- Chủ đề Author
- #1
Nguyễn Văn Thanh một người chồng trẻ, 21 tuổi ra tay đoạt mạng ông Trần Văn Dũng rồi giấu xác dưới ao. Lạnh gáy, không chỉ vì hành vi tàn độc, mà còn vì điều đó xảy ra giữa những con người từng gọi nhau là "người quen của bố mẹ".
Bị cáo Thanh và Kim Anh (từ phải qua), tại tòa, ngày 5/8. Ảnh: Hùng Lê, Báo VNEXPRESS
Người làng vốn thân thuộc, trọng chữ tình, vẫn mời nhau bữa thịt chó như tình nghĩa xóm giềng… lại xảy ra chuyện như trong tiểu thuyết hình sự đen tối.
Không rõ ông Dũng có thật sự xúc phạm Kim Anh vợ của Thanh hay không. Người chết không thể lên tiếng. Người sống thì mang nỗi sợ, và lời kể cũng bị bóng dáng của cảm xúc chi phối. Nhưng dù có là gì đi nữa, thì việc chém người 4 nhát dao, rồi dìm xác xuống ao, lấy tôn và gạch đè lên, đốt sạch giấy tờ… không còn là phút nóng giận nhất thời nữa. Đó là một chuỗi hành vi lạnh lùng và có chủ ý.
Rồi người vợ dù biết chồng đã giết người lại im lặng để "con khỏi mất bố".
Rồi cậu em 15 tuổi bị lôi kéo giúp khiêng xác, che giấu tội ác cũng bị kéo vào vòng xoáy lầm lỡ.
Giận dữ nếu không được kiểm soát sẽ đi rất nhanh từ ánh mắt sang lời nói, rồi đến hành động. Và khi đã để cho sự tức giận điều khiển, con người ta dễ biến thành hung thần, bất kể là ai chồng hiền, vợ ngoan, hay đứa em mới lớn.
Chỉ một buổi trưa từ cuộc nhậu không thành, một lời kể trên đường về, một cơn tức tối dồn nén mà dẫn đến cái chết, tù tội, tan vỡ gia đình, trẻ con mồ côi, người già trắng đêm khóc thương người thân mất tích.
Giá như… ai đó biết im lặng.
Giá như… thay vì về nói "ông ấy xô em ngã", người vợ biết chọn một cách khác kể cho cha mẹ, người lớn, hàng xóm hay công an.
Giá như… có một phút ai đó thở sâu, ngồi xuống, nghĩ đến hậu quả.
Nhưng không ai dừng lại. Và thế là một mạng người kết thúc dưới ao làng.
Trong giáo lý Công giáo cũng như pháp luật của các nhà nước thế tục, sát nhân là tội trọng không chỉ vì cướp đi mạng sống, mà còn vì xúc phạm trực tiếp đến Đấng Tạo Hóa, Đấng ban sự sống.
Từ đâu mà ra cơn giận không kiềm được ấy? Từ cái tôi quá lớn? Từ thói quen sống bản năng?
Không ai sinh ra là kẻ giết người. Nhưng nếu không có đức tin, không có nền tảng đạo đức, không có ai nhắc mình "hãy dừng lại", thì có thể chính ta hay ai đó quanh ta cũng có thể trở thành một Nguyễn Văn Thanh nào đó trong một phút mù quáng.
