Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Giuse xuất hiện. Không ồn ào khí thế như Gioan Tẩy Giả, hay thánh thiêng diễm lệ như Maria. Giuse xuất hiện mang cung bậc trầm buồn và có cả “ấm ức” vì thiệt thòi:
- Thiên thần gửi thông điệp quan trọng, nhưng không hiện ra trực tiếp như với Dacaria hay Maria, mà qua một giấc ngủ mơ hồ…
- Đau khổ vì hạnh phúc bị thất đoạt khi hay tin cô bạn trăm năm đã có thai, mà không phải con của mình.
- Tan nát tâm hồn mà chỉ biết câm nín, âm thầm rút lui để gặm nhấm nỗi đau …
Theo suy nghĩ của loài người, Giuse là kẻ thua cuộc, là con rối cho thần thánh điều khiển… Thế nhưng,
- Giuse chẳng cần phải đối diện thiên thần mà vẫn mau mắn thi hành mệnh lệnh, bởi nơi ông: Niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa luôn có thừa trong tâm trí.
- Giuse trầm tính, chẳng vội vàng nói khi chưa rõ ngọn ngành. Im lặng đón nhận biến cố là cách ông phân định rõ ràng đâu là Ý Chúa, đâu là dụng tâm con người.
- Giuse đủ cao thượng và bao dung để tôn trọng cùng nâng đỡ người mình yêu thương thực hiện lý tưởng cuộc đời.
Chúa đã chọn một người đàn ông chẳng có chi nổi bật, một thôn dân thấp hèn, một thợ mộc không chút tiếng tăm… Nhưng ông sừng sững như thái sơn của niềm tin và nhân cách.
Chúng ta ưa nhìn bề ngoài để định giá trị con người, ưa nghe câu chữ để phán xét tâm hồn… Nhưng giá trị của Thiên Chúa và những ai thuộc về Ngài sẽ luôn đi ngược thế gian. Giuse dù thuộc giới bình dân, nhưng vẫn ý thức xây dựng cho mình một đức tin và tấm lòng trên cả tuyệt vời. Chúng ta xét ra còn có điều kiện hơn ngài, lẽ nào không sống được đôi ba phần giống như ngài?
Chúng ta ưa nhìn bề ngoài để định giá trị con người, ưa nghe câu chữ để phán xét tâm hồn… Nhưng giá trị của Thiên Chúa và những ai thuộc về Ngài sẽ luôn đi ngược thế gian. Giuse dù thuộc giới bình dân, nhưng vẫn ý thức xây dựng cho mình một đức tin và tấm lòng trên cả tuyệt vời. Chúng ta xét ra còn có điều kiện hơn ngài, lẽ nào không sống được đôi ba phần giống như ngài?
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh - Giáo phận Long Xuyên
