Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
1,069

Không phải lĩnh vực nghề nghiệp nào cũng chỉ là trao đổi dịch vụ. Có những công việc đụng chạm trực tiếp đến phẩm giá của con người, làm tổn thương linh hồn và thân xác của họ. Mại dâm, môi giới mại dâm và sản xuất nội dung khiêu dâm nằm trong nhóm này.​

Xã hội nhiều khi xem chúng như một ngành nghề, thậm chí là “dịch vụ giải trí”, nhưng dưới ánh sáng của giáo huấn xã hội công giáo, đó là những hoạt động xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá mà Thiên Chúa dành cho mỗi con người.​


phailamgi_Mại dâm, môi giới và khiêu dâm Vì sao không phù hợp và người Kitô hữu phải làm gì_cv.jpg
Ảnh: danviet.vn

Vì sao những nghề này không phù hợp với đức tin Công giáo

1. Chúng biến con người thành công cụ thỏa mãn dục vọng

Học thuyết xã hội công giáo đặt phẩm giá con người làm nền tảng. Mọi cá nhân đều được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Ngài, do đó không ai có quyền biến người khác thành sản phẩm tiêu dùng. Mại dâm và khiêu dâm chỉ nhìn người khác như đối tượng để khai thác. Khi thân xác bị thương mại hóa, con người đánh mất phẩm giá mà họ vốn có.

DOCAT nhấn mạnh rằng mọi hành vi xúc phạm đến thân xác và giá trị của người khác đều là phi nhân phẩm. Điều này trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc nhân vị, nguyên tắc cốt lõi của giáo huấn xã hội công giáo.

2. Đây là môi trường tạo ra sự tổn thương sâu sắc cho cả người trong cuộc và xã hội

Những người trong ngành mại dâm thường phải đối diện:​
  • bạo lực​
  • bóc lột​
  • nghiện chất kích thích​
  • sang chấn tâm lý kéo dài​
  • sự cô đơn và cảm giác bị coi thường​
Môi trường khiêu dâm tạo ra một văn hóa lệch lạc, bóp méo tình dục con người, gieo nhiễm vào xã hội cái nhìn sai về tình yêu và mối tương quan nam nữ. Nó làm suy yếu gia đình, vốn là nền tảng của xã hội, đồng thời khiến con người chỉ còn biết khai thác nhau thay vì yêu thương nhau.

3. Mại dâm và khiêu dâm nuôi dưỡng các hệ thống tội ác

Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có liên hệ mật thiết với:​
  • buôn người​
  • bóc lột lao động​
  • đường dây tội phạm​
  • các hình thức bạo lực và cưỡng chế​
Khi tham gia hoặc hỗ trợ các ngành này, con người vô tình nối dài một chuỗi bất công mà giáo huấn xã hội công giáo luôn nỗ lực chống lại.

phailamgi_Mại dâm, môi giới và khiêu dâm Vì sao không phù hợp và người Kitô hữu phải làm gì_cv1.jpg
Ảnh minh họa: UGM

Người Kitô hữu phải làm gì trong hoàn cảnh này

1. Nếu đang làm trong ngành, cần chủ động rời bỏ công việc

Không có cách thanh minh nào khiến nghề mại dâm, môi giới hay sản xuất khiêu dâm trở thành hợp luân lý. Bản chất của chúng đã trái với Tin Mừng.

Người Kitô hữu cần tìm cách rời nghề, ngay cả khi điều đó khó khăn. Sống theo lương tâm đôi khi đòi hy sinh, nhưng chính sự dứt khoát ấy khôi phục phẩm giá và mở ra lối sống mới.

2. Đối với người bị bó buộc hoặc bị ép buộc

Có những trường hợp không ai tự chọn:​
  • bị lừa đảo​
  • bị nợ nần xiết buộc​
  • bị gia đình ép​
  • bị đường dây tội phạm quản lý​
Trong những trường hợp này, điều người đó phải làm không chỉ là rời bỏ mà cần được giải cứu. Giáo Hội và cộng đoàn phải đóng vai trò tích cực:​
  • hỗ trợ pháp lý​
  • hỗ trợ tâm lý và thiêng liêng​
  • đào tạo nghề​
  • giúp quay lại đời sống bình thường​
Thái độ chê trách không giúp thay đổi cuộc đời ai. Lòng thương xót và sự đồng hành mới là con đường Đức Kitô chọn.

3. Người Kitô hữu có thể tham gia bảo vệ nạn nhân

Không phải ai cũng ở trong hoàn cảnh này, nhưng mọi Kitô hữu đều được mời gọi góp phần chữa lành thế giới.

Có thể:​
  • tham gia nhóm thiện nguyện giúp nạn nhân buôn người​
  • đóng góp cho các tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em​
  • nâng đỡ tinh thần cho những người đang tìm cách thoát ra khỏi môi trường độc hại​
  • giáo dục con cái và giới trẻ về tình yêu đích thực, sự trân trọng thân xác và phẩm giá của nhau​
Đây chính là cách sống điều răn yêu thương trong thời đại hôm nay.

Kết

Mại dâm, môi giới và khiêu dâm không chỉ là những hành vi vi phạm đạo đức cá nhân. Chúng tạo ra một nền văn hóa xem nhẹ phẩm giá con người, gây đau khổ cho những người yếu thế nhất và nuôi dưỡng các hệ thống bất công mà Học thuyết xã hội công giáo nỗ lực xóa bỏ.

Người Kitô hữu được mời gọi nhận ra điều ác nơi những ngành nghề này và chọn lối sống bảo vệ sự thật về con người. Và khi gặp những anh chị em đang mắc kẹt, ta không được quay lưng mà phải trở thành khí cụ chữa lành, để họ có thể tìm lại phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao ban.​

Phải Làm Gì?
Mại dâm làm tổn thương phẩm giá của người làm nghề này, biến phẩm giá đó thành dụng cụ cho khoái lạc xác thịt. Người trả tiền [mua dâm] phạm tội cách nghiêm trọng nghịch với chính bản thân: họ phá hủy đức khiết tịnh mà bí tích Rửa Tội đòi buộc, và làm ô uế thân xác của mình là đền thờ Chúa Thánh Thần. Mại dâm là một tai họa cho xã hội. Thường thì liên quan đến người nữ, nhưng cũng có người nam, thiếu nhi hoặc thiếu niên (trong hai trường hợp sau, lại có thêm tội gây gương xấu). Mặc dù hành nghề mại dâm luôn là trọng tội, nhưng sự khốn cùng, những hăm dọa và sự thúc đẩy của xã hội có thể làm giảm thiểu tính quy tội của tội lỗi. (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 2355)​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên