Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Trong Tin mừng, ngoài niềm vui tìm được kho báu nước Trời, còn một niềm vui khác như sợi chỉ xuyên suốt, nó chỉ xuất hiện cụ thể khoảng một vài lần, nhưng đa phần, nó ẩn đi để chờ khám phá. Đó là niềm vui vô biên của một người được Chúa viếng thăm, hơn thế nữa ngoài việc thăm viếng, họ cũng đã được tha tội; như khi Đức Giêsu đến nhà Ông Giakêu.
Kinh thánh kể lại một người phụ nữ đã bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình, người đó chỉ còn chờ ngày ra pháp trường ném đá. Còn tồi tệ hơn cho bà, lần này vì muốn trắc nghiệm một Rabbi chân đất vô gia cư, tội của bà phải được xử lại như án mẫu răn đe thị chúng.
Tuy vậy với chỉ một lời nói của Rabbi này mà vụ án mẫu của lề luật đã trở thành vụ án điểm của lòng thương xót, một câu nói của Đức Chúa mà bà đã thoát khỏi án tử người đời, và với thêm một câu nói của Ngài mà án tử đời đời của bà cũng được tha.
Chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui của người phụ nữ đã được tha cả hồn lẫn xác? Theo thiển ý cá nhân, câu trả lời có lẽ là không vì chúng ta chưa bao giờ kinh qua những nỗi lo lắng kinh hoàng này, lo vì cái chết thể xác phơi thân trước công chúng đã đành, còn điều lo lắng hơn về đời sau khi phải khóc lóc nghiến răng dưới ngọn lửa không hề tắt. Nhưng chỉ một vài lời của Đấng Thiên Sai tất cả lo lắng đã biến tan, và theo như cách nói đương đại ‘niềm vui vỡ òa’
Hãy nhớ lại ngụ ngôn người con hoang đàng, các bài giảng thường chú trọng đến lòng thương xót của người Cha hoặc tính ích kỷ của người anh thì cũng nên nói nhiều về niềm vui chất chứa không lên lời của đứa em. Chúng ta tưởng tượng: nếu như người cha không ôm và ngắt lời, có lẽ anh đã nói trong nước mắt:
“Cha ơi, cha biết không, có những lúc con đói, bụng con cồn cào, con chỉ ước ao lấy được chút cám heo để ăn mà ông chủ cũng không cho;” heo là một con vật người Do Thái cho là ô uế, huống gì cám heo.
Trong cùng một mạch văn, chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào của tình cảm của Nghị Sĩ Dick Durbin khi nói lòng ông ngập tràn cảm xúc ‘overwhelmed’ vì sự ủng hộ ông đã nhận được từ Đức Lêô XIV, một Người của Thiên Chúa.
Có lẽ đối với ông những giải thưởng, những chiếc mề đay, huân chương, hay những chiếc cúp của người đời chỉ là những gì hoàng đế trần gian sở hữu và hắn sẽ sẽ lấy lại. Nhưng suy nghĩ xa hơn mà nói những gì hoàng đế sở hữu chỉ là một con số zero tròn trĩnh.
Dick Durbin đã đủ khôn ngoan để từ bỏ những gì là phù vân chỉ để nhận một lời bảo vệ từ Người của Thiên Chúa.
Nghị Sĩ Dick Durbin nói lòng ông ngập tràn cảm xúc:
Nghị Sĩ Dick Durbin: “Lòng tôi ngập tràn cảm xúc”
Dick Durbin, Nghị sĩ Công Giáo đại diện cho Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Illinois, khi trả lời phỏng vấn đài NBC, ông nói lòng ông ngập tràn cảm xúc ‘overwhelmed’ vì sự ủng hộ ông đã nhận được từ Đức Lêô XIV khi đối đầu với quá nhiều chỉ trích vì ông đã ủng hộ quyền phá thai từ lâu. Dick Durbin...
