Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Ảnh: Vatican Media
GIÁO LÝ CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 6 tháng 8 năm 2025
Chu kỳ Giáo lý – Năm Thánh 2025. Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. III. Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu. 1. Chuẩn bị bữa tiệc: “Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó” (Mc 14,15)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục hành trình Năm Thánh, để khám phá dung mạo của Đức Kitô – nơi Người, niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và trở nên vững chắc. Hôm nay, chúng ta bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm cuộc Thương Khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Và chúng ta khởi đầu với một từ tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa một bí quyết quý giá của đời sống Kitô hữu: chuẩn bị.
Trong Tin Mừng theo Thánh Máccô, có viết: “Ngày thứ nhất trong tuần lễ Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Người: ‘Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’” (Mc 14,12). Một câu hỏi thực tế nhưng lại chất chứa sự chờ mong. Các môn đệ cảm nhận được điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra, nhưng họ chưa biết chi tiết. Câu trả lời của Đức Giêsu như một câu đố: “Hãy vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước” (c.13). Các chi tiết đều mang tính biểu tượng: một người đàn ông mang vò nước – một hành động lúc ấy thường là của phụ nữ; một căn phòng trên lầu đã được chuẩn bị sẵn; một chủ nhà ẩn danh. Cứ như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Và quả thật, đúng là như vậy. Đoạn Tin Mừng này cho thấy rằng tình yêu không phải là kết quả của ngẫu nhiên, mà là hoa trái của một lựa chọn có ý thức. Không phải là phản ứng bộc phát, mà là quyết định cần có sự chuẩn bị. Đức Giêsu không bước vào cuộc Thương Khó như một sự buông xuôi số phận, nhưng là sự trung thành với con đường mà Người đã tự do và cẩn trọng chấp nhận và đi theo. Điều đó an ủi chúng ta: biết rằng việc Người hiến mạng sống là một hành vi có chủ ý, chứ không phải bốc đồng.
Căn phòng trên lầu đã chuẩn bị sẵn ấy nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta. Ngay cả khi chúng ta chưa kịp nhận ra mình cần được đón tiếp, thì Chúa đã dọn sẵn một chỗ để chúng ta được nhận ra chính mình, được sống như bạn hữu của Người. Nơi ấy, trước hết là trái tim của mỗi người: một “căn phòng” tưởng chừng trống rỗng, nhưng chỉ chờ được nhận biết, được lấp đầy và được yêu mến. Lễ Vượt Qua mà các môn đệ phải chuẩn bị, thực ra đã hiện diện trong trái tim của Đức Giêsu. Người đã nghĩ đến tất cả, sắp xếp tất cả, quyết định tất cả. Thế nhưng, Người vẫn mời gọi các bạn hữu cộng tác. Điều này dạy cho chúng ta một điều cốt yếu trong đời sống thiêng liêng: ân sủng không hủy bỏ tự do của con người, mà đánh thức nó dậy. Hồng ân của Thiên Chúa không loại trừ trách nhiệm của chúng ta, mà làm cho nó trổ sinh hoa trái.
Ngày nay cũng vậy, như khi xưa, có một bữa tiệc cần được chuẩn bị. Không chỉ là phụng vụ, mà là sự sẵn lòng của chúng ta bước vào một cử chỉ vượt lên chính mình. Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, mà còn trong đời sống hằng ngày, nơi mà mọi sự đều có thể trở thành hiến lễ và lời tạ ơn. Chuẩn bị để cử hành lời tạ ơn ấy không có nghĩa là làm thêm điều gì, mà là dọn chỗ. Là gỡ bỏ những gì vướng víu, hạ thấp những đòi hỏi, từ bỏ những mong chờ không thực tế. Thực vậy, rất thường khi chúng ta lầm lẫn giữa việc chuẩn bị và ảo tưởng. Ảo tưởng làm ta xao lãng; chuẩn bị giúp ta định hướng. Ảo tưởng nhắm tới kết quả; chuẩn bị mở ra cuộc gặp gỡ. Tình yêu đích thực – như Tin Mừng dạy – là tình yêu được trao ban trước khi được đáp lại. Là món quà đi trước. Không dựa trên điều nhận được, mà dựa trên điều muốn trao tặng. Chính điều ấy đã được Đức Giêsu thực hiện với các môn đệ: khi họ vẫn chưa hiểu, khi có người sắp phản bội, có kẻ sắp chối bỏ, Người vẫn chuẩn bị một bữa tiệc hiệp thông cho tất cả.
Anh chị em thân mến, chúng ta cũng được mời gọi “chuẩn bị Lễ Vượt Qua” của Chúa. Không chỉ là phụng vụ, mà còn là cả đời sống chúng ta. Mỗi hành động sẵn lòng, mỗi nghĩa cử quảng đại, mỗi sự tha thứ trao đi trước, mỗi nỗ lực kiên nhẫn chấp nhận – tất cả là cách chúng ta chuẩn bị một chỗ để Thiên Chúa ngự đến. Vậy, ta có thể tự hỏi: đâu là những khoảng trống trong đời mình cần sắp xếp lại để sẵn sàng đón Chúa? Hôm nay, với tôi, “chuẩn bị” nghĩa là gì? Có thể là từ bỏ một đòi hỏi, thôi chờ đợi người khác thay đổi, dám bước bước đầu tiên. Có thể là lắng nghe nhiều hơn, hành động ít lại, hay học cách tín thác vào điều đã được chuẩn bị sẵn.
Nếu chúng ta đón nhận lời mời gọi dọn sẵn chỗ cho sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta sẽ khám phá ra rằng quanh mình có biết bao dấu chỉ, những cuộc gặp gỡ và lời nói đang dẫn ta đến căn phòng rộng rãi và đã được dọn sẵn ấy – nơi cử hành mầu nhiệm của một tình yêu vô biên, luôn nâng đỡ và đi trước chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta trở nên những người khiêm hạ dọn đường cho sự hiện diện của Người. Và trong sự sẵn sàng thường nhật ấy, ước gì nơi ta lớn lên lòng tín thác thanh thản, giúp ta đối diện với mọi sự bằng một trái tim tự do. Bởi vì nơi nào tình yêu đã được chuẩn bị, thì sự sống có thể đâm chồi nảy nở.
Lời chào đặc biệt:
Tôi thân ái chào đón tất cả anh chị em hành hương và du khách nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay, đặc biệt những người đến từ Nam Phi, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Trong mùa hè – thường là thời gian nghỉ ngơi và giải trí – chúng ta đừng quên lời mời gọi của Chúa: hãy chuẩn bị tâm hồn bằng việc tham dự tích cực Thánh lễ và thực thi các nghĩa cử bác ái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!
Tóm lược huấn từ bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến, hôm nay, trong chuỗi giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta,” chúng ta bắt đầu suy niệm về cuộc Thương Khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu bằng việc dừng lại ở tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong đoạn Tin Mừng vừa nghe, các môn đệ ngạc nhiên khi thấy căn phòng trên lầu đã được chuẩn bị sẵn cho việc cử hành Lễ Vượt Qua. Đây là hình ảnh cho trái tim của mỗi người chúng ta – được Thiên Chúa chọn và dành riêng làm nơi gặp gỡ Người. Tuy nhiên, để xứng đáng đón tiếp Chúa, chúng ta cần đáp lại lời mời gọi ấy bằng những hành vi cụ thể: yêu thương, tha thứ và hiến thân. Qua đó, ta học được rằng tình yêu đích thực – như cuộc Thương Khó – không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quyết định tự do và có ý thức. Chúng ta hãy xin Chúa dạy chúng ta biết chuẩn bị cho sự hiện diện của Người, để có thể đón nhận Người và cả tha nhân vào trong trái tim mình.
Lời kêu gọi:
Hôm nay đánh dấu 80 năm ngày thành phố Hiroshima của Nhật Bản bị ném bom nguyên tử, và hai ngày nữa là kỷ niệm vụ ném bom Nagasaki. Tôi muốn gửi lời cầu nguyện đến tất cả những ai đã phải chịu những hậu quả về thể lý, tâm lý và xã hội từ các biến cố ấy. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng những sự kiện bi thảm này vẫn là một lời cảnh tỉnh chung cho toàn thể nhân loại về sự tàn phá khủng khiếp do chiến tranh – đặc biệt là vũ khí hạt nhân – gây ra. Tôi hy vọng trong thế giới hôm nay, vốn đang bị đánh dấu bởi căng thẳng và xung đột đẫm máu, người ta sẽ từ bỏ ảo tưởng về một nền an ninh dựa trên đe dọa hủy diệt lẫn nhau, để thay vào đó là các phương thế công lý, đối thoại và lòng tín thác vào tình huynh đệ.
Nguồn: vatican.va
