Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Nguyên lý cốt lõi của Đức Tin Công Giáo là ma quỷ có thật, như trong kinh cầu cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae "Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các llinh hồn"
Ảnh tư liệu Vatican
Là một người tin hữu Công Giáo đã lâu, nhà báo người Ý Fabio Marchese Ragona luôn tin như vậy, Nhưng ông không biết được sẽ có ngày ông viết một quyển sách về trừ quỷ - cho đến khi ông tận mắt chứng kiến một vụ và người linh mục nhờ ông viết về những gì ông thấy và biết.
"Nhiều người nghĩ ma quỷ chỉ là thứ tạo ra để kinh doanh" Rogona nói chuyện với phóng viên CNA. Ông muốn kể những câu chuyện có thật về quỷ ám và trừ quỷ không chỉ để nhấn mạnh ma quỷ tồn tại trong thực tế mà còn thậm chí cả người thân của chúng ta cũng có thể có vấn đề với ma quỷ nữa.
Trong quyển sách "Tên ta là Satan: Những câu chuyện trừ quỷ từ Tòa Thánh đến Mễ Du (Medjugorje)" Ragona đã nói chuyện với những nhà trừ quỷ để trả lời hiện tượng (quỷ ám) và câu đáp trả của Giáo Hội, và ông cũng kể những câu chuyện về những con người bình dị - cho đến những trường hợp phải lên đến Tòa Thánh.
"Ngay cả các ĐTC cũng làm phép trừ quỷ cũng như một số hồng y"
"Nhiều người nghĩ ma quỷ chỉ là thứ tạo ra để kinh doanh" Rogona nói chuyện với phóng viên CNA. Ông muốn kể những câu chuyện có thật về quỷ ám và trừ quỷ không chỉ để nhấn mạnh ma quỷ tồn tại trong thực tế mà còn thậm chí cả người thân của chúng ta cũng có thể có vấn đề với ma quỷ nữa.
Trong quyển sách "Tên ta là Satan: Những câu chuyện trừ quỷ từ Tòa Thánh đến Mễ Du (Medjugorje)" Ragona đã nói chuyện với những nhà trừ quỷ để trả lời hiện tượng (quỷ ám) và câu đáp trả của Giáo Hội, và ông cũng kể những câu chuyện về những con người bình dị - cho đến những trường hợp phải lên đến Tòa Thánh.
"Ngay cả các ĐTC cũng làm phép trừ quỷ cũng như một số hồng y"
Ảnh: Vatican Media
+ Đấng Đáng Kính Giáo Hoàng Pius XII
Câu chuyện Ragona đưa ra bằng chứng trong quyển sách của mình là Đấng Đáng Kính GH Pius XII cố gắng trừ quỷ Hitler.
"Mối bận tâm của Ngài, theo nhiều nhân chứng, là muốn đánh lạc hướng càng lâu càng tốt việc thảm sát người Do Thái của Hitler, và có lẽ vì quá tuyệt vọng, ĐTC đã phải dùng đến lá bài sau cùng trong việc trục quỷ khỏi Fuhrer Hitler, mà việc này không đưa đến kết quả mong muốn"
Linh Mục trừ quỷ nổi tiếng Cha Gabriele Amorth, mất vào năm 2016, nói chuyện với TTX Vatican vào năm 2006, Ngài tin rằng Hitler và Nazi đã bị quỷ ám. Ngài nói:
"Tất cả những người Nazi bị quỷ ám. Bạn chỉ cần nghĩ đến chính sách của Hitler -- và Stalin đã thực hiện, và gần như chắc chắn, họ bị Quỷ dữ ám ảnh"
Cha Amorth, người đã trừ quỷ ở Tòa Thánh hơn 20 năm, giải thích trong cuộc phóng vấn đó: điều kiện cần để thực hiện trừ quỷ là người bị ám phải hiện diện và họ đã đồng ý cho phép trừ quỷ trên họ, vì thế "Khi cầu nguyện và trừ quỷ ở một khoảng cách xa họa hoằn lắm mới thành công"
"Vì thế thực hiện trừ quỷ khi người đó không hiện diện hay đồng ý sẽ rất khó khăn"
Nhưng đó không phải là lần duy nhất Đức Đáng Kính GH Pius XII trừ quỷ từ Vatican. Khi tìm kiếm tài liệu, Ragona khám phá Đức Pius XII cũng cố gắng trừ quỷ cho Đảng Cộng Sản Ý vào năm bầu cử 1958.
Đức Pius XII không mong muốn đảng cộng sản chống Công Giáo thắng cử. trước đó gần 1 thập niên, Ngài đã chuẩn thuận một tuyên bố từ Bộ Tín Lý tuyên bố những Người Công Giáo là đảng viên hoặc ủng hộ Đảng Cộng Sản Ý là bất chính.
Vào năm 1969, cháu trai của Đức Pius XII, Ông Carlo Pacelli, viết rằng càng tới gần ngày bầu cử Chú mình (Đức Pius XII) rất đỗi lo lắng và khó ngủ. Trước ngày bầu cử 3 ngày, Đức Pius XII đã cử hành nghi thức trừ quỷ" Ông cũng nói Đức Pius trong vòng ba tháng đã cầu nguyện liên lỉ và dâng những hy sinh hãm mình lên Thiên Chúa nguyện xin những hoa trái tốt lành từ cuộc bầu cử đó.
Trong trường hợp này, lời cầu của Đức Pius XII được nhận. Năm đó Đảng Dân Chủ Thiên Chúa đã thắng ĐCS Ý.
"Mối bận tâm của Ngài, theo nhiều nhân chứng, là muốn đánh lạc hướng càng lâu càng tốt việc thảm sát người Do Thái của Hitler, và có lẽ vì quá tuyệt vọng, ĐTC đã phải dùng đến lá bài sau cùng trong việc trục quỷ khỏi Fuhrer Hitler, mà việc này không đưa đến kết quả mong muốn"
Linh Mục trừ quỷ nổi tiếng Cha Gabriele Amorth, mất vào năm 2016, nói chuyện với TTX Vatican vào năm 2006, Ngài tin rằng Hitler và Nazi đã bị quỷ ám. Ngài nói:
"Tất cả những người Nazi bị quỷ ám. Bạn chỉ cần nghĩ đến chính sách của Hitler -- và Stalin đã thực hiện, và gần như chắc chắn, họ bị Quỷ dữ ám ảnh"
Cha Amorth, người đã trừ quỷ ở Tòa Thánh hơn 20 năm, giải thích trong cuộc phóng vấn đó: điều kiện cần để thực hiện trừ quỷ là người bị ám phải hiện diện và họ đã đồng ý cho phép trừ quỷ trên họ, vì thế "Khi cầu nguyện và trừ quỷ ở một khoảng cách xa họa hoằn lắm mới thành công"
"Vì thế thực hiện trừ quỷ khi người đó không hiện diện hay đồng ý sẽ rất khó khăn"
Nhưng đó không phải là lần duy nhất Đức Đáng Kính GH Pius XII trừ quỷ từ Vatican. Khi tìm kiếm tài liệu, Ragona khám phá Đức Pius XII cũng cố gắng trừ quỷ cho Đảng Cộng Sản Ý vào năm bầu cử 1958.
Đức Pius XII không mong muốn đảng cộng sản chống Công Giáo thắng cử. trước đó gần 1 thập niên, Ngài đã chuẩn thuận một tuyên bố từ Bộ Tín Lý tuyên bố những Người Công Giáo là đảng viên hoặc ủng hộ Đảng Cộng Sản Ý là bất chính.
Vào năm 1969, cháu trai của Đức Pius XII, Ông Carlo Pacelli, viết rằng càng tới gần ngày bầu cử Chú mình (Đức Pius XII) rất đỗi lo lắng và khó ngủ. Trước ngày bầu cử 3 ngày, Đức Pius XII đã cử hành nghi thức trừ quỷ" Ông cũng nói Đức Pius trong vòng ba tháng đã cầu nguyện liên lỉ và dâng những hy sinh hãm mình lên Thiên Chúa nguyện xin những hoa trái tốt lành từ cuộc bầu cử đó.
Trong trường hợp này, lời cầu của Đức Pius XII được nhận. Năm đó Đảng Dân Chủ Thiên Chúa đã thắng ĐCS Ý.
Ảnh tư liệu Vatican
+ ĐTC Benedict và Đức Thánh GH Gioan Phaolô II
Ragona nói ông đã nói chuyện với nhiều người trừ quỷ và họ thuật lại "Ma quỷ rất sợ Đức Thánh GH Gioan Phaolô II và ĐTC Benedict XVI.
Cho dù có những tài liệu cá nhân nói nhờ lời cầu nguyện của ĐTC Benedict XVI có lẽ đã giúp một số người thoát khỏi ma ám, vẫn không có bằng chứng là Đức Benedict XVI, dù chưa lên Ngôi GH hoặc tại vị, đã thực hiện nghi lễ trừ quỷ. Ragona nói.
Tuy vậy dưới triều Đức Benedict, một Hồng Y cao niên người Ấn Độ đã thực hiện nghi thức trừ quỷ trong khu Lính Gác Thụy Sĩ, quyển sách thuật lại.
Một người phụ nữ Ý trẻ và vài người bạn tham dự Thánh Lễ do Đức Benedict XVI chủ sự ở Quảng Trường Thánh Phêrô, "và ngay lập tức ma quỷ tự tỏ mình" khi vài người bạn cô cầu xin giúp cùng với một số lính gác, Đức Hồng Y Ivan Dias tiến lại. Ngài yêu cầu, trong giọng nói trang nghiêm, cần một nơi để "cầu nguyện cho một linh hồn" và người ta dẫn Ngài đến nhà ở của những người lính canh Thụy Sĩ, ngay bên ngoài quảng trường sau những cột trụ.
Theo một nhân chứng, sau khoảng 20 phút căng thẳng cầu nguyện, người phụ nữ này dường như không còn quỷ ám và cô ra đi.
"Đức Benedict XVI, cho dù chưa bao giờ nhận được yêu cầu trừ quỷ, nhưng Ngài chiến đấu chống lại chúng bằng con đường khác" Ragona nói "Ngài chiến đấu và cầu nguyện cho những linh hồn đang đau khổ, Ngài dùng ngòi bút viết những lời mạnh mẽ, mở lòng trí, do đó Satan nổi cơn cuồng nộ"
Cũng có những lời chứng là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thực hiện ít nhất ba vụ trừ quỷ vào năm 1982, 1984 và năm 2000. Quyển sách kể lại chi tiết những khoảng khắc này, do người thợ chụp hình thân cận của ĐTC, Arturo Mari, và Cha Amorth cũng làm chứng.
Theo bản báo cáo hai vụ năm 1982 và 1984 đã vĩnh viễn trừ được quỷ cho những người phụ nữ trẻ. Còn vụ thứ ba, xảy ra bên ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô sau khi một trong những người đến viếng thăm Tòa Thánh năm 200, có hiệu quả nhưng không chữa dứt cho cô gái nhỏ đó. Amorth viết
"Lúc sinh thời, Đức Thánh Gioan Phaolô II ngoài trừ quỷ, lời cầu nguyện của Ngài cũng làm cha của những kẻ nói dối bất ổn" Ragona viết "thực tế, ma quỷ đã đang và sẽ luôn căm thù Ngài khi Ngài còn là ĐTC và giờ đây là Thánh"
Cho dù có những tài liệu cá nhân nói nhờ lời cầu nguyện của ĐTC Benedict XVI có lẽ đã giúp một số người thoát khỏi ma ám, vẫn không có bằng chứng là Đức Benedict XVI, dù chưa lên Ngôi GH hoặc tại vị, đã thực hiện nghi lễ trừ quỷ. Ragona nói.
Tuy vậy dưới triều Đức Benedict, một Hồng Y cao niên người Ấn Độ đã thực hiện nghi thức trừ quỷ trong khu Lính Gác Thụy Sĩ, quyển sách thuật lại.
Một người phụ nữ Ý trẻ và vài người bạn tham dự Thánh Lễ do Đức Benedict XVI chủ sự ở Quảng Trường Thánh Phêrô, "và ngay lập tức ma quỷ tự tỏ mình" khi vài người bạn cô cầu xin giúp cùng với một số lính gác, Đức Hồng Y Ivan Dias tiến lại. Ngài yêu cầu, trong giọng nói trang nghiêm, cần một nơi để "cầu nguyện cho một linh hồn" và người ta dẫn Ngài đến nhà ở của những người lính canh Thụy Sĩ, ngay bên ngoài quảng trường sau những cột trụ.
Theo một nhân chứng, sau khoảng 20 phút căng thẳng cầu nguyện, người phụ nữ này dường như không còn quỷ ám và cô ra đi.
"Đức Benedict XVI, cho dù chưa bao giờ nhận được yêu cầu trừ quỷ, nhưng Ngài chiến đấu chống lại chúng bằng con đường khác" Ragona nói "Ngài chiến đấu và cầu nguyện cho những linh hồn đang đau khổ, Ngài dùng ngòi bút viết những lời mạnh mẽ, mở lòng trí, do đó Satan nổi cơn cuồng nộ"
Cũng có những lời chứng là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thực hiện ít nhất ba vụ trừ quỷ vào năm 1982, 1984 và năm 2000. Quyển sách kể lại chi tiết những khoảng khắc này, do người thợ chụp hình thân cận của ĐTC, Arturo Mari, và Cha Amorth cũng làm chứng.
Theo bản báo cáo hai vụ năm 1982 và 1984 đã vĩnh viễn trừ được quỷ cho những người phụ nữ trẻ. Còn vụ thứ ba, xảy ra bên ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô sau khi một trong những người đến viếng thăm Tòa Thánh năm 200, có hiệu quả nhưng không chữa dứt cho cô gái nhỏ đó. Amorth viết
"Lúc sinh thời, Đức Thánh Gioan Phaolô II ngoài trừ quỷ, lời cầu nguyện của Ngài cũng làm cha của những kẻ nói dối bất ổn" Ragona viết "thực tế, ma quỷ đã đang và sẽ luôn căm thù Ngài khi Ngài còn là ĐTC và giờ đây là Thánh"
Ảnh: GP Vĩnh Long
+ ĐTC Phanxicô
Ragona nói ĐTC Phanxicô từ khi Ngài làm GH chưa bao giờ trừ quỷ, nhưng Ngài đã cầu nguyện cho một người bị ám người Mexico Ông Angel V. xin Ngài cầu nguyện.
ĐTC Phanxicô gặp Angel V lần đầu năm 2013, sau khi cử hành thánh lễ ở Quảng Trường Thánh Phêrô Ngài đi thăm viếng những người bệnh, bao gồm Angel V. Cùng đi với người này là một linh mục, linh mục đó đã giải thích cho ĐTC là Angel V. bị quỷ ám, Angel đến Roma để được trừ quỷ. ĐTC đã đặt tay lên Angel và cầu nguyện.
Người đàn ông này được tiến hành nghi thức trừ quỷ vài lần ở Roma, nhưng quỷ vẫn ám.
Vào năm 2015 Angel viết thư cho ĐTC, nhắc lại chuyện mình và xin ĐTC cầu nguyện. Angel xin thời gian nào ĐTC cầu nguyện để Ông có thể được linh mục ở Mexico cùng trừ quỷ lúc đó, để ông có thêm lời cầu nguyện của ĐTC.
Vì vậy ĐTC Phanxicô đã đề nghị Thánh Lễ ban sáng ở nhà khách Santa Marta cho Angel vào ngày 27 tháng Tư năm 2015 và ngày 13 tháng 5 năm 2015.
Ragona thuật lại theo cha tuyên úy tinh thần của Angel, bốn con quỷ ám ông ta vẫn còn, nhưng ông ta cảm thấy dễ chịu hơn chút. Có hơn một người trừ quỷ cho ông thuật lại 'những con quỷ này tuyên bố trong những buổi trừ quỷ chỉ khi nào phá thai được hợp thức hóa khắp nước Mexicô thì đám quỷ này mới xuất' - Nhưng Ragona chỉ ra rằng có thể những con quỷ đó nói dối (vì là nghề của chúng) Quỷ cũng nói chúng sẽ xuất khỏi ông Angel vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12, nhưng không nói rõ năm nào.
Nguồn: bài báo nguyên gốc đã được xuất bản năm năm về trước.
https://www.catholicnewsagency.com/...and-the-popes-stories-from-inside-the-vatican
ĐTC Phanxicô gặp Angel V lần đầu năm 2013, sau khi cử hành thánh lễ ở Quảng Trường Thánh Phêrô Ngài đi thăm viếng những người bệnh, bao gồm Angel V. Cùng đi với người này là một linh mục, linh mục đó đã giải thích cho ĐTC là Angel V. bị quỷ ám, Angel đến Roma để được trừ quỷ. ĐTC đã đặt tay lên Angel và cầu nguyện.
Người đàn ông này được tiến hành nghi thức trừ quỷ vài lần ở Roma, nhưng quỷ vẫn ám.
Vào năm 2015 Angel viết thư cho ĐTC, nhắc lại chuyện mình và xin ĐTC cầu nguyện. Angel xin thời gian nào ĐTC cầu nguyện để Ông có thể được linh mục ở Mexico cùng trừ quỷ lúc đó, để ông có thêm lời cầu nguyện của ĐTC.
Vì vậy ĐTC Phanxicô đã đề nghị Thánh Lễ ban sáng ở nhà khách Santa Marta cho Angel vào ngày 27 tháng Tư năm 2015 và ngày 13 tháng 5 năm 2015.
Ragona thuật lại theo cha tuyên úy tinh thần của Angel, bốn con quỷ ám ông ta vẫn còn, nhưng ông ta cảm thấy dễ chịu hơn chút. Có hơn một người trừ quỷ cho ông thuật lại 'những con quỷ này tuyên bố trong những buổi trừ quỷ chỉ khi nào phá thai được hợp thức hóa khắp nước Mexicô thì đám quỷ này mới xuất' - Nhưng Ragona chỉ ra rằng có thể những con quỷ đó nói dối (vì là nghề của chúng) Quỷ cũng nói chúng sẽ xuất khỏi ông Angel vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12, nhưng không nói rõ năm nào.
Nguồn: bài báo nguyên gốc đã được xuất bản năm năm về trước.
https://www.catholicnewsagency.com/...and-the-popes-stories-from-inside-the-vatican
Cùng chủ đề
