- Chủ đề Author
- #1
Ngày 28/12/2025, lễ Thánh Gia thất, các Giáo hội địa phương khắp toàn cầu sẽ bế mạc Năm Thánh, khép lại một Năm thánh Hy Vọng nhiều hồng ân.
Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện thường trú, cùng các Giám mục, linh mục tiến vào nhà thờ Chính tòa Hà Nội khai mạc Năm thánh. Ảnh: TGP Hà Nội
Những dấu chỉ hy vọng
Suốt thời gian cử hành Năm Thánh, khác với nhiều quốc gia trên thế giới, người Công giáo Việt Nam đã chào đón và sống Năm thánh với nhiều niềm vui.
Các Giáo phận trong cả nước rầm rập tổ chức các chuỗi hoạt động phụng vụ dầy đặc. Các cuộc hành hương Năm thánh từ cấp giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận, đến các cuộc hành hương các giới như giúp lễ, giới trẻ, các bà mẹ… diễn ra khắp nơi.
Nổi bật là cuộc hành hương năm thánh diễn ra tại Lavang, dù không trùng với dịp đại hội, nhưng đã có khoảng 90.000 tín hữu tham dự.
Ba cuộc hội ngộ Năm thánh tại 3 Giáo tỉnh Hà Nội – Huế - Sài Gòn, với khoảng 26.000 bạn trẻ tham dự, cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.
Tại Giáo tỉnh Hà Nội, hàng trăm ngàn lượt tín hữu đến hành hương tại Trung tâm Hành hương quốc gia Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện suốt Năm thánh vừa qua cũng là một dấu chỉ của hy vọng.
Thực tế, cùng với mật nghị bầu chọn Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV, ngày 8/5/2025, với diễn tiến đầy bất ngờ, Năm thánh đã thổi một luồng sinh khí đức tin mới vào đời sống Giáo hội tại Việt Nam.
Suốt Năm thánh, qua các cuộc hành hương, người Công giáo Việt Nam ý thức rõ hơn rằng mình không sống đức tin trong cô lập, nhưng đang bước đi cùng Hội Thánh toàn cầu, cùng chia sẻ niềm hy vọng, cùng mang lấy trách nhiệm loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới đầy biến động.
Có một thực tế rằng, nhờ Năm thánh, với ơn Chúa, nhiều lương tâm ngủ quên đã được đánh thức. Họ đã can đảm bước ra khỏi lối sống cũ, dám làm mới đời sống đức tin của mình.
Không chỉ có thế, Năm Thánh đã củng cố phẩn nào sứ vụ của Giáo hội trong xã hội Việt Nam hôm nay, khi cả hệ thống chính trị tại Việt Nam đã phải vào cuộc để thăm viếng chúc mừng không chỉ lễ Giáng sinh mà cả những ngày lễ phục sinh của người Công giáo, ít có tiền lệ trước đây.
Các Giáo phận trong cả nước rầm rập tổ chức các chuỗi hoạt động phụng vụ dầy đặc. Các cuộc hành hương Năm thánh từ cấp giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận, đến các cuộc hành hương các giới như giúp lễ, giới trẻ, các bà mẹ… diễn ra khắp nơi.
Nổi bật là cuộc hành hương năm thánh diễn ra tại Lavang, dù không trùng với dịp đại hội, nhưng đã có khoảng 90.000 tín hữu tham dự.
Ba cuộc hội ngộ Năm thánh tại 3 Giáo tỉnh Hà Nội – Huế - Sài Gòn, với khoảng 26.000 bạn trẻ tham dự, cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.
Tại Giáo tỉnh Hà Nội, hàng trăm ngàn lượt tín hữu đến hành hương tại Trung tâm Hành hương quốc gia Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện suốt Năm thánh vừa qua cũng là một dấu chỉ của hy vọng.
Thực tế, cùng với mật nghị bầu chọn Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV, ngày 8/5/2025, với diễn tiến đầy bất ngờ, Năm thánh đã thổi một luồng sinh khí đức tin mới vào đời sống Giáo hội tại Việt Nam.
Suốt Năm thánh, qua các cuộc hành hương, người Công giáo Việt Nam ý thức rõ hơn rằng mình không sống đức tin trong cô lập, nhưng đang bước đi cùng Hội Thánh toàn cầu, cùng chia sẻ niềm hy vọng, cùng mang lấy trách nhiệm loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới đầy biến động.
Có một thực tế rằng, nhờ Năm thánh, với ơn Chúa, nhiều lương tâm ngủ quên đã được đánh thức. Họ đã can đảm bước ra khỏi lối sống cũ, dám làm mới đời sống đức tin của mình.
Không chỉ có thế, Năm Thánh đã củng cố phẩn nào sứ vụ của Giáo hội trong xã hội Việt Nam hôm nay, khi cả hệ thống chính trị tại Việt Nam đã phải vào cuộc để thăm viếng chúc mừng không chỉ lễ Giáng sinh mà cả những ngày lễ phục sinh của người Công giáo, ít có tiền lệ trước đây.
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng cùng các linh mục tiến vào nhà thờ Đức bà khai mạc Năm Thánh 2025. Ảnh: TGP. Sài Gòn
Còn đó những lo âu
Tuy nhiên, bên cạnh những dấu chỉ hy vọng, những điểm sáng Năm thánh đã không che khuất được những thách đố, những lo âu cho tương lai Giáo hội tại Việt Nam.
Thật vậy, suốt Năm thánh vừa qua, dường như "tính cách lễ hội" thường chiếm ưu thế cho các cuộc tập họp mừng Năm thánh.
Năm mục vụ 2025 "Cùng nhau loan báo Tin mừng" do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra đã "khai mạc hoành tráng", nhưng phải "bế mạc âm thầm", vì không có gì để lượng giá.
Ở nhiều nơi, hình ảnh những đoàn người hành hương với đủ sắc mầu không che đi được những thực tế khắc nghiệt.
Sự tục hóa đang len lỏi vào các lãnh vực của Giáo hội kể cả trong phượng tự. Sự dửng dưng tôn giáo lan rộng, li dị trong các gia đình Công giáo gia tăng, nhiều người trẻ xa dần bí tích và cộng đoàn, nhiều gia đình bị cuốn vào áp lực vật chất, và ngay trong Giáo hội vẫn còn đó những giới hạn và vết thương...
Thật vậy, suốt Năm thánh vừa qua, dường như "tính cách lễ hội" thường chiếm ưu thế cho các cuộc tập họp mừng Năm thánh.
Năm mục vụ 2025 "Cùng nhau loan báo Tin mừng" do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra đã "khai mạc hoành tráng", nhưng phải "bế mạc âm thầm", vì không có gì để lượng giá.
Ở nhiều nơi, hình ảnh những đoàn người hành hương với đủ sắc mầu không che đi được những thực tế khắc nghiệt.
Sự tục hóa đang len lỏi vào các lãnh vực của Giáo hội kể cả trong phượng tự. Sự dửng dưng tôn giáo lan rộng, li dị trong các gia đình Công giáo gia tăng, nhiều người trẻ xa dần bí tích và cộng đoàn, nhiều gia đình bị cuốn vào áp lực vật chất, và ngay trong Giáo hội vẫn còn đó những giới hạn và vết thương...
TGP Hà Nội khai mạc Năm thánh 2025. Ảnh: TGP Hà Nội
Cần nhìn thẳng sự thật
Năm Thánh đã khép lại. Bên cạnh niềm vui vì một Giáo hội Chúa Kitô ở Việt Nam vẫn còn năng động, các nhà thờ vẫn đông người, Giáo hội Việt Nam cần phải nhìn thẳng vào sự thật và không được phép tự trấn an bằng những thành công bề ngoài.
Các vị lãnh đạo Giáo hội cần nhìn Năm thánh như một "cú hích ân sủng" Chúa ban, để tiếp tục cuộc hành trình đức tin trong hy vọng, một niềm hy vọng không đặt nền trên thành công mục vụ nhất thời, không phụ thuộc vào những chương trình dày đặc, mà đặt nền trên Đức Kitô – Đấng đã chết và sống lại, Đấng vẫn đang dẫn dắt Hội Thánh Người tại Việt Nam qua mọi thách đố của lịch sử.
Năm Thánh đã khép lại! Giờ đây, câu hỏi không thể né tránh là: sau tất cả những ngày hành hương, những thánh lễ trọng thể, những hội nghị và chương trình mục vụ… mỗi người Công giáo Việt Nam còn giữ lại điều gì thật sự có giá trị cho tương lai đức tin của mình?
Các vị lãnh đạo Giáo hội cần nhìn Năm thánh như một "cú hích ân sủng" Chúa ban, để tiếp tục cuộc hành trình đức tin trong hy vọng, một niềm hy vọng không đặt nền trên thành công mục vụ nhất thời, không phụ thuộc vào những chương trình dày đặc, mà đặt nền trên Đức Kitô – Đấng đã chết và sống lại, Đấng vẫn đang dẫn dắt Hội Thánh Người tại Việt Nam qua mọi thách đố của lịch sử.
Năm Thánh đã khép lại! Giờ đây, câu hỏi không thể né tránh là: sau tất cả những ngày hành hương, những thánh lễ trọng thể, những hội nghị và chương trình mục vụ… mỗi người Công giáo Việt Nam còn giữ lại điều gì thật sự có giá trị cho tương lai đức tin của mình?
