Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Tòa Thánh Vatican đã chính thức công bố nội dung tông huấn đầu tiên dưới triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong buổi họp báo sáng ngày 9/10 tại Rôma - Dilexi te. Nội dung được cho là tiếp nối di sản của Đức Phanxicô về tình yêu và lòng thương xót dành cho người nghèo.
Ảnh: Vatican Media
Tông huấn mở đầu bằng lời trích từ Sách Khải Huyền, khi Chúa nói với cộng đoàn nhỏ bé không quyền lực: “Ngươi yếu đuối, nhưng Ta đã yêu ngươi.” Từ đó, Đức Lêô XIV triển khai sợi chỉ đỏ xuyên suốt văn kiện rằng, tình yêu đối với Đức Kitô không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho người nghèo, bởi nơi họ, Giáo Hội gặp được chính khuôn mặt của Chúa chịu khổ nạn.
Ngài viết: “Yêu mến Chúa và yêu người nghèo là một. Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ chính Đức Kitô, Đấng vẫn đang nói với chúng ta qua họ.
Việc chăm sóc người nghèo không chỉ là một nghĩa vụ xã hội, mà là con đường nên thánh, là trọng tâm của Tin Mừng và là “con đường duy nhất để Giáo Hội trở nên giống Đức Kitô nghèo khó.”
Ảnh: Vatican News
Tông huấn dài gồm năm chương, kết hợp chiều sâu thần học với những kêu gọi cụ thể. Ở chương đầu, Đức Lêô XIV nhắc lại câu chuyện người phụ nữ xức dầu cho Chúa Giêsu, để nói rằng mọi cử chỉ yêu thương dù nhỏ bé đều có giá trị vĩnh cửu, đặc biệt khi dành cho người đau khổ và bị bỏ rơi.
Chương hai trình bày về “sự lựa chọn của Thiên Chúa dành cho người nghèo”. Từ Kinh Thánh đến Đức Giêsu, Thiên Chúa luôn đứng về phía những kẻ bé mọn, và mời gọi Giáo Hội “làm một lựa chọn quyết liệt và triệt để cho người yếu thế”.
“Nếu Giáo Hội muốn trung thành với Đức Kitô, Giáo Hội phải là một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo.” Đức giáo hoàng nhấn mạnh.
Những chương tiếp theo lần lượt đi qua lịch sử: từ các thánh Laurensô, Gioan Kim Khẩu, Âu Tinh đến Thánh Phanxicô Assisi, các dòng tu, những vị thánh hiện đại như Mẹ Têrêsa Calcutta, Thánh Dulce của Brazil hay các nhà giáo dục như Gioan Bosco, La Salle, Champagnat. Tất cả là những chứng nhân cho tình yêu Kitô hữu được thể hiện trong phục vụ.
Phần kết của Dilexi te mang âm hưởng mục vụ rõ nét. Đức Lêô XIV kêu gọi mỗi Kitô hữu hãy trở thành “người Samaritanô nhân hậu” giữa xã hội dửng dưng hôm nay, biết dừng lại, cúi xuống và chạm vào nỗi khổ của tha nhân. Vì người nghèo không phải là vấn đề của xã hội, nhưng là một phần trong gia đình của chúng ta.
Ảnh: Vatican News
Tông huấn cũng khuyến khích các tín hữu sống tinh thần bố thí, không như hành động ban phát, nhưng như một cuộc gặp gỡ mang lại phẩm giá.
Với Dilexi Te, Đức Lêô XIV đặt dấu ấn đầu tiên cho triều đại mình - một triều đại mở đầu bằng tình yêu cụ thể đối với người nghèo. Chúa Kitô vẫn đang hiện diện trong những khuôn mặt đau khổ, và nơi đó, tình yêu đích thực của Thiên Chúa được tỏ hiện.
- Đọc toàn bộ nội dung tông huấn tại link này!
Cùng chủ đề
