- Chủ đề Author
- #1
Tổ chức Open Doors International, một tổ chức vận động toàn cầu cho những người Kitô hữu bị bức hại, vừa công bố một bản báo cáo tổng quan hàng năm về mức độ nghiêm trọng của sự bức hại Kitô giáo ở khoảng 50 quốc gia; theo đó, trong năm 2025, có hơn 388 triệu tín hữu, chiếm 1/7 tổng số các Kitô hữu toàn cầu, đang phải đối mặt với tình trạng bị bách hại ở mức độ cao.
Các linh mục Nigeria khiêng quan tài của hai linh mục bị giết bởi nhóm Hồi giáo Fulani (AFP or licensors)
Triều Tiên, một quốc gia hoàn toàn bí ẩn với phần còn lại của thế giới, tiếp tục đứng đầu danh sách. Theo báo cáo, năm thứ 24 liên tiếp, Triều Tiên bị xếp vào số các quốc gia hà khắc nhất đối với các tín hữu Công giáo, do chính sách quốc gia cấm thờ cúng bất kỳ thực thể nào khác ngoài chế độ Kim cầm quyền. Những ai bị phát hiện hoặc sẽ bị xử tử hoặc phải bị lưu đầy vĩnh viễn.
Tiếp đến là tại Nigeria. Năm 2025 vừa qua, có khoảng 3.500 Kitô hữu bị giết, trong đó có cả các linh mục. Ngoài ra, tình trạng bắt cóc các tín hữu tiếp tục gia tăng tại quốc gia này.
Các quốc gia đứng đầu danh sách trong năm qua, theo Báo cáo của Open Doors, hầu hết đầu nằm ở Châu Phi, Đông Nam Á, cùng một số ít ở Trung và Nam Mỹ.
Lý do dẫn đến sự bách hại thì đa dạng, trong đó xung dột, hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ là nguyên nhân chính, tạo ra "các khu vực vô pháp luật, nơi các băng đảng tội phạm và những kẻ cực đoan tôn giáo có thể tấn công người Kitô hữu một cách an toàn mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào". Tình trạng này diễn ra chủ yếu tại các quốc gia Châu Phi nơi xung đột sắc tộc, tôn giao diễn ra thường xuyên.
Tiếp đến là tại Nigeria. Năm 2025 vừa qua, có khoảng 3.500 Kitô hữu bị giết, trong đó có cả các linh mục. Ngoài ra, tình trạng bắt cóc các tín hữu tiếp tục gia tăng tại quốc gia này.
Các quốc gia đứng đầu danh sách trong năm qua, theo Báo cáo của Open Doors, hầu hết đầu nằm ở Châu Phi, Đông Nam Á, cùng một số ít ở Trung và Nam Mỹ.
Lý do dẫn đến sự bách hại thì đa dạng, trong đó xung dột, hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ là nguyên nhân chính, tạo ra "các khu vực vô pháp luật, nơi các băng đảng tội phạm và những kẻ cực đoan tôn giáo có thể tấn công người Kitô hữu một cách an toàn mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào". Tình trạng này diễn ra chủ yếu tại các quốc gia Châu Phi nơi xung đột sắc tộc, tôn giao diễn ra thường xuyên.
Chính quyền địa phương đã bắt đầu tháo dỡ một phần tòa nhà của nhà thờ Yayang. Ảnh: BBC
Tại một số quốc gia độc tài, như Triều Tiên, Nicaragua, Cuba và Trung Quốc — "sự đàn áp diễn ra trong bối cảnh các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo bị bóp nghẹt, cùng với tình trạng kiểm duyệt gắt gao về truyền thông.
Ở các quốc gia khác tại Trung và Nam Mỹ, lòng tham, tình trạng tham nhũng và sự can thiệp của các tổ chức tội phạm là "những nguyên nhân chính" dẫn đến sự bức hại đạo ở đó.
Tổ chức Open Doors còn cho biết sự bức hại như vậy có thể "bắt nguồn từ nghèo đói, thiếu lương thực hoặc cạnh tranh đất đai do biến đổi khí hậu" - nhưng "bất kể động cơ là gì... người Kitô hữu đều dễ trở thành mục tiêu."
Ngoài ra, chủ nghĩa dân tộc và lòng thù hận dựa trên tôn giáo cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đàn áp, đặc biệt là khi "thế giới ngày càng trở nên bè phái, chia rẽ hơn" và khi "ngày càng nhiều quốc gia cho rằng tôn giáo là một phần bản sắc dân tộc của họ".
Nhưng trên tất cả, lý do chính yếu dẫn đến sự bách hại vẫn là "đức tin của người Kitô hữu", vì Đức tin, nhất là đức tin Kitô giáo, không chỉ là một hệ thống nghi lễ hay truyền thống văn hóa, mà là lời mời gọi hoán cải, đụng chạm trực tiếp đến cách sống, lựa chọn đạo đức và các giá trị căn bản, làm người ta khó chịu, nhất là khi những đòi hỏi ấy đối nghịch với lối sống đang theo đuổi.
Tuy nhiên, điều cần ghi nhận, tại tất cả các quốc gia mà Open Doors khảo sát, Giáo hội vẫn "hiện diện và sống động", "thậm chí còn phát triển" hơn ở một số nơi khác.
