Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 617
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người trẻ hiện nay chắc không còn xa lạ gì với định nghĩa FwB…chúng dần trở nên phổ biến và được đông đảo người trẻ đón nhận. Từ thực trạng đó, câu hỏi đặt ra là, giá trị của tình dục là gì?
Ảnh: DAVIDCOHEN/Unsplash
FWB (Friend with benefits) là từ để chỉ một mối quan hệ giữa hai người mà không có bất cứ sự ràng buộc nào về mặt tình cảm. Họ chỉ đến với nhau khi cần thỏa mãn nhu cầu tình dục. Mối quan hệ kiểu này giúp họ không bị ràng buộc về mặt trách nhiệm, chỉ đối xử với nhau như những người bạn bình thường.
Hiện nay, không khó để tìm được các hội nhóm, fanpage về FWB trên các mạng xã hội. Thậm chí là những video clip chia sẻ trải nghiệm về FWB, cách tuyển FWB được lan truyền khắp các nền tảng chia sẻ video. Đáng nói, dù sử dụng những ngôn từ khá là phản cảm, nhưng những video đó lại nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cư dân mạng.
Nhiều ý kiến cho rằng, mối quan hệ kiểu này không có vấn đề gì, cả hai đều có được “lợi ích” mà mình mong muốn. Những cũng có những ý kiến cho rằng, FWB là một lối sống lệch lạc, thiên về bản năng, làm mất đi sự chung thủy và trách nhiệm của một người.
Ảnh: Erik Lucatero/Unsplash
Vậy, giá trị của tình dục là gì?
Trước tiên, cần phải suy ngẫm lại tình yêu là gì? Giáo lý của Hội thánh Công giáo định nghĩa, yêu là tự do ban mình tự trong lòng. Hình thức đẹp nhất của tình yêu trên trái đất là tình yêu giữa nam và nữ, và dành cho nhau mãi mãi (x. Youcat #402).
Không được tách rời tình dục và tình yêu, cả hai phải đi liền với nhau. (Youcat #403). Do đó, cuộc gặp gỡ tình dục đòi hỏi phải dựa trên nền tảng đáng tin cậy của tình yêu. Khi tách rời hai điều trên nhằm mục đích thỏa mãn, người ta sẽ phá vỡ đi ý nghĩa của sự kết hợp tình dục giữa người nam và người nữ, một sự thể hiện tình yêu đẹp đẽ.
Nếu không có tình yêu, tình dục bị biến thành một phương tiện để đạt được khoái cảm, và bị thoái hóa thành một loại hàng hóa. Vì thế, chỉ có tình yêu trong sự cam kết bền vững của hôn nhân mới tạo ra không gian cho tình dục trải nghiệm theo cách của con người và mang lại hạnh phúc lâu dài.
Giáo hội cho rằng, ba khía cạnh của tính dục luôn gắn liền với nhau, khoái cảm cá nhân, tình yêu đôi lứa và sinh sản con cái (Youcat #404) và đó đều là những món quà tốt lành và đẹp đẽ đến từ Thiên Chúa.
Ảnh: Everton Vila/Unsplash
Thực tế cho thấy, bởi vì đó là những món quà đến từ Thiên Chúa, nên chúng không thể đẹp đẽ hơn khi được sử dụng đúng cách, tức là khi cả ba điều thuộc về nhau. Bởi vì sự tự hiến tự do của tình yêu không thể tạm thời và vì nó là thánh thiêng (đến từ Thiên Chúa) nên tình dục chỉ thuộc về hôn nhân, một cam kết vĩnh cửu. (x. Youcat #407) Và đây cũng là môi trường tốt nhất cho sự trưởng thành của trẻ em. (x. Docat #117)
Nếu chúng ta “mua, bán hoặc trao đổi” tình dục, chúng ta không chỉ hạ thấp phẩm giá của bản thân và người người, mà còn đang lạm dụng một món quà đẹp đến từ Thiên Chúa. Món quà này, giống như tình yêu mà nó diễn đạt, được trao ban một cách tự do nhưng không.
Không được tách rời tình dục và tình yêu, cả hai phải đi liền với nhau. (Youcat #403). Do đó, cuộc gặp gỡ tình dục đòi hỏi phải dựa trên nền tảng đáng tin cậy của tình yêu. Khi tách rời hai điều trên nhằm mục đích thỏa mãn, người ta sẽ phá vỡ đi ý nghĩa của sự kết hợp tình dục giữa người nam và người nữ, một sự thể hiện tình yêu đẹp đẽ.
Nếu không có tình yêu, tình dục bị biến thành một phương tiện để đạt được khoái cảm, và bị thoái hóa thành một loại hàng hóa. Vì thế, chỉ có tình yêu trong sự cam kết bền vững của hôn nhân mới tạo ra không gian cho tình dục trải nghiệm theo cách của con người và mang lại hạnh phúc lâu dài.
Giáo hội cho rằng, ba khía cạnh của tính dục luôn gắn liền với nhau, khoái cảm cá nhân, tình yêu đôi lứa và sinh sản con cái (Youcat #404) và đó đều là những món quà tốt lành và đẹp đẽ đến từ Thiên Chúa.
Ảnh: Everton Vila/Unsplash
Thực tế cho thấy, bởi vì đó là những món quà đến từ Thiên Chúa, nên chúng không thể đẹp đẽ hơn khi được sử dụng đúng cách, tức là khi cả ba điều thuộc về nhau. Bởi vì sự tự hiến tự do của tình yêu không thể tạm thời và vì nó là thánh thiêng (đến từ Thiên Chúa) nên tình dục chỉ thuộc về hôn nhân, một cam kết vĩnh cửu. (x. Youcat #407) Và đây cũng là môi trường tốt nhất cho sự trưởng thành của trẻ em. (x. Docat #117)
Nếu chúng ta “mua, bán hoặc trao đổi” tình dục, chúng ta không chỉ hạ thấp phẩm giá của bản thân và người người, mà còn đang lạm dụng một món quà đẹp đến từ Thiên Chúa. Món quà này, giống như tình yêu mà nó diễn đạt, được trao ban một cách tự do nhưng không.
Phải làm gì?
Docat 124: Kết hôn với một ai đó, có nghĩa là gì?
Kết hôn với một người là trao tặng mình hoàn toàn cho người đó: vợ và chồng phải sống cùng nhau, hiện diện bên nhau trọn vẹn về thể lý cũng như về tinh thần. Hôn nhân bao quát tất cả các mặt trong đời sống. Chỉ trong hôn nhân, hành vi giao hợp mới tìm được đúng vị trí của nó để tình yêu giữa nam và nữ phát sinh hoa trái. Suy cho cùng, hôn nhân được thiết lập chủ yếu là để mở ra một gia đình với con cái. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân mà vợ chồng không thể có con, thì sự kết hợp nam nữ cũng là một loại kết hợp qua đó con cái có thể được đón nhận. Xem xét tất cả các khía cạnh trên, người ta không thể bàn tới cái gọi là “hôn nhân đồng tính”. Ngoài ra, cả cụm từ “bình đẳng trong hôn nhân” cũng mơ hồ. Vợ và chồng đều có phẩm giá làm người như nhau. Thế nhưng, những vai trò khác biệt và bổ túc cho nhau đã cắm rễ trong chính bản thể của hai phái tính, tới tận cấp độ nhiễm sắc thể của họ.
Cùng chủ đề