Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
876

Mỗi vị giáo hoàng, ngay sau khi được bầu chọn, đều có một khoảnh khắc đặc biệt: bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô, cất lời chính thức đầu tiên với cộng đoàn tín hữu. Những lời chào ấy không chỉ là nghi thức, mà còn là tuyên ngôn đầu tiên về sứ mạng, tấm lòng, và tinh thần mà ngài sẽ mang vào triều đại của mình. Hãy cùng nhìn lại những lời đầu tiên được chia sẻ bởi bảy vị giáo hoàng gần đây – dù được công bố từ ban công Vatican hay trong những ngày đầu của triều đại: từ Đức Gioan XXIII (1958) đến Đức Lêô XIV (2025).​


Đức Gioan XXIII (1958–1963)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv.jpg
Đức Giáo Hoàng Gioan XXII. Ảnh: catholicnewsagency.com

Ngài là vị giáo hoàng mở ra Công đồng Vatican II, khởi đầu bằng một lời chào đầy khiêm hạ, chọn tên “Gioan” với chiều sâu thiêng liêng và biểu tượng truyền giáo.
Khi nghe lời anh nói: ‘Tôi run rẩy và sợ hãi.’ Những gì tôi biết về sự nghèo khó và thấp hèn của mình cũng đủ khiến tôi bối rối. Nhưng khi tôi thấy trong những lá phiếu của các anh em Hồng y rất đáng kính của Giáo hội Rôma dấu chỉ của thánh ý Thiên Chúa, tôi chấp nhận sự tuyển chọn được thực hiện bởi các vị ấy: và tôi cúi đầu và cúi mình đón lấy chén đắng và sự nhẫn nại của Thánh Giá.

Trong ngày lễ trọng thể Chúa Kitô Vua, tất cả chúng ta đã hát: ‘Chúa là Đấng xét xử chúng ta, Chúa là Đấng ban luật cho chúng ta, Chúa là Vua của chúng ta.’ Chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

Tôi sẽ được gọi là Gioan. Cái tên ấy ngọt ngào đối với tôi, vì đó là tên của cha tôi; cái tên ấy dịu dàng đối với tôi, vì là danh hiệu của giáo xứ nhỏ bé nơi tôi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội; là danh xưng trọng thể của vô số nhà thờ chính tòa trên khắp thế giới, và đặc biệt là của Thánh đường Laterano rất thánh – Nhà thờ chính tòa của tôi: một cái tên, trong hàng giáo hoàng Rôma xưa, được vinh dự với sự ưu thế về số lần được chọn."

Bài diễn văn chấp nhận sứ vụ tối cao, ngày 28/10/1958. Nguồn: vatican.va – 28.10.1958

Đức Phaolô VI (1963–1978)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv Paul VI.jpg
Đức Giáo hoàng Phaolô VI năm 1969 (ảnh: Fotografia Felici / Wikimedia Commons)

Vị giáo hoàng kế nhiệm Đức Gioan XXIII, tiếp tục Công đồng và nhấn mạnh sứ mạng truyền giáo, khởi đầu triều đại bằng một lời tuyên xưng đức tin và lòng biết ơn.
Khi bắt đầu sứ vụ nặng nề này, chúng tôi được nâng đỡ bởi lời hứa an ủi của Chúa Kitô, Đấng đã bảo đảm với thánh Phêrô và các đấng kế vị rằng Ngài sẽ ở lại với Giáo hội cho đến tận thế (x. Mt 28,20); chúng tôi được nâng đỡ bởi sự che chở hiền mẫu của Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng tôi – Đấng mà chúng tôi đã phó thác triều đại này ngay từ đầu; và đồng thời được nâng đỡ bởi lời cầu bầu của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các thánh.

Như một bảo chứng cho sự trợ giúp từ trời cao và như một khích lệ vui tươi cho những năng lực thiện lành trên khắp thế giới, chúng tôi vui mừng ban phép lành Tông tòa – như hoa trái đầu tiên của lòng yêu thương phụ tử – cho anh em khả kính và các con yêu dấu, và cho toàn thể gia đình nhân loại.”

Thông điệp gửi toàn thể gia đình nhân loại, 22/6/1963, một ngày sau khi được bầu. Nguồn: vatican.va – 22.06.1963

Đức Gioan Phaolô I (1978)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv Gioan Phaolô I.jpg
Đức Gioan Phaolô I. Ảnh: Getty Images

Vị giáo hoàng chỉ trị vì 33 ngày, lời chào đầu tiên của ngài đã thể hiện sự khiêm nhường, dí dỏm và xúc động sâu sắc.
Sáng hôm qua tôi đã vào Nhà nguyện Sistine với tâm thế bình an để bỏ phiếu. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được điều sẽ xảy ra. Khi mối nguy đến gần tôi, hai vị hồng y bên cạnh thì thầm khích lệ: Một người nói: ‘Can đảm lên! Nếu Chúa trao cho gánh nặng, Ngài cũng ban sức để gánh vác.’ Người kia thì nói: ‘Đừng sợ, có rất nhiều người trên thế giới đang cầu nguyện cho vị giáo hoàng mới.’ Và khi giây phút quyết định đến, tôi đã chấp nhận.

Sau đó, đến câu hỏi chọn tên. Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi nhớ lại: Đức Gioan XXIII đã truyền chức cho tôi tại Đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, tôi kế nhiệm ngài tại Tòa Thượng phụ Venezia, thành phố vẫn còn đầy ắp hình ảnh của ngài, được nhớ đến bởi những người chèo thuyền gondola, các nữ tu, tất cả mọi người.

Rồi Đức Phaolô VI không chỉ phong tôi làm hồng y, mà vài tháng trước đó, tại quảng trường Thánh Máccô, ngài đã khiến tôi đỏ mặt trước 20.000 người vì đã gỡ chiếc dây stola của mình và choàng lên vai tôi. Tôi chưa bao giờ đỏ mặt đến thế! Trong 15 năm triều đại của mình, ngài đã dạy tôi – và cả thế giới – biết yêu thương, phục vụ, làm việc và chịu đựng vì Giáo hội Đức Kitô.

Vì vậy tôi nói: ‘Tôi sẽ lấy tên là Gioan Phaolô.’ Tôi không có sự ‘khôn ngoan của con tim’ như Đức Gioan, cũng không có học vấn như Đức Phaolô, nhưng tôi ở vào vị trí của các ngài. Tôi phải tìm cách phục vụ Giáo hội. Tôi hy vọng anh chị em sẽ giúp tôi bằng lời cầu nguyện của mình.”

Kinh Truyền Tin, ngày 27/8/1978, một ngày sau khi được bầu. Nguồn: vatican.va – 27.08.1978

Đức Gioan Phaolô II (1978–2005)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv Gioan Phaolô II.jpg
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II xuất hiện trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô sau khi được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. (OSV News/Catholic Press Photo/Giancarlo Giuliani)

Là vị giáo hoàng đầu tiên không phải người Ý sau hơn 450 năm, ngài bước ra ban công với sự xúc động và khiêm nhường, khởi đầu triều đại bằng đức tin và lòng phó thác nơi Đức Mẹ.

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Anh chị em yêu dấu, tất cả chúng ta vẫn còn buồn sau sự ra đi của Đức Gioan Phaolô I rất mực được yêu mến. Các hồng y đã chọn một vị giám mục mới cho Rôma. Họ đã gọi ông từ một đất nước xa xôi – xa về địa lý nhưng luôn gần gũi trong hiệp thông đức tin và truyền thống Kitô giáo. Tôi đã lo sợ khi nhận trách nhiệm này, nhưng tôi đón nhận trong tinh thần vâng phục Chúa và hoàn toàn tín thác vào Đức Mẹ rất thánh của chúng ta.

Tôi cũng không biết mình có diễn đạt được tốt bằng tiếng Ý – cũng là tiếng của tôi và của anh chị em – hay không. Nếu tôi sai, xin anh chị em sửa cho tôi! Và giờ đây, tôi xin được giới thiệu bản thân, để cùng nhau tuyên xưng đức tin chung của chúng ta, hy vọng của chúng ta, lòng tín thác của chúng ta nơi Mẹ của Đức Kitô và của Giáo hội. Đồng thời, bắt đầu lại cuộc hành trình trong lịch sử và đức tin, với ơn Chúa và sự cộng tác của con người.

Từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô vào tối ngày được bầu, 16/10/1978, Nguồn: vatican.va – 16.10.1978

Đức Bênêđictô XVI (2005–2013)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv Bênêđictô XVI.jpg
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI xuất hiện trên ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô sau khi được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Ảnh: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Vị thần học gia khiêm hạ, mở đầu triều đại bằng một lời chào đơn sơ, thể hiện chiều sâu thiêng liêng và lòng tín thác vào lời cầu nguyện của cộng đoàn.

Anh chị em thân mến,​

Sau vị Giáo hoàng vĩ đại Gioan Phaolô II, các Hồng y đã chọn tôi — một người thợ đơn sơ và khiêm hạ trong vườn nho của Chúa. Việc Chúa có thể hành động và thực hiện công việc của Người ngay cả qua những dụng cụ bất xứng khiến tôi được an ủi; trên hết, tôi xin phó thác chính mình trong lời cầu nguyện của anh chị em.

Chúng ta hãy tiến bước trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, vững lòng tin tưởng vào sự trợ giúp không bao giờ thiếu của Người. Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, và Mẹ Maria rất thánh của Người sẽ luôn đồng hành với chúng ta. Xin cám ơn.

Từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày được bầu, 19/4/2005, Nguồn: vatican.va –19.04.2005

Đức Phanxicô (2013–2025)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv Đức Phanxicô.jpg
Tân Giáo hoàng Phanxicô phát biểu trước đám đông từ ban công trung tâm của Đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican vào thứ Tư, ngày 13 tháng 3. Hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio được bầu làm vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh và sẽ lãnh đạo 1,2 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Ảnh: CNN

Với phong cách đơn sơ và gần gũi, ngài đã phá vỡ nghi thức cứng nhắc bằng một câu chào giản dị nhưng đầy ý nghĩa, mở đầu một triều đại đậm chất mục vụ.

Anh chị em thân mến, chào buổi tối!​

Anh chị em biết đấy, nhiệm vụ của Mật nghị là chọn cho Rôma một vị Giám mục. Có vẻ như các Hồng y huynh đệ của tôi đã đi đến tận cùng trái đất để tìm ra người ấy… nhưng giờ thì chúng ta đang ở đây… Tôi cảm ơn anh chị em vì sự chào đón này. Cộng đoàn giáo phận Rôma giờ đây đã có Giám mục của mình. Cảm ơn anh chị em!

Và trước hết, tôi muốn cùng anh chị em cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa chúc lành cho ngài, và xin Đức Mẹ gìn giữ ngài.
...
Và giờ đây tôi muốn ban phép lành – nhưng trước đó, tôi xin anh chị em một điều: trước khi Giám mục chúc lành cho dân, tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa để Người chúc lành cho tôi – lời cầu nguyện của dân xin ơn lành cho vị Giám mục của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng: lời cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi.

Từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô vào tối ngày ngài được bầu, 13/3/2013. Nguồn: vatican.va – 13.03.2013

Đức Lêô XIV (2025–)

Phailamgi_7 lời chào đầu tiên của 7 giáo hoàng_cv LEO XIV.jpg
Tân Giáo hoàng Lêô XIV lần đầu tiên xuất hiện trên ban công trung tâm chính của Đền thờ Thánh Phêrô, sau khi các Hồng y kết thúc Mật nghị bầu Giáo hoàng, tại Vatican, ngày 8 tháng 5 năm 2025. Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/AFP qua Getty

Vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, từng là nhà truyền giáo ở Peru, mở đầu triều đại bằng một lời chào hòa bình và sứ mạng xây dựng đối thoại, nhắc đến cả người tiền nhiệm và quê truyền giáo.
Bình an ở cùng tất cả anh chị em!

Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh, vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên của Thiên Chúa. Tôi cũng mong muốn lời chào bình an này thấm sâu vào lòng anh chị em, lan tỏa đến gia đình của mỗi người, đến mọi người, ở bất cứ nơi đâu, đến mọi dân tộc, đến khắp mặt đất. Bình an ở cùng anh chị em!
...
Chúng ta vẫn còn nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng can đảm của Đức Giáo hoàng Phanxicô – vị giáo hoàng đã chúc lành cho Rôma, đã chúc lành cho toàn thế giới – vào buổi sáng Phục Sinh. Xin cho tôi được lặp lại lời chúc lành ấy: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương từng người trong anh chị em, và sự dữ sẽ không thắng thế! Tất cả chúng ta đều ở trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
...
Tôi là người con của Thánh Augustinô, một tu sĩ Augustinô, người đã nói: “Với anh em, tôi là Kitô hữu; vì anh em, tôi là giám mục”. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta có thể cùng nhau tiến về quê hương mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta.

Từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô vào tối ngày ngài được bầu, 08/05/2025. Nguồn: Vatican.va – 08.05.2025


Mỗi triều đại bắt đầu bằng một lời chào, nhưng vang vọng là cả một sứ mạng
Bảy vị giáo hoàng, bảy lời chào đầu tiên – mỗi lời đều chất chứa niềm vui, sự khiêm hạ và trọng trách. Dẫu khác biệt về phong cách, ngôn ngữ hay bối cảnh, tất cả đều cùng hướng về một điều: dẫn dắt Hội Thánh bước đi với đức tin, hy vọng và tình yêu. Và hành trình ấy bắt đầu từ một lời chào tưởng chừng đơn sơ, nhưng đầy ân sủng.
 

Podcast #6: "Cha mẹ ơi, con cũng có ước mơ của riêng mình" | Phải làm gì? | Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe cha mẹ nói về ước mơ của mình. Cha mẹ từng kể rằng ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không thể theo đuổi những gì mình muốn. Cha mẹ mong con sẽ làm được những điều mà cha mẹ chưa thể làm, mong con có một công việc ổn định, một cuộc sống tốt đẹp.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên