- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV, ngay khi lên ngôi Giáo hoàng đã khôi phục lại nhiều sinh hoạt truyền thống lâu đời trong giáo triều, trong đó có phong tục nghỉ ngày thứ Ba tại Dinh thự Castel Gandolfo.
Thị trấn Castel Gandolfo nơi nghỉ ngơi của các Đức Thánh cha. Ảnh: Vatican news
Đối với các Đức Giáo hoàng, vì Chúa nhật luôn là ngày làm việc, nên ngày nghỉ sẽ là ngày thứ Ba.
Đây là một phong tục, không phải một qui định và đã có từ lâu trong các sinh hoạt giáo triều, cho phép các Đức Giáo hoàng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, "tránh xa đám đông và cuộc sống thường nhật".
Dưới thời Đức Phanxicô, vì ngài chọn cư ngụ tại nhà khách Marta, nên phong tục nghỉ ngày thứ Ba dường như bị hủy bỏ. Ngày thứ Ba, ngài ở lại nhà Marta, dù công việc ít hơn, nhưng vẫn duy trì nhịp độ làm việc với các cuộc họp, tiếp khách.
Đây là một phong tục, không phải một qui định và đã có từ lâu trong các sinh hoạt giáo triều, cho phép các Đức Giáo hoàng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, "tránh xa đám đông và cuộc sống thường nhật".
Dưới thời Đức Phanxicô, vì ngài chọn cư ngụ tại nhà khách Marta, nên phong tục nghỉ ngày thứ Ba dường như bị hủy bỏ. Ngày thứ Ba, ngài ở lại nhà Marta, dù công việc ít hơn, nhưng vẫn duy trì nhịp độ làm việc với các cuộc họp, tiếp khách.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tham gia trượt tuyết. Ảnh: Vatican news
Đối với thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, một người yêu thể thao và thiên nhiên, nên ngài cũng rất coi trọng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi này. Vào mỗi thứ Ba, ngài thường dành để đọc sách, trượt tuyết, đặc biệt là gặp gỡ các bạn bè đến từ Ba Lan quê hương ngài. Đôi khi, ngài còn dành thời gian thư giãn cho các cuộc gặp gỡ ngoại giao với nguyên thủ một số quốc gia.
Đức Thánh cha Biển Đức 16, trái lại, thường dành những ngày này cho việc đọc sách và suy tư thần học.
Niềm vui của Đức Biển Đức 16 vào những ngày nghỉ. Ảnh: Vatican news
Riêng đối với Đức Lêô XIV, ngài thường đến Dinh thự Castel Gandolfo và ở đó suốt 24 giờ, từ tối thứ Hai đến tối thứ Ba.
Tại đây, không chỉ đến nghỉ ngơi, khi cần ngài có thể tiếp các lãnh đạo tôn giáo, như tiếp Đức Thượng phụ Karekin II, người đứng đầu Giáo hội Tông đồ Armenia, tại Castel Gandolfo, vào ngày 16/9 vừa qua.
Kể từ đầu tháng 9, ngài có thói quen trả lời báo chí vào mỗi tối thứ Ba sau khi rời dinh thự Castel Gandolfo.
Đức Lêô XIV trong một lần về thăm Curia Dòng Augustin tại Roma. Ảnh: Vaticannews
Ngoài một vài cuộc phỏng vấn chuyên sâu với một số nhà báo của các hãng tin lớn như Crux, Rai… kể từ đầu tháng 9, ngài sẵn sàng trả lời cho các nhà báo về các tin tức, thời sự quốc tế, như: tình hình chiến tranh tại Gaza, mối đe dọa của Nga ở Đông Âu, lên án "sự đối xử vô nhân đạo với người di cư" tại quê hương ngài, phản hồi lại tranh cãi xung quanh giải thưởng mà Giáo phận Chicago sẽ trao cho một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ…
Những cuộc trả lời phỏng vấn ngắn này cho thấy một phong cách giao tiếp "Lêô" rất khác với vị tiền nhiệm của ngài là Đức Phanxicô – một phong cách không gây sốc, nhưng cẩn trọng trong ngôn từ, chắt lọc kỹ các sự kiện đã được giới truyền thông và văn phòng ngoại giao Tòa thánh phân tích.
