Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Khi xem đoạn clip bà Bùi Thị Ly, 60 tuổi, người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú Thọ, bật khóc nức nở kể lại chuyện bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km, tôi thấy tim mình thắt lại. Nước mắt bà rơi, mà nước mắt tôi cũng rưng rưng.
Tôi cứ nghĩ mãi về hai chữ “đồng bào”. Người Việt chúng ta tự hào gọi nhau bằng cái tên đó, cùng một bọc, cùng một mẹ Âu Cơ. Hai chữ ấy gợi lên tình nghĩa, gợi lên sự sẻ chia, đùm bọc, sẵn sàng đỡ nhau qua khốn khó. Thế nhưng, có lúc nào đó, hai chữ “đồng bào” bị rẻ rúng bởi lòng tham, bởi sự vô cảm, bởi việc lợi dụng cả những con người yếu thế, nghèo khổ.
Tôi cứ nghĩ mãi về hai chữ “đồng bào”. Người Việt chúng ta tự hào gọi nhau bằng cái tên đó, cùng một bọc, cùng một mẹ Âu Cơ. Hai chữ ấy gợi lên tình nghĩa, gợi lên sự sẻ chia, đùm bọc, sẵn sàng đỡ nhau qua khốn khó. Thế nhưng, có lúc nào đó, hai chữ “đồng bào” bị rẻ rúng bởi lòng tham, bởi sự vô cảm, bởi việc lợi dụng cả những con người yếu thế, nghèo khổ.
Bà Ly oà khóc. Ảnh cắt từ clip
Bà Ly – một người phụ nữ lam lũ, sống bằng nghề rửa bát thuê ở Hà Nội để kiếm 6 triệu đồng mỗi tháng lo thuốc thang cho chồng bệnh tật, đã bị lấy đi một khoản tiền lớn bằng cả tháng lao động. Một cú lừa, một sự ép buộc, nhưng thực ra còn là một nhát dao cắt vào niềm tin, vào tình người.
Chúng ta có thể xây dựng những tòa nhà cao, có thể mở ra những con đường lớn, nhưng nếu đánh mất đi nghĩa “đồng bào”, xã hội này sẽ mãi chông chênh. Khi một người phụ nữ già yếu bật khóc vì bị chính đồng bào mình lừa dối, thì đó không chỉ là nỗi đau của cá nhân, mà còn là một vết thương chung của cộng đồng.
Thương thay hai chữ “đồng bào”!
Thương cho bà Ly, và thương cho cả chúng ta, những người đã để sự việc như thế này xảy ra trên mảnh đất vốn tự hào vì tình nghĩa.
Có lẽ, điều chúng ta cần không chỉ là một bản án pháp luật dành cho kẻ tham lam, mà còn là một bản án lương tâm dành cho tất cả chúng ta, để biết sống trọn vẹn hơn với hai chữ “đồng bào”.
