Khi đi học hay giờ đã đi làm, thi thoảng con vẫn được vài người không theo đaọ hỏi "Chúa Giê su là ai?". Họ hỏi chỉ đề biết thêm thôi. Nhưng mỗi lần bị hỏi con đều bối rối, không biết trả lời sao. Cũng chỉ biết trả lời theo giáo lý dạy, "Chúa Giê su là Con Thiên Chúa, xuống thế làm người, chịu chết và chuộc tội cho nhân loại". Nghe xong, thì đa phần tỏ ra không hiểu, con cũng không biết nói gì thêm.
Xin quý cha, quý thầy, quý anh chị có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm trả lời khi có người hỏi về Chúa Giê su được không ạ?
View attachment 13184
Ảnh: gxvinhhuong.net
Ngọc Châm mến,
Cám ơn em đã nói lên vấn đề mà không chỉ em mà nhiều người trong chúng ta vẫn hay gặp phải. Và đúng như em nói chúng ta bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải và chúng ta đa phần lại lặp lại những lời trong Kinh Tin Kính mà mình vẫn hay đọc.
Có lẽ trước khi đến với câu trả lời, tôi mời gọi em nhìn vào 2 khía cạnh cần phải lưu tâm trước là về: Người hỏi và Người được hỏi!
1. NGƯỜI HỎI:
Có thể chung một câu hỏi, nhưng với mỗi người khác nhau thì động cơ phía dưới khác nhau. Ví dụ: Có người hỏi cho vui, có người tò mò chút, có người hỏi để tìm cớ tấn công, có người hỏi vì muốn thêm kiến thức và cũng có người hỏi vì khát khao chân lý trong tim.
Có lẽ em cũng lớn để thấy được phần nào động cơ phía sau câu hỏi. Nếu thực sự là người kiếm tìm, họ sẽ khát khao để biết, để hiểu và để yêu. Còn những trường hợp khác, có lẽ lòng họ chưa thực sự muốn biết Chúa là ai thì em hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với tâm hồn họ nhé.
Tôi nhớ trong Kinh Thánh cũng về việc hai ông Anrê và Gioan lúng túng muốn biết Chúa là ai? Chúa đã trả lời: Hãy đến mà xem! (Ga 1:38-39). Sau khi ở lại với Chúa, ông Anrê đã tuyên xưng: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" và dẫn em là ông Phêrô tới gặp Chúa. Em cũng có thể là một Anrê, Ngọc Châm nhỉ?
2. EM - NGƯỜI ĐƯỢC HỎI
Tôi thấy em đưa ra một câu trả lời không có gì sai, chuẩn Kitô Học. Nhưng có lẽ chính em cũng chưa có đủ thời gian để hiểu hết những mệnh đề Kitô Học nặng ký như vậy. Vậy sao mình không trả lời bằng con tim thay vì quá nặng lý trí hay kinh viện nhỉ?
Tôi ví dụ cho em một câu chuyện:
Có một anh trung niên nổi tiếng rượu chè, say xỉn trong khu làng đó. Anh bỏ bê gia đình, vợ con và chìm đắm trong những cơn say. Tưởng như chẳng có tương lai hay hy vọng gì nơi con người đó. Nhưng lạ thay thời gian gần đây, người làng thấy anh thay đổi. Không còn rượu chè, đi xin làm thợ xây. Mỗi chiều tối lại ăn mặc đẹp đi đâu đó. Các bạn nhậu và nhiều người hỏi anh: Điều gì làm anh thay đổi và tối anh mặc đẹp đi đâu vậy?
Anh trả lời: Tôi theo Chúa. Tôi mặc đẹp đi lễ đó.
Họ hỏi anh biết gì về Chúa mà theo. Anh nói tôi không hiểu nhiều về Ngài hay những kiến thức cao siêu thần học. Tôi chỉ biết Ngài là Đấng đã thay đổi tôi. Ngài là Đấng đã kéo tôi ra khỏi con sâu rượu, biết lo cho vợ con và can đảm làm lại cuộc đời. Ngài đã cứu tôi khỏi vũng lầy của ma men.
Ngọc Châm thân mến,
Với tôi, câu trả lời của anh thanh niên đó thật tuyệt vời vì đó là câu trả lời của một chứng nhân. Câu trả lời xuất phát từ con tim và từ kinh nghiệm hoán cải và được biến đổi trong Đức Tin. Tôi mong em cũng khám phá ra Chúa Kitô là ai với em, sau đó là can đảm và tự hào tuyên xưng lòng tin của mình.
Xin Chúa chúc lành cho em và gia đình.
Yeuthuong,
Little-pencil