Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Thiên Chúa là những người trong gia đình.
Theo một câu chuyện Trung Hoa, ngày xưa có một anh thanh niên muốn tầm sư học đạo. Nghe nói có một vị thầy rất giỏi, anh quyết chí cầu sư. Khi gặp và nghe chuyện, vị thầy này khuyên anh quay lại nhà và bái sư người đầu tiên gặp. Khi về nhà trời đã khuya, bố mẹ anh mừng vui ra mở cửa. Anh chợt ‘ngộ’ và đã về tu tại gia phụng dưỡng song thân.
Thiên Chúa là người ngoài.
Trong một bài giảng lễ trực tuyến tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Patrick, TGP New York, Đức Ông Joseph P. LaMorte kể lại một câu chuyện khi ông còn là chủng sinh. Một lần nọ ông cùng các chủng sinh được các sơ dòng Thừa Sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta nhờ đến chuẩn bị bữa ăn cho người nghèo. Vì còn trẻ nên các chủng sinh đã cẩu thả ham chơi hơn làm, một sơ khiển trách:
“Không được làm như vậy, bởi vì hôm nay chúng ta không phải dọn bữa cho người nghèo nhưng là Chúa Giêsu đến dự”
“Không được làm như vậy, bởi vì hôm nay chúng ta không phải dọn bữa cho người nghèo nhưng là Chúa Giêsu đến dự”
Thi ân và Thọ ân
Cũng trong một bài giảng trực tuyến tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Danh Holy Name, Hồng Y Blase Cupich, TGP Chicago kể lại: có một lần ngài đến bệnh xá để thăm viếng những người đau yếu. Một người đàn ông - có lẽ khác tôn giáo - mời ngài đến phòng thăm con gái ông đang đau bệnh.
Sau khi thăm, người đàn ông nói: ‘Có lẽ ngài thắc mắc muốn biết tại sao tôi mời ngài đến thăm con gái tôi?’ vị Hồng y khẽ gật đầu và người đàn ông tiếp lời “Trong văn hóa chúng tôi, khi một người đến thăm một bệnh nhân, nhất là trẻ em, thì người đến thăm sẽ được bệnh nhân đó chúc phúc, và tôi muốn dành phúc lành đó của con gái tôi cho ngài!”
Sau khi thăm, người đàn ông nói: ‘Có lẽ ngài thắc mắc muốn biết tại sao tôi mời ngài đến thăm con gái tôi?’ vị Hồng y khẽ gật đầu và người đàn ông tiếp lời “Trong văn hóa chúng tôi, khi một người đến thăm một bệnh nhân, nhất là trẻ em, thì người đến thăm sẽ được bệnh nhân đó chúc phúc, và tôi muốn dành phúc lành đó của con gái tôi cho ngài!”
Thiên Chúa qua tạo vật
Gần đến kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị thánh khó nghèo với “Bài ca tạo vật.” Hành động cúi xuống lượm một miếng rác rơi vãi để bỏ vào thùng rác của chúng ta sẽ làm cho ‘anh trái đất’ ‘tốt đẹp’ hơn một chút.
Nước Chúa trong tầm tay.
Bản kinh thánh tiếng Anh có một câu dịch khác với bản tiếng Việt. Đó là khi tiếng Việt viết “Nước Chúa đã gần đến” thì tiếng Anh lại nói “the Kingdom of God is at hand” - tạm dịch “Nước Chúa trong tầm tay” (Mark 1:15.)
‘Nước Chúa trong tầm tay’ cho chúng ta một cảm giác gần gũi và cụ thể về một điều vô hình đã trở thành một vật hữu hình, một cái gì đó mà chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào được, nó cũng không xa.
Tuy nước Chúa có gần, nhưng chúng ta có muốn vươn tay ra để với lấy hay không?
Bài quan điểm của một giáo dân
‘Nước Chúa trong tầm tay’ cho chúng ta một cảm giác gần gũi và cụ thể về một điều vô hình đã trở thành một vật hữu hình, một cái gì đó mà chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào được, nó cũng không xa.
Tuy nước Chúa có gần, nhưng chúng ta có muốn vươn tay ra để với lấy hay không?
Bài quan điểm của một giáo dân
