Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Trong bài giảng trực tuyến của Đức Hồng Y Blase Cupich, TGP Chicago, cả mười người phong cùi này cùng đi chung đường, họ cùng chia sẻ yếu đuối, bệnh tật và đau khổ bất chấp một trong số họ là người Samaria, người mà chín người kia xem là dân ngoại và phường tội lỗi. Hồng y cảm nhận được mười người phong hủi đó là chính chúng ta, đã kết hiệp lại với nhau trong tội lỗi của chính mình để đi trên con đường lữ hành của hy vọng, để được Chúa chữa lành.
Ảnh: Vatican Media
Nhưng sự đời không đơn giản.
Cũng trong bài giảng hôm nay Hồng Y Timothy Dolan, TGP New York, kể lại một lần kia ngài đến một trung tâm hành hương dâng thánh lễ, ngài rất ngạc nhiên khi có rất nhiều học sinh, sinh viên tham dự trong trang nghiêm sốt sắng.
Ba tuần sau ngài quay lại trung tâm hành hương, lần này cảnh cũ nhưng người xưa đã không còn. Khi đưa thắc mắc, vị linh mục phụ trách trung tâm cười buồn và nói:
“Thưa cha kỳ thi xong rồi”
Chúng ta có thể thấy khi đã được chữa lành chín người kia có lẽ đã hân hoan quay về con đường cũ, con đường của dân riêng Chúa chọn, không còn chơi với phường ngoại bang và tội lỗi. Không còn chúng ta, nhưng giờ đây chỉ còn chúng tôi và cái thứ dân ngoai. Thôi anh đi đường anh, tôi đường tôi. Chỉ có thế.
Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trước hai dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, người Công Giáo đã lũ lượt đến để Chúa chữa lành để rồi sau đó quay lại con đường cũ.
Tôi cũng là một người trong số họ!
