Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Nếu thành thật với nhau, nhiều người Công giáo hôm nay đang mệt mỏi và hoang mang. Những tin tức về các vụ bê bối, những thất vọng trong đời sống Giáo hội khiến nhiều người không biết còn có thể tin ai? Còn có thể bám vào điều gì? Chính những lúc như vậy, Mùa Vọng thực sự là một liều thuốc thiêng liêng Chúa dành cho những trái tim đang trao đảo.
Từ lâu, Giáo hội đã cảnh giác về sự giả dối trong đời sống đức tin. Người ta có thể đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn, làm rất nhiều việc tôn giáo… nhưng bên trong lại lạnh lẽo, không có mối tương quan sống động với Chúa.
Có thể chúng ta vẫn “giữ đạo”, nhưng chưa chắc còn “sống đạo”. Nếu dám nhìn lại, chúng ta sẽ thấy không hiếm lần mình cố tỏ ra sốt sắng để người khác nhìn thấy, trong khi lòng mình khô khan, không ít lần miệng nói lời đạo đức, nhưng bên trong là sự bực bội, xét đoán, cay nghiệt, đôi khi mang danh là người Công giáo, nhưng sâu trong tim lại chẳng thực sự tin Chúa là nơi nương tựa vững chắc.
Mùa Vọng là lúc Chúa mời ta bỏ bớt những lớp “trang điểm thiêng liêng” ấy, để đến với Người bằng con người thật, một con người yếu đuối, bối rối, tổn thương, hoang mang nhưng chân thật. Chính trong sự thật đó, ơn biến đổi mới có thể bắt đầu.
Nhiều người bị tổn thương khi nghe những tin xấu về Giáo hội. Họ cảm thấy bị lừa dối, mất niềm tin vào các vị chủ chăn, vào cơ cấu, vào những gì trước đây mình tưởng là “chắc chắn”. Từ đó, một số người hoài nghi luôn cả Chúa.
Thế nhưng, Giáo hội luôn được cấu thành từ những con người yếu đuối và tội lỗi - điều này không có gì mới. Tội lỗi trong Giáo hội là một vết thương nghiêm trọng, cần được nhìn nhận và chữa lành, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đức Kitô đã đến chính vì có tội lỗi, có bất công, có bóng tối - cả trong thế giới lẫn trong lòng Giáo hội.
Nếu chỉ nhìn Giáo hội như một tổ chức xã hội, chúng ta sẽ chỉ thấy scandal, quyền lực, đấu đá, thất bại. Nhưng nếu nhớ rằng Giáo hội là Nhiệm Thể của Đức Kitô, ta sẽ nhận ra một Giáo hội vừa rất mỏng giòn, vừa tràn đầy ân sủng.
Đức Bênêđictô XVI từng nói, Mùa Vọng đưa chúng ta trở lại “trái tim của đức tin”, đó là Đức Giêsu Kitô - Đấng đã được trông đợi suốt bao thế kỷ và đã đến trong cảnh nghèo khó ở Bêlem.
Điều đó có nghĩa là giữa những xáo trộn hôm nay, Mùa Vọng mời ta quay lại với chính Chúa Giêsu, chứ không chỉ chăm chăm nhìn vào những giới hạn của con người. Khi ta chán nản vì những chuyện xảy ra trong Giáo hội, Mùa Vọng nhắc ta rằng Đức Kitô mới là điểm tựa cuối cùng. Khi ta không biết còn tin ai, Người chính là Đấng duy nhất không bao giờ phản bội. Khi trong lòng dày đặc những câu hỏi, thất vọng, giận dữ, Mùa Vọng mời ta đem tất cả những điều ấy đến với Chúa, nói thẳng với Người, không cần che giấu.
Chúa không đợi ta “sửa mình cho ngoan” rồi mới đến. Người đến với ta ngay khi ta còn rối bời, lấm lem, nghi ngờ. Đó mới là Tin Mừng thực sự.
Nhưng chúng ta cũng không được làm ngơ tội lỗi hay bao che sai phạm. Mùa Vọng là thời gian của sám hối và canh tân, của thái độ dám đối diện với bóng tối. Nhưng đồng thời, ta không để bóng tối che khuất ánh sáng. Bên cạnh những đổ vỡ và thất bại, vẫn có biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân sống thánh thiện âm thầm, vẫn có những cộng đoàn nhỏ bé sống Tin Mừng cách giản dị, quảng đại, hy sinh, vẫn có vô số ân sủng được tuôn đổ qua các bí tích mỗi ngày, cho dù người ta chỉ nói đến tai tiếng.
Vậy chúng ta có thể làm gì trong Mùa Vọng này? Có lẽ, hơn cả chuyện treo đèn, dựng hang đá, trang trí nhà cửa, Mùa Vọng mời ta can đảm nói với Chúa: “Lạy Chúa, con đang rối, đang khó tin, đang giận, đang hoang mang.” Ta xin Người ơn chân thành: “Xin đừng để con sống đạo theo kiểu diễn kịch, nhưng cho con thật lòng với Chúa và với chính mình.”
Ta tập nhìn lại Giáo hội bằng cái nhìn vừa tỉnh táo vừa hy vọng, để thấy rõ sai lầm để sửa chữa, nhưng không quên ân sủng để tiếp tục gắn bó.
Đức Giêsu đã đến, đang đến và sẽ đến. Người đang hiện diện trong chính hoàn cảnh phức tạp của Giáo hội và thế giới hôm nay. Người không chê chúng ta vì yếu đuối, nhưng muốn biến đổi chúng ta từ bên trong. Mùa Vọng gõ cửa từng nhà, từng giáo xứ, từng trái tim. Nếu chúng ta dám thành thật bước ra khỏi những lớp vỏ bề ngoài, trở về với Chúa như chính mình, Mùa Vọng sẽ là khởi đầu của một hành trình chữa lành và đổi mới đức tin.
Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
