Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Ngày 15/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mục tiêu được tuyên bố rõ ràng từ phía Mỹ là thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho hòa đàm ba bên giữa Mỹ – Nga – Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuy không tham dự, nhưng nhấn mạnh rằng mọi tiến trình hòa bình phải có sự hiện diện trực tiếp của Ukraine và dựa trên công lý.
Dù chưa có đột phá lớn, hai bên thể hiện thiện chí đối thoại và không loại trừ khả năng tiếp tục đàm phán trong thời gian tới. Ngoài vấn đề Ukraine, hội nghị cũng đề cập đến kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh chiến lược toàn cầu.
Hình ảnh thân mật giữa hai nhà lãnh đạo tại một căn cứ quân sự Mỹ, cùng sự quan sát chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế, đặt ra câu hỏi: Liệu đây là khởi đầu cho một tiến trình hòa bình thực sự, hay chỉ là bước đi mang tính biểu tượng?
Ảnh trong bài: reuters
Phải Làm Gì?
Docat 270 Tại sao chúng ta cần Thiên Chúa, nếu chúng ta muốn hoà bình?
Hoà bình trước tiên là thuộc tính của Thiên Chúa trước khi là một nhiệm vụ cho con người chúng ta. Bất cứ ai cố gắng để mang lại hoà bình mà không có Thiên Chúa thì hẳn đang quên rằng chúng ta không còn sống trong thiên đường nữa, nhưng đều là tội nhân. Việc chúng ta thiếu hoà bình trên trái đất là một dấu hiệu cho thấy sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại đã tan rã. Lịch sử loài người đã ghi dấu ấn của bạo lực, chia rẽ, và đổ máu. Mọi người khao khát sự bình an mà họ đã đánh mất vì phạm tội; khi khao khát như vậy, họ đang âm thầm khao khát cả Thiên Chúa nữa.
