Bạn ơi, tôi nghĩ chúng ta nên áy náy về việc nhét tiền cho CSGT khi mình vi phạm giao thông. Làm mãi, chẳng những mình tự làm cho mình hư đi, mà cũng góp phần cho xã hội hư đi. Mình đã vi phạm, thì chịu vất vả một chút, và đúng ra cũng đáng phải chịu. Khi sống ngay thẳng hơn, chắc chắn bạn bè, những người chung quanh sẽ coi trọng bạn hơn. Bạn thử một lần không đút lót, chịu đi nộp phạt và chịu mọi phiền toái khi đi làm thủ tục lãnh xe, rồi về kể cho con bạn xem. Tôi nghĩ nó sẽ rất tự hào trong lòng và lớn lên hơn. Bạn hãy tặng con bạn một món quà lương tâm đi bạn. Còn như bạn không/chưa có con, bạn cũng sẽ thấy tự hào về mình, tôi cam đoan đấy. Và trên hết, bạn sẽ lớn lên trong một lương tâm ngay thẳng hơn. Chúc bạn được nhiều ơn Thánh Thần Chúa trong cuộc đời, dù bạn có phải người Công Giáo hay không.