Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Trong cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định trọng tâm của triều đại giáo hoàng của ngài sẽ là rao giảng Tin Mừng và củng cố đức tin của người Công giáo, thay vì tìm cách giải quyết toàn bộ khủng hoảng toàn cầu.
Ảnh: Crux
Trong buổi phỏng vấn với phóng viên Elise Ann Allen của Crux, ngài nói: "Tôi nghĩ Giáo hội có một tiếng nói, một sứ điệp phải được công bố mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa Giáo hoàng trở thành nhà chính trị hay nhà ngoại giao giải pháp cho mọi chuyện."
Là vị Giáo hoàng gốc Mỹ đầu tiên trong lịch sử, Đức Lêô XIV ý thức rõ tính phân cực trong Giáo hội hiện nay, từ tranh luận về người đồng tính, chức phó tế nữ giới, đến việc cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống.
Về giáo huấn luân lý tính dục, ngài khẳng định không có thay đổi nào sắp xảy ra. Các cá nhân thì được đón nhận, nhưng hôn nhân theo bí tích vẫn là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ
Đức Lêô XIV cũng phê phán việc một số giáo phận ở Bắc Âu phổ biến nghi thức chúc lành cho các cặp đồng tính, vốn đi ngược lại tinh thần của văn kiện Fiducia Supplicans (2023) - trong đó chỉ cho phép những lời chúc lành phi phụng vụ, không biến thành nghi thức hôn phối.
Về khả năng phong chức phó tế cho phụ nữ, ngài thận trọng: “Trước hết cần làm rõ bản chất và vai trò của phó tế. Nếu chưa phát triển đầy đủ thì nói đến việc truyền chức cho phụ nữ là quá sớm.” Đức Giáo hoàng viện dẫn tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, vốn đang có nhóm nghiên cứu chuyên biệt về các thừa tác vụ trong Giáo hội.
Đức Lêô XIV cho rằng tính hiệp hành - đường hướng then chốt mà Đức Phanxicô thúc đẩy - không phải là “một nền dân chủ nghị trường”, nhưng là “một thái độ cởi mở, đối thoại, lắng nghe”.
Ảnh: Global News
Về tranh cãi quanh Thánh lễ Latinh tiền Công đồng Vatican II, ngài thừa nhận đây là vấn đề bị chính trị hóa và gây chia rẽ. Ngài ẽ tiếp tục gặp gỡ và lắng nghe các nhóm tín hữu gắn bó với phụng vụ Tridentin.
Một ưu tiên khác là mối quan hệ nội bộ trong Giáo triều Rôma. Đức Lêô XIV cho rằng các cơ quan (thánh bộ) vẫn còn vận hành rời rạc, chưa đủ đối thoại, cần tiếp tục khắc phục “tư duy cục bộ” để phục vụ tốt hơn.
Về khủng hoảng lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, ngài thừa nhận đây là “vết thương chưa lành”, nhưng Giáo hội không thể để toàn bộ sứ mạng bị thu hẹp trong vấn đề này.
Trả lời câu hỏi về đối thoại với các tôn giáo khác, Đức Lêô XIV nhấn mạnh: “Tôi tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu Kitô. Là Giám mục Rôma và người kế vị Thánh Phêrô, bổn phận của tôi là giúp các Kitô hữu xác tín đây là căn tính của chúng ta. Nhưng tôi cũng tôn trọng người Do Thái, Hồi giáo hay Phật giáo, và sẵn sàng đối thoại với họ.”
Ngài bày tỏ lạc quan rằng quan hệ với cộng đồng Do Thái đã có dấu hiệu cải thiện sau căng thẳng liên quan đến chiến tranh Israel–Hamas năm 2023, vốn từng khiến triều đại Đức Phanxicô chịu nhiều chỉ trích.
Tổng kết, Đức Lêô XIV nhấn mạnh định hướng triều đại của ngài: “Sứ mạng đẹp nhất của Giáo hoàng là rao giảng Đức Kitô cho thế giới. Tôi không đến để trở thành người giải quyết mọi vấn đề, mà để xác tín cho các tín hữu rằng Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, và chúng ta được sai đi loan báo điều đó.”
