Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên Liên hoan Giới trẻ quốc tế lần thứ 36 (Mladifest)

Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
71
phailamgi_Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên Liên hoan Giới trẻ quốc tế lầ...jpg

Ảnh: thecatholicherald.com

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN LIÊN HOAN GIỚI TRẺ QUỐC TẾ LẦN THỨ 36 (MLADIFEST)
[Medjugorje, 4–8 tháng 8 năm 2025]

Các bạn trẻ thân mến,

Cha rất vui được gửi đến các con sứ điệp nhân dịp Liên hoan lần thứ 36 quy tụ các con tại Medjugorje như mọi năm. Các con đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cha thân ái gửi đến từng người lời chào của Chúa Phục Sinh: “Bình an cho các con!”

Trong những ngày này, các con suy niệm về khẩu hiệu của Liên hoan: “Chúng ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa” (Tv 122,1). Câu Thánh Vịnh này nói với chúng ta về một cuộc hành trình, về một ước ao được bước về với Thiên Chúa, đến nơi ở của Người, nơi chúng ta thật sự tìm được mái nhà đích thực, vì tại đó, Người đang đợi chờ chúng ta bằng Tình Yêu của Người. Nhưng làm sao để tiến bước mà không lạc đường? Chúa Giêsu đã phán: “Thầy là Đường” (Ga 14,6). Chính Người đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ chúng ta trên đường đời. Chính Thần Khí của Người mở mắt chúng ta, để ta nhìn thấy điều mà tự sức mình, ta không thể hiểu thấu.

Trên hành trình cuộc sống, không ai đi một mình. Đường đời luôn đan xen với những lối đi của người khác: chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ, để đồng hành, để cùng nhau khám phá một đích đến chung. Vì thế, cha muốn chia sẻ với các con một suy tư của thánh Âu Tinh. Ngài không nói về nhà của Chúa như một nơi xa vời, mà trình bày niềm vui của một cuộc lữ hành được sống trong tình huynh đệ: “Chúng ta hãy cùng nhau lên đường! Họ nói với nhau như thế, và như thể đang thắp lửa cho nhau, họ trở nên một ngọn lửa duy nhất. Ngọn lửa ấy, khởi đi từ người nói, lan tỏa sang người nghe ngọn lửa bừng cháy nơi lòng họ” (Thánh Âu Tinh, Chú giải Thánh Vịnh, PL 37, tr. 1619). Một hình ảnh thật đẹp biết bao! Không ai đi một mình: chúng ta khơi lửa cho nhau, và những ngọn lửa nơi trái tim kết hợp lại thành một ngọn lửa lớn soi sáng lối đi. Các con thân mến, các con cũng không phải là những người hành hương đơn độc. Con đường về với Chúa là hành trình của cộng đoàn. Đó chính là vẻ đẹp của đức tin được sống trong lòng Hội Thánh.

Qua những cuộc gặp gỡ thường ngày, chúng ta có thể cùng nhau tiến bước trên hành trình lữ hành hướng về nhà của Chúa. Các con thân mến, các con biết rõ chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số, nơi trí tuệ nhân tạo và công nghệ mang đến muôn vàn cơ hội. Nhưng hãy nhớ: không một thuật toán nào có thể thay thế một cái ôm, một ánh nhìn, một cuộc gặp gỡ thật sự – với Thiên Chúa, với bạn bè, hay với gia đình. Hãy nghĩ đến Mẹ Maria. Mẹ cũng đã lên đường đầy gian nan để đến thăm bà Êlisabét. Đó không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng Mẹ đã thực hiện, và cuộc gặp gỡ ấy đã đem lại niềm vui: Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ, khi nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa nơi cung lòng trinh nữ Maria. Noi gương Mẹ, cha khích lệ các con hãy tìm đến những cuộc gặp gỡ chân thật. Hãy vui mừng cùng nhau, và đừng ngại khóc với những ai đang khóc, như thánh Phaolô đã dạy: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15).

Các con đến Medjugorje từ nhiều quốc gia, và có thể ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa khiến các con cảm thấy bị ngăn trở trong gặp gỡ. Nhưng đừng sợ. Có một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn mọi rào cản, đó là ngôn ngữ của đức tin, được nuôi dưỡng bằng tình yêu Thiên Chúa. Tất cả các con đều là chi thể của Thân Thể Người, là Hội Thánh. Hãy gặp gỡ, làm quen, và chia sẻ với nhau. Chỉ khi cùng nhau bước đi, nâng đỡ và khơi nguồn cảm hứng cho nhau, chúng ta mới có thể tiến về nhà của Chúa. Niềm vui lớn lao biết bao khi biết rằng, nơi nhà Cha, chúng ta được yêu thương đón nhận và không phải đi một mình, nhưng được đi cùng nhau!

Trên hành trình ấy, nếu trong các con có ai cảm thấy được Chúa mời gọi sống ơn gọi đặc biệt – đời sống thánh hiến hay chức linh mục – cha mời gọi các con đừng sợ đáp lại. Lời mời gọi đang âm vang trong tâm hồn các con ấy là tiếng Chúa đang ngỏ lời. Hãy lắng nghe với lòng tín thác. Lời của Chúa không chỉ đem lại tự do và hạnh phúc đích thực, mà còn giúp ta nên trọn vẹn trong tư cách là người và là Kitô hữu.

Các bạn trẻ thân mến, khi phó thác từng người trong các con cho Đức Maria, Mẹ của Đức Kitô và cũng là Mẹ của chúng ta, cha đồng hành với các con bằng lời cầu nguyện. Nguyện xin Mẹ Thánh nâng đỡ và dẫn dắt các con trên đường đời, để các con trở nên những người loan báo hòa bình và hy vọng. Từ đáy lòng, cha ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả các con.

Tại Castel Gandolfo, ngày 9 tháng 7 năm 2025
Leo PP. XIV

(Trích Bản tin Phòng Báo chí Tòa Thánh, ngày 4 tháng 8 năm 2025)
Nguồn:
Vatican.va
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên