Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Có những lúc, trong lòng Giáo hội xuất hiện những sóng gió: những tranh luận, những hiểu lầm, thậm chí là những khủng hoảng. Tin tức lan truyền nhanh chóng, những ý kiến trái chiều xuất hiện dày đặc, và đôi khi chính chúng ta – những người giáo dân – cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy với lo âu, hoang mang và cả giận dữ. Nhưng giữa tất cả những biến động đó, chúng ta được mời gọi nhìn Giáo hội bằng đôi mắt đức tin.
Ảnh: Canva
Giáo hội không chỉ là một tổ chức con người
Giáo hội có các cơ cấu, có những con người điều hành, có những luật lệ và quy định. Điều đó làm Giáo hội trông giống như một tổ chức trần thế. Và đúng, ở khía cạnh xã hội, Giáo hội có thể có những yếu đuối và bất toàn.
Nhưng Giáo hội không chỉ là một tổ chức của con người. Giáo hội là Nhiệm Thể của Đức Kitô, được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và gìn giữ suốt hơn hai ngàn năm, bất chấp bao sóng gió, chia rẽ, và thử thách.
Lịch sử đã chứng minh: từ những tranh chấp trong thời sơ khai, những cuộc ly giáo Đông – Tây, những giai đoạn khủng hoảng nội bộ, Giáo hội vẫn đứng vững. Không phải vì con người giỏi giang, mà bởi vì Đấng Phục Sinh đang ở giữa Giáo hội của Người.
Nhưng Giáo hội không chỉ là một tổ chức của con người. Giáo hội là Nhiệm Thể của Đức Kitô, được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và gìn giữ suốt hơn hai ngàn năm, bất chấp bao sóng gió, chia rẽ, và thử thách.
Lịch sử đã chứng minh: từ những tranh chấp trong thời sơ khai, những cuộc ly giáo Đông – Tây, những giai đoạn khủng hoảng nội bộ, Giáo hội vẫn đứng vững. Không phải vì con người giỏi giang, mà bởi vì Đấng Phục Sinh đang ở giữa Giáo hội của Người.
Khi sóng gió xảy ra, đừng để mình bị cuốn đi
Ngày nay, mạng xã hội làm cho mọi sự lan truyền nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ một đoạn thư, một dòng tin, một lời bình luận, có thể khiến nhiều người xôn xao, nghi ngờ, thậm chí mất bình an. Thế nhưng, Lời Chúa nhắc chúng ta:
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.(Ga 14,27)
Bình an của Chúa không đến từ việc mọi sự bên ngoài đều tốt đẹp, mà đến từ niềm xác tín rằng Chúa đang điều khiển lịch sử và gìn giữ Giáo hội. Giữa những tranh luận và tin đồn, điều khôn ngoan nhất chúng ta có thể làm là:
- Cầu nguyện thay vì chỉ trích.
- Tìm hiểu thông tin chính thống thay vì bị cuốn theo tin đồn.
- Giữ lòng yêu mến và hiệp nhất thay vì đứng về phe này chống phe kia.
Lời mời gọi cầu nguyện và hiệp nhất
Thánh Phaolô đã tha thiết nhắn nhủ các tín hữu:
Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát.Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. (Gc 5,16)
Khi Giáo hội gặp sóng gió, chúng ta càng được mời gọi cầu nguyện cho các mục tử, cho Giáo hội, và cho chính mình.
- Cầu nguyện cho các vị hữu trách được ơn khôn ngoan để giải quyết mọi sự theo tinh thần Tin Mừng.
- Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân biết giữ lòng yêu thương, khiêm nhường và hiệp nhất.
- Cầu nguyện để chính mỗi người chúng ta được ơn phân định, để không đánh mất đức tin giữa những tin tức trái chiều.
Đức tin được tinh luyện qua thử thách
Những sóng gió trong Giáo hội không phải là điều mới mẻ. Nhưng nhiều khi, chính trong những lúc khó khăn, đức tin của chúng ta được thanh luyện.
Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rõ một điều: Chúa không bao giờ bỏ rơi Giáo hội. Những thử thách hôm nay, nếu chúng ta sống bằng đức tin, sẽ trở thành cơ hội để Giáo hội trở nên tinh tuyền hơn, thánh thiện hơn và gần Chúa hơn.
Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rõ một điều: Chúa không bao giờ bỏ rơi Giáo hội. Những thử thách hôm nay, nếu chúng ta sống bằng đức tin, sẽ trở thành cơ hội để Giáo hội trở nên tinh tuyền hơn, thánh thiện hơn và gần Chúa hơn.
Ảnh: hdgmvietnam.com
Khi sóng gió xảy ra, điều Giáo hội cần nhất từ chúng ta không phải là những lời bàn tán, mà là lời cầu nguyện.
Cầu nguyện để Giáo hội, dù yếu đuối vì có chúng ta trong đó, vẫn luôn trung thành với Chúa Kitô.
Cầu nguyện để các mục tử và giáo dân cùng nhau bước đi trong hiệp nhất.
Cầu nguyện để mỗi biến cố hôm nay trở thành bước ngoặt để Giáo hội canh tân và lớn lên trong thánh thiện.
Vì Giáo hội này là Mẹ của chúng ta, và hơn hết, là Nhiệm Thể của Đức Kitô.
Và nếu chúng ta yêu Giáo hội, cách tốt nhất để yêu chính là cầu nguyện cho Mẹ trong những ngày giông bão.
