Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Một phụ nữ từng chia sẻ với tôi rằng bà đã chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ của mình, hầu khỏi trở thành gánh nặng cho thân quyến sau khi qua đời. Bà đã sắm một bình tro mới, chọn một góc vườn yêu thích làm nơi an nghỉ, thậm chí định sẵn cả nguyện đường sẽ cử hành Thánh lễ an táng.
Khi tôi hỏi bà có chuẩn bị linh hồn cho Nước Trời không, ánh mắt ngơ ngác của bà cho thấy bà chưa hề suy nghĩ sâu xa về điều ấy. Bà mải mê lo chu toàn tang lễ, nhưng lại bỏ qua câu hỏi trọng yếu: linh hồn sẽ đi về đâu. Bà mặc nhiên cho rằng mình đã sẵn sàng vào thiên đàng.
Trong Tin Mừng Luca 13:22-30, khi được hỏi: “Thưa Ngài, phải chăng chỉ có ít người được cứu?”, Chúa Giêsu không trả lời thẳng, nhưng kêu gọi mỗi người: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” Để có thể thành công, chúng ta phải tránh năm ảo tưởng chết người sau đây.
Thứ nhất, đừng bao giờ nghĩ rằng ta còn ngày mai. Hôm nay là tất cả những gì ta có, thời gian để tìm kiếm Nước Trời thật hữu hạn. Khi Chủ nhà đứng lên khóa cửa, lúc ta gõ cửa và kêu: “Lạy Chúa, xin mở cho chúng con!”, thì đã quá muộn. Đây là lúc để hoán cải, để chiến đấu chống lại khuynh hướng xấu, để yêu mến và vâng phục Thiên Chúa, phục vụ tha nhân, tha thứ, và nên giống Chúa Giêsu trong tư tưởng, lời nói và hành động.
Thứ hai, đừng bao giờ nghĩ rằng ta đủ mạnh để tự mình vào thiên đàng. Nỗ lực là cần thiết, nhưng cậy dựa nơi sức riêng sẽ thất bại. Chính ân sủng Chúa mới nâng đỡ và ban giá trị siêu nhiên cho mọi việc ta làm. Chúa Giêsu đã nói: “Nhiều người sẽ tìm cách vào mà không đủ sức.” Chúng ta cần khẩn cầu ơn Chúa qua cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Chỉ những việc được khởi đi và nâng đỡ bởi ân sủng mới dẫn ta tới thiên đàng.
Thứ ba, đừng bao giờ nghĩ rằng ân sủng Chúa sẽ luôn đến trong tương lai theo ý ta. Ân sủng là hồng ân nhưng không, Chúa ban theo thời khắc và cách thức Người muốn. Vì thế, ta phải sống trọn vẹn giây phút hiện tại, như lời kinh “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Khả năng đón nhận ân sủng mai sau tùy thuộc vào sự trung tín hôm nay: “Ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ có cũng sẽ bị lấy đi.”
Thứ tư, đừng bao giờ nghĩ rằng những thành công hay công đức quá khứ bảo đảm cho phần rỗi đời sau. Trung tín hôm qua không chắc chắn trung tín ngày mai. Chúa nói: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” Bao năm làm điều thiện không bảo đảm rằng ta không sa ngã vào phút cuối. Cuộc chiến đức tin chỉ trọn vẹn khi ta kiên trung đến cùng.
Thứ năm, đừng bao giờ nghĩ rằng đặc ân mối tương quan với Chúa là đủ. Đã từng ăn uống với Ngài, từng nghe Ngài giảng dạy, nhưng nếu không kiên trì bước theo Ngài đến cùng, Chúa sẽ phán: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hãy lui ra, hỡi những kẻ gian ác!” Được rửa tội, siêng năng tham dự Thánh lễ, đọc Kinh Thánh, lãnh nhận bí tích… vẫn chưa đủ nếu thiếu sự phấn đấu không ngừng “với niềm kính sợ và run rẩy mà lo cho phần rỗi mình” (Pl 2:12).
Anh chị em thân mến, những chọn lựa hôm nay định hình vận mệnh vĩnh cửu: hoặc tiến về thiên đàng trong bình an muôn thuở, hoặc sa vào hỏa ngục trong thống hối khôn nguôi: “Ở đó, người ta sẽ khóc lóc và nghiến răng, khi thấy Abraham, Isaac, Giacóp và toàn thể các ngôn sứ ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình thì bị đuổi ra ngoài.” Không phấn đấu cho thiên đàng chính là phó mặc cho hỏa ngục.
Tin vui lớn lao là Thiên Chúa luôn huấn luyện ta qua thử thách đời này, để ta trở nên thánh thiện: “Tuy nhiên, sau này, nó đem lại hoa trái là bình an và công chính cho những ai đã được luyện tập” (Dt 12:11). Ai Chúa yêu, Ngài sửa dạy. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu trọn hảo của sự vâng phục và kỷ luật trong tình yêu Cha. Qua Thánh Thể, Ngài ban cho ta sức mạnh và ân sủng để chiến đấu mà không ỷ lại, không chủ quan.
Chúng ta thật sự chuẩn bị cho linh hồn mình vào thiên đàng khi ngay hôm nay, và từng ngày, ta nỗ lực không ngừng, không giả định gì cả, chỉ một lòng phó thác và bước theo Ngài.
Vinh quang thuộc về Chúa Giêsu! Danh dự thuộc về Đức Maria!
- Bài viết của Linh mục Nnamdi Moneme OMV, hiện đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại Philippines, đăng tại: toquenchhisthirst.wordpress.com
- Ảnh trong bài: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Cùng chủ đề
