Thời gian gần đây chúng ta chứng kiến một số tiktoker đăng video miệt thị vùng miền, miệt thị những bậc tiền nhân như vua Gia Long, tả quân Lê Văn Duyệt, Lê Chiêu Thống, Phan Thanh Giản...
Họ dùng những câu nói xúc phạm, chụp mũ như bán nước, cõng rắn cắn gà nhà. Ví dụ như Thăng Long TV, Én Bạc, Tàng Keng, vv... Nói những ngôn từ rất bậy bạ. Họ nhân danh bảo vệ lịch sử, không cần dùng tri thức mà chỉ chửi bới mạt sát thỏa mãn cái tôi.
Môi trường internet có nhiều nội dung độc hại như vậy khiến giới trẻ có nguy cơ dễ dàng cuốn vào những video đó mà không biết suy xét. Vội vàng tin theo và lên án, định kiến người khác quan điểm với mình.
Giải pháp được đưa ra là cần trang bị cho mình những tri thức và kiến thức lịch sử đa dạng, những tư liệu khảo cứu uy tín. Bởi "sự thật sẽ giải thoát anh em", hay như trong "tám mối phúc thật" là hướng dẫn cho ta tìm kiếm sự công chính và điều thiện hảo.
Trong tông huấn "Chúa Kitô đang sống", Đức giáo hoàng Phanxicô nói về người trẻ và cội rễ rằng chúng ta nên tái khám phá về cội nguồn của mình, chỉ khi chúng ta hiểu về lịch sử, cội nguồn quá khứ, chúng ta mới sống tốt cho hiện tại và định vị bản thân mình là ai trong xã hội. Cũng giống như một cái cây, phần quan trọng nhất là rễ cây, khi rễ cây chắc, thì cành cây mới có thể vươn cao. Người trẻ cần được nuôi dưỡng và bồi đắp bởi cội nguồn. Chúng ta sẽ sống trưởng thành và nhân bản khi chúng ta biết nhìn lại và học bài học quá khứ
Chúng ta sống trong dòng lịch sử, hưởng thành quả từ bậc tiền nhân và được kỳ vọng sống trong giây phút hiện tại, góp phần xây dựng tương lai.
Số 102 Docat nói về liên đới rằng: liên đới có nghĩa là thực tâm hỗ trợ mọi người một cách thực tế để họ được sống tốt đẹp. Nếu tự mỗi người khó có thể làm nên chuyện lớn, thay vào đó người ta dựa vào những gì người khác đã hoàn thành bao gồm cả những bậc tổ tiên của mình. Như vậy chúng ta cần phải có mặt vì những người khác nữa và cần phải tính đến cả các thế hệ tương lai trong mọi hành động và quyết định của mình.
Liên đới là tiếp nối, trân trọng lịch sử và sống với niềm biết ơn. Liên đới không chỉ giữa những người cùng trong cộng đồng, mà cần mở rộng với những thực tại vô hình, giá trị văn hóa và tri thức. Nhờ đó mà ta sống cởi mở và thông cảm với tất cả mọi người.
Chỉnh sửa lần cuối:
