- Chủ đề Author
- #1
Ngày 28/12 này, khắp nơi trên thế giới, các Giáo hội địa phương đồng loạt bế mạc Năm thánh thường lệ 2025. Tại Roma, các cửa thánh cũng đang dần đóng lại. Ngày 25/12/2025, cửa thánh tại Đền thờ Đức bà Cả. Ngày 27/12, đến lượt cửa thánh tại Đền thờ Gioan Laterano. Ngày 28/12, là cửa thánh tại đền thờ Phaolô Ngoại thành và ngày 4/1/2026 sẽ là cửa thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Thánh lễ Bế mạc Năm thánh tại Giáo phận Bắc Ninh chiều ngày 27/12/2025. Ảnh: Giáo phận Bắc Ninh
Thời gian đặc biệt khép lại
Vậy là, Năm thánh thường lệ lần thứ 27 đã chính thức khép lại. Về mặt lịch sử, Năm thánh có nguồn gốc từ trong Cựu Ước, được thiết lập để ban ân xá, xóa nợ, sám hối, canh tân và hòa giải cho các tội nhân.
Đối với Giáo hội, truyền thống cử hành Năm thánh có từ năm 1300, và là một sự kiện tôn giáo quan trọng, đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Với việc đóng các cửa thánh và cử hành nghi thức bế mạc tại các Giáo hội địa phương, một thời gian "đặc biệt trong hành trình thiêng liêng" đã được mở ra, nay khép lại.
Đối với Giáo hội, truyền thống cử hành Năm thánh có từ năm 1300, và là một sự kiện tôn giáo quan trọng, đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Với việc đóng các cửa thánh và cử hành nghi thức bế mạc tại các Giáo hội địa phương, một thời gian "đặc biệt trong hành trình thiêng liêng" đã được mở ra, nay khép lại.
Ân sủng thì không
Đó là về hình thức. Cửa thánh có thể khép lại, nhưng ân sủng thì không bao giờ khép lại, bởi Ân sủng Thiên Chúa không bị "khóa", không bị đóng khung trong thời gian và các nghi thức.
Chúa vẫn ở đó giữa thế giới con người và tiếp tục ban ơn cho những ai "tìm kiếm Ngài". "Ngài không thiên tư tây vị, ai kính sợ Người và thực hành đức công chính đều được Người vui lòng đón nhận” (Cv 10, 34).
Nói cách khác, Ngài vẫn ở đó, vẫn mở rộng vòng tay ban ơn cho những ai đến với Ngài qua từng Thánh lễ, từng lần Rước lễ sốt sắng, từng giây phút cầu nguyện trong gia đình, từng việc bác ái thầm lặng cho người nghèo, người bệnh tật, người khuyết tật, người già neo đơn, những người trẻ đang hoang mang và cả những người đã nguội lạnh đức tin.
Chúa vẫn ở đó giữa thế giới con người và tiếp tục ban ơn cho những ai "tìm kiếm Ngài". "Ngài không thiên tư tây vị, ai kính sợ Người và thực hành đức công chính đều được Người vui lòng đón nhận” (Cv 10, 34).
Nói cách khác, Ngài vẫn ở đó, vẫn mở rộng vòng tay ban ơn cho những ai đến với Ngài qua từng Thánh lễ, từng lần Rước lễ sốt sắng, từng giây phút cầu nguyện trong gia đình, từng việc bác ái thầm lặng cho người nghèo, người bệnh tật, người khuyết tật, người già neo đơn, những người trẻ đang hoang mang và cả những người đã nguội lạnh đức tin.
Giáo phận Bắc Ninh rước thánh giá cổ về lại nhà thờ Xuân Hòa chiều ngày 27/12/2025. Ảnh: Giáo phận Bắc Ninh
Cánh cửa của trái im
Vì thế, việc đóng cửa thánh chỉ là dấu chỉ bên ngoài. Điều quan trọng mà mỗi Kitô hữu cần làm khi cửa thánh khép lại là cùng "mở cửa trái tim mình", trước hết là cho ân sủng và sau là cha tha nhân.
Quả vậy, Năm Thánh giúp chúng ta bước qua những cánh cửa thánh bằng đá, nhưng điều Thiên Chúa chờ đợi hơn là chúng ta mở cánh cửa nội tâm.
Trong thực tế, suốt Năm thánh vừa qua, có những người đã bước qua cửa thánh bằng đôi chân, nhưng trái tim vẫn còn khép kín trước hoán cải, tha thứ và bác ái.
Ngược lại, có người không thể hành hương, nhưng lại mở rộng tâm hồn để Chúa bước vào.
Vì thế, cánh cửa quan trọng nhất không nằm ở nhà thờ chính tòa hay trung tâm hành hương, mà nằm ngay trong chính cõi lòng mỗi tín hữu. Khi trái tim mở ra cho Chúa và cho anh em mình, ân sủng mới thực sự được đón nhận và Năm Thánh mới tiếp tục sống động.
Quả vậy, Năm Thánh giúp chúng ta bước qua những cánh cửa thánh bằng đá, nhưng điều Thiên Chúa chờ đợi hơn là chúng ta mở cánh cửa nội tâm.
Trong thực tế, suốt Năm thánh vừa qua, có những người đã bước qua cửa thánh bằng đôi chân, nhưng trái tim vẫn còn khép kín trước hoán cải, tha thứ và bác ái.
Ngược lại, có người không thể hành hương, nhưng lại mở rộng tâm hồn để Chúa bước vào.
Vì thế, cánh cửa quan trọng nhất không nằm ở nhà thờ chính tòa hay trung tâm hành hương, mà nằm ngay trong chính cõi lòng mỗi tín hữu. Khi trái tim mở ra cho Chúa và cho anh em mình, ân sủng mới thực sự được đón nhận và Năm Thánh mới tiếp tục sống động.
Và để kết
Năm Thánh khép lại không phải để đánh dấu “một chương trình đã hoàn thành”, nhưng để chúng ta bắt đầu sống điều đã lãnh nhận. Nếu các gia đình cầu nguyện với nhau nhiều hơn, nếu trong giáo xứ có thêm hiệp thông và bớt chia rẽ, nếu người nghèo cảm nhận được tình thương, nếu người trẻ tìm thấy hướng đi và lý do để tin tưởng, thì Năm Thánh thực sự chưa kết thúc.
Cửa thánh bằng đá đã đóng, nhưng cánh cửa trái tim, nơi ân sủng được đón nhận, cần tiếp tục mở ra mỗi ngày. Và chính đó là nguồn hy vọng cho Giáo Hội Việt Nam hôm nay và mai sau.
Cửa thánh bằng đá đã đóng, nhưng cánh cửa trái tim, nơi ân sủng được đón nhận, cần tiếp tục mở ra mỗi ngày. Và chính đó là nguồn hy vọng cho Giáo Hội Việt Nam hôm nay và mai sau.
