- Chủ đề Author
- #1
Hôm 27/9/2025, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập Đại Chủng viện Tổng giáo phận San Carlos y San Marcelo ở Trujillo, Peru, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một lá thư mục vụ sâu sắc cho các chủng sinh thuộc giáo phận này. Trong đó, ngài khẳng định: “Chức linh mục không thể bị giản lược thành việc đạt được truyền chức như thể đó là một mục tiêu bên ngoài hay một lối thoát dễ dàng khỏi những vấn đề cá nhân.”
Lời nhắn ấy vang vọng như một tiếng chuông cảnh tỉnh, không chỉ cho Giáo hội Peru, mà còn cho nhiều nơi, trong đó có Việt Nam - nơi mà ơn gọi linh mục đôi khi bị hiểu lệch, thậm chí bị “xã hội hóa” thành một "nghề nghiệp đáng kính".
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, chủ sự thánh lễ khai giảng năm đào tạo 2025-2026, ngày 30/8/2025. Ảnh TGP. Sài Gòn
Con đường "danh giá"
Một thời và cho cả đến hôm nay, không ít người Công giáo Việt Nam, coi việc "đạt được chức linh mục" là một sự thành đạt, một nấc thang danh vọng.
Những kiểu nói: "Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng", hay "một người làm quan, cả họ được nhờ" phản ánh tâm thức coi chức linh mục là một chức tước danh giá, bảo đảm cho uy tín gia đình, cho tương lai an ổn và được mọi người kính trọng.
Không ít bạn trẻ bước vào chủng viện vì động lực ấy, mà quên rằng: "chức linh mục không thể bị giản lược thành việc “đạt được việc truyền chức” như thể đó là một mục tiêu bên ngoài hay một lối thoát dễ dàng khỏi những vấn đề cá nhân. Chức linh mục không phải là trốn tránh điều mình không muốn đối mặt, cũng không phải là nơi ẩn náu khỏi những khó khăn về tình cảm, gia đình hay xã hội; cũng không phải là sự thăng tiến hay nơi trú ẩn, mà là sự trao hiến trọn vẹn cuộc sống của mình.” (Thánh Augustinô, De civitate Dei, XIV, 11, 1) (Đức Lêô XIV, Thư gửi các chủng sinh Tổng giáo phận San Carlos y San Marcelo ở Trujillo).
Những kiểu nói: "Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng", hay "một người làm quan, cả họ được nhờ" phản ánh tâm thức coi chức linh mục là một chức tước danh giá, bảo đảm cho uy tín gia đình, cho tương lai an ổn và được mọi người kính trọng.
Không ít bạn trẻ bước vào chủng viện vì động lực ấy, mà quên rằng: "chức linh mục không thể bị giản lược thành việc “đạt được việc truyền chức” như thể đó là một mục tiêu bên ngoài hay một lối thoát dễ dàng khỏi những vấn đề cá nhân. Chức linh mục không phải là trốn tránh điều mình không muốn đối mặt, cũng không phải là nơi ẩn náu khỏi những khó khăn về tình cảm, gia đình hay xã hội; cũng không phải là sự thăng tiến hay nơi trú ẩn, mà là sự trao hiến trọn vẹn cuộc sống của mình.” (Thánh Augustinô, De civitate Dei, XIV, 11, 1) (Đức Lêô XIV, Thư gửi các chủng sinh Tổng giáo phận San Carlos y San Marcelo ở Trujillo).
Các Chủng sinh Hà Nội tham dự kỳ tĩnh tâm tại giáo xứ Tân Lang. Ảnh: TGP. Hà Nội.
Con đường của Chúa
Trái lại, chức linh mục là "sự lựa chọn của Chúa, (x. Mc 3, 13), Đấng, với lòng ưu ái đặc biệt, đã kêu gọi một số người tham dự vào thừa tác vụ cứu độ của Người." (Ibid.)
Trong khi thi hành sứ vụ đó, họ được kêu gọi "là cha" chứ không "làm cha", một người cha đích thực "mang toàn thể dân chúng trong lòng mình, cầu bầu cho họ, đồng hành với họ trong những cuộc chiến đấu của họ và nâng đỡ họ trong đức tin." (Ibid.)
Do đó, tất cả "những ai tìm kiếm chức linh mục vì những lý do hời hợt thì đã nhầm lẫn về nền tảng và đang xây nhà trên cát". Họ sẽ trở thành những linh mục, những "người cha" nửa vời." (Ibid.)
Trong khi thi hành sứ vụ đó, họ được kêu gọi "là cha" chứ không "làm cha", một người cha đích thực "mang toàn thể dân chúng trong lòng mình, cầu bầu cho họ, đồng hành với họ trong những cuộc chiến đấu của họ và nâng đỡ họ trong đức tin." (Ibid.)
Do đó, tất cả "những ai tìm kiếm chức linh mục vì những lý do hời hợt thì đã nhầm lẫn về nền tảng và đang xây nhà trên cát". Họ sẽ trở thành những linh mục, những "người cha" nửa vời." (Ibid.)
Đức Giám mục Phụ tá Hà Nội, Giuse Vũ Công Viện, huấn đức các chủng sinh năm triết tại Đại chủng viện thánh Giuse, Hà Nội. Ảnh: Giáo phận Hải Phòng
Một cuộc hoán cải
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp, cựu đại biểu quốc hội, sau một hành trình dài theo Chúa, trước khi qua đời đã thốt lên: "Theo Chúa nửa vời, một đời uổng công."
Vì thế, trong bối cảnh chức linh mục ngày càng bị xem thường do những lạm dụng quyền hạn, chức tước, tính dục… Giáo hội Việt Nam cần nhìn lại cung cách đào tạo các linh mục, giúp các chủng sinh phân định trung thực, "thanh tẩy ý hướng", "chỉnh sửa nội tâm" (Ibid.) khỏi những khuynh hướng thế tục.
Về phần các chủng sinh, ngay từ đầu, họ phải ý thức, chức linh mục là sự lựa chọn của Chúa. Vì thế, suốt những năm chủng viện, họ phải "ở với Chúa" và qua việc liên lỉ cầu nguyện, họ được Chúa dạy dỗ, để "ngày càng nên giống Người hơn." (Ibid.)
Bên cạnh đó, họ phải chân thành "cởi mở với các nhà đào tạo", những nhà linh hướng, để cùng nhau biện phân. Nhờ đó, họ có thể nhận ra ý Chúa, trở nên một chủng sinh trưởng thành, có tâm hồn trong sáng, không "hai lòng với Chúa", và "không để mình bị mắc kẹt trong sự ích kỷ hay háo danh."
Ngoài ra, họ phải tích cực học tập, vì đây là "con đường thiết yếu giúp đức tin vững chắc" "cần thiết cho sứ mạng" (Ibid.), vì không học hành nghiêm túc "thì không có thừa tác vụ mục vụ đích thực, bởi vì thừa tác vụ này hệ tại việc dẫn dắt mọi người nhận biết và yêu mến Chúa Kitô, và trong Người, tìm thấy ơn cứu độ (x. Piô XI, Thông điệp Ad Catholici Sacerdotii, 44-46). Nếu không học hành, họ chẳng khác nào "mù dắt mù" và cả hai sẽ lăn cù xuống hố.
Vì thế, trong bối cảnh chức linh mục ngày càng bị xem thường do những lạm dụng quyền hạn, chức tước, tính dục… Giáo hội Việt Nam cần nhìn lại cung cách đào tạo các linh mục, giúp các chủng sinh phân định trung thực, "thanh tẩy ý hướng", "chỉnh sửa nội tâm" (Ibid.) khỏi những khuynh hướng thế tục.
Về phần các chủng sinh, ngay từ đầu, họ phải ý thức, chức linh mục là sự lựa chọn của Chúa. Vì thế, suốt những năm chủng viện, họ phải "ở với Chúa" và qua việc liên lỉ cầu nguyện, họ được Chúa dạy dỗ, để "ngày càng nên giống Người hơn." (Ibid.)
Bên cạnh đó, họ phải chân thành "cởi mở với các nhà đào tạo", những nhà linh hướng, để cùng nhau biện phân. Nhờ đó, họ có thể nhận ra ý Chúa, trở nên một chủng sinh trưởng thành, có tâm hồn trong sáng, không "hai lòng với Chúa", và "không để mình bị mắc kẹt trong sự ích kỷ hay háo danh."
Ngoài ra, họ phải tích cực học tập, vì đây là "con đường thiết yếu giúp đức tin vững chắc" "cần thiết cho sứ mạng" (Ibid.), vì không học hành nghiêm túc "thì không có thừa tác vụ mục vụ đích thực, bởi vì thừa tác vụ này hệ tại việc dẫn dắt mọi người nhận biết và yêu mến Chúa Kitô, và trong Người, tìm thấy ơn cứu độ (x. Piô XI, Thông điệp Ad Catholici Sacerdotii, 44-46). Nếu không học hành, họ chẳng khác nào "mù dắt mù" và cả hai sẽ lăn cù xuống hố.
Cùng chủ đề
