Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Theo CNA đưa tin, ngày 1 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Hiến pháp của Thượng viện Ý đã chính thức thông qua dự luật khôi phục ngày 4 tháng 10 – lễ kính Thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng nước Ý – thành ngày lễ quốc gia.
Dự luật này trước đó đã được Hạ viện Ý phê chuẩn với sự đồng thuận gần như tuyệt đối, chỉ có hai phiếu chống. Kể từ năm 2026, người dân Ý sẽ được nghỉ lễ toàn quốc vào ngày này — sau gần nửa thế kỷ kể từ khi ngày lễ bị bãi bỏ năm 1977 trong đợt cải cách nhằm tiết kiệm ngân sách.
Ảnh: Jacob Stein/Crux Stationalis
Thủ tướng Giorgia Meloni: “Một cơ hội để nhớ lại chúng ta là ai”
Phát biểu sau khi dự luật được thông qua, Thủ tướng Giorgia Meloni bày tỏ niềm vui: “Tôi vui mừng và hài lòng khi Thượng viện đã thông qua dự luật đưa ngày 4 tháng 10 trở lại là ngày lễ quốc gia, đúng vào dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô. Chính phủ đã hoàn toàn ủng hộ tiến trình này, đáp lại lời kêu gọi từ một năm trước của thi sĩ Davide Rondoni – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia mừng Bát Bách Chu Niên của vị Thánh Nghèo thành Assisi.”
Bà Meloni nhấn mạnh rằng việc phục hồi ngày lễ là một biểu tượng của sự hiệp nhất, vượt lên những khác biệt chính trị: “Sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các đảng phái là dấu chỉ đẹp cho thấy chúng ta vẫn có thể đồng lòng quanh những giá trị căn bản của bản sắc dân tộc. Thánh Phanxicô là người mà mọi người Ý đều yêu mến và tìm thấy chính mình. Ngày lễ quốc gia này sẽ giúp chúng ta nhớ mỗi năm rằng chúng ta là ai và điều gì thật sự liên kết chúng ta.”
Bà Meloni nhấn mạnh rằng việc phục hồi ngày lễ là một biểu tượng của sự hiệp nhất, vượt lên những khác biệt chính trị: “Sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các đảng phái là dấu chỉ đẹp cho thấy chúng ta vẫn có thể đồng lòng quanh những giá trị căn bản của bản sắc dân tộc. Thánh Phanxicô là người mà mọi người Ý đều yêu mến và tìm thấy chính mình. Ngày lễ quốc gia này sẽ giúp chúng ta nhớ mỗi năm rằng chúng ta là ai và điều gì thật sự liên kết chúng ta.”
Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi: “Thánh Phanxicô nhắc chúng ta về một thế giới huynh đệ”
Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cũng ra thông cáo bày tỏ niềm vui trước quyết định này: “Chúng tôi hoan nghênh với niềm vui tin tức về việc khôi phục ngày lễ quốc gia mừng Thánh Phanxicô Assisi. Quyết định này là cơ hội để tái khám phá dung mạo vị bổn mạng đã định hình sâu sắc tâm hồn nước Ý, nhất là trong thời điểm thế giới đang bị chia rẽ và bạo lực leo thang.”
Đức Hồng y nói thêm: “Thánh Phanxicô, người luôn khao khát loan báo hoà bình, nhắc nhở chúng ta rằng một thế giới huynh đệ và không bạo lực là điều có thể, nơi ai cũng có chỗ, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương.”
Ngài kêu gọi noi gương Thánh Phanxicô trong việc đặt công ích lên trên lợi ích phe nhóm, và để tình yêu đối với tạo thành cùng tình yêu chính trị hướng dẫn các quyết định xã hội. “Cử hành lễ Thánh Phanxicô nghĩa là tin rằng chúng ta vẫn có thể đối thoại với mọi người, rằng hoà bình bắt đầu khi ta nhìn tha nhân như anh chị em. Thánh nhân vẫn mời gọi chúng ta hôm nay trở nên những Kitô hữu đích thực giữa lòng thế giới.”
Đức Hồng y nói thêm: “Thánh Phanxicô, người luôn khao khát loan báo hoà bình, nhắc nhở chúng ta rằng một thế giới huynh đệ và không bạo lực là điều có thể, nơi ai cũng có chỗ, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương.”
Ngài kêu gọi noi gương Thánh Phanxicô trong việc đặt công ích lên trên lợi ích phe nhóm, và để tình yêu đối với tạo thành cùng tình yêu chính trị hướng dẫn các quyết định xã hội. “Cử hành lễ Thánh Phanxicô nghĩa là tin rằng chúng ta vẫn có thể đối thoại với mọi người, rằng hoà bình bắt đầu khi ta nhìn tha nhân như anh chị em. Thánh nhân vẫn mời gọi chúng ta hôm nay trở nên những Kitô hữu đích thực giữa lòng thế giới.”
Ảnh: catholicnewsagency.com
Phải Làm Gì?
BÀI CA ANH MẶT TRỜI - Thánh Phanxicô Assisi
Lạy Thiên Chúa Tối Cao,
Toàn năng và Tốt lành,
Lời ngợi khen, tôn vinh, danh dự,
và mọi lời chúc tụng đều thuộc về Ngài,
và xứng hợp cho riêng mình Ngài,
ôi Đấng Tối Cao,
và không ai xứng đáng gọi Danh Ngài.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
với muôn loài thọ tạo,
đặc biệt nhất Ông Anh Mặt Trời,
Anh là ánh sáng ban ngày,
nhờ Anh, Ngài soi chiếu chúng tôi,
Anh đẹp và tỏa ánh rạng ngời,
Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị Trăng và muôn Sao
Chúa dựng trên nền trời:
lung linh, cao quí và diễm lệ.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Anh Gió, Không khí và Mây trời,
cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời
nhờ Anh, Chúa bảo tồn muôn vật.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị Nước,
thật lợi ích và khiêm nhu,
quí hóa và trinh trong.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Anh Lửa,
nhờ Anh, Chúa sáng soi đêm,
Anh đẹp và vui tươi,
oai hùng và mạnh mẽ.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị chúng tôi, là Mẹ Đất,
Chị đỡ nâng, Chị dìu dắt
Chị sinh ra bao trái trăng,
hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì những người biết thứ tha
nhân danh tình yêu Chúa,
và chịu bệnh tật ưu phiền.
Phúc cho ai chấp nhận trong an hoà,
vì lạy Chúa Tối Cao,
Ngài sẽ thưởng triều thiên.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị Chết đang đợi chờ thân xác;
Phàm-nhân ai thoát khỏi?
Bất hạnh người khi lâm chung,
Tội tình còn mang nặng!
Phúc thay ai trong giờ Chị tới,
thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo,
chết thứ hai không làm hại được.
Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi,
hãy tạ ơn và phụng sự Người
với trọn lòng khiêm hạ.
