Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
“Chén cơm yêu thương” của Caritas Kon Tum đã đi được chặng đường hai tháng. Mỗi tuần, hàng trăm phần cơm được trao tận tay các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện – những người mà Giáo hội luôn mời gọi chúng ta nhận ra “khuôn mặt Đức Kitô” nơi họ.
Thế nhưng, khi niềm vui sẻ chia ngày càng lan tỏa, một câu hỏi được đặt ra: Phải làm gì để tình yêu này không vô tình làm tổn thương ngôi nhà chung?
Trong hai tháng qua, các phần cơm được phát trong hộp nhựa dùng một lần – tiện lợi, nhanh gọn. Nhưng càng về sau, Caritas Kon Tum nhận ra rằng cái “dễ” ấy lại tạo ra gánh nặng lâu dài cho môi trường. Nhựa không chỉ khó phân hủy, mà còn để lại những dấu vết âm thầm trên mảnh đất và dòng nước nơi chính người nghèo đang sinh sống.
Từ đó, một thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được khởi xướng: Bắt đầu từ ngày 14/10/2025, Caritas Kon Tum mời gọi anh chị em bệnh nhân mang theo cà-men để nhận cơm thay vì dùng hộp nhựa.
Đây không chỉ là một sáng kiến về môi trường, mà còn là cách thực hành cụ thể tinh thần của Học thuyết Xã hội Công giáo, đặc biệt là giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si’, mời gọi chúng ta “chăm sóc ngôi nhà chung” – nơi mọi thụ tạo được Thiên Chúa trao ban.
Nhìn những bàn tay nhẹ nhàng múc cơm, gắp thức ăn, rồi trao tận tay từng người bệnh, ta thấy hiện lên một thứ tình yêu không ồn ào, nhưng bền bỉ: tình yêu biết lắng nghe cả tiếng kêu của người nghèo lẫn tiếng kêu của trái đất.
Và có lẽ, giữa thế giới đầy rẫy tiện nghi và thói quen tiêu dùng nhanh, câu hỏi “phải làm gì” hôm nay không chỉ dành cho Caritas Kon Tum, mà dành cho tất cả chúng ta – những người đang sống đức tin trong đời thường.
Phải làm gì để chia sẻ mà không gây hại?
Phải làm gì để yêu thương mà vẫn bảo vệ sự sống?
Phải làm gì để một bữa cơm, một chiếc cà-men, cũng trở thành một lời tuyên xưng đức tin?
Mọi hành động nhỏ bé của tình yêu đều góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Thay một chiếc hộp nhựa bằng một chiếc cà-men – đó có thể là một hành động nhỏ, nhưng với tinh thần của giáo huấn xã hội Công giáo, đó là bước đầu tiên để mỗi chúng ta học biết làm người quản lý tốt hơn của ngôi nhà chung, và là một chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ của lòng bác ái.
Cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung, khởi đi từ những điều nhỏ nhất.
Ảnh trong bài: Caritas Kon Tum
Phải Làm Gì?
Docat 259: Giáo Hội phải đóng góp gì cho đề tài sinh thái?
Giáo Hội không có thẩm quyền đặc biệt về sinh thái. Trong Thông điệp Laudato Si’ của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về trái đất như ‘ngôi nhà chung’ của mọi người. Ngài ca ngợi tất cả những người ra sức gánh trách nhiệm giữ gìn ngôi nhà này và thách đố các Kitô hữu thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái triệt để. “Thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta bao gồm một sự quan tâm là đem toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau kiếm tìm một sự phát triển bền vững và toàn diện, vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể đổi thay. Đấng Tạo Hoá không bỏ rơi chúng ta; Ngài không bao giờ bỏ kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng cùng nhau hành động để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Ở đây tôi muốn công nhận, khích lệ và cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực bằng muôn vàn cách thế bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng chia sẻ (LS, 13)”.
Cùng chủ đề
