Chồng cờ bạc, rượu chè, hay mang đồ đi cắm thì phải làm gì ạ?

Thành viên
Tham gia
29/12/23
Bài viết
23
Có ai đã ở trong tình huống như này chưa ạ, cho em xin lời khuyên với. Chồng em thất nghiệp không đi làm gì, giờ còn thêm thói cờ bạc, nhà có gì hở ra là mang đi cắm. Giờ xe máy em cũng phải mang lên nhà ngoại có sợ chồng mang đi cắm. Đưa đón con đi học thì phải mượn xe người khác. Đi làm thì đi chung với đứa gần nhà. Mỗi lần chồng rượu say về là lại đánh vợ. Em cũng tính mang 2 đứa lên nhà ngoại nhưng phải chuyển trường, mà cũng sợ chồng lên theo lại phá nhà bà ngoại.

IMG_5833.jpeg

Ảnh: baophapluat.vn
 
Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
47
Nên cất sổ đỏ về nhà ngoại.

Với các con và bạn
Tạm thời vẫn nên đưa các bạn nhỏ về nhà ngoại trước tránh việc ảnh hưởng tinh thần tuổi thơ các bạn nhỏ có thể hậu quả sẽ kéo dài.
Cần có câu chuyện rõ ràng với chồng là tạm thời cho các con về với ngoại cho tụi nhỏ bớt áp lực. Nếu cần thiết tránh xung đột có hai bên nội ngoại cho rõ ràng. tránh việc bạn bị đánh, hay tổn thương tinh thần.

Với người chồng: Họ cần người hỗ trợ tinh thần, công việc phù hợp bởi nếu người đó chìm sâu hơn nứa thì phía sau càng ảnh hưởng tới bạn và các con. Họ cần một lối thoát ra để được cân bằng lại kể cả những việc đơn giản nhất. Liệu có người nào đó ảnh hưởng, tác động và hướng dẫn thêm để người chồng làm lại không? Họ cần được tĩnh tâm lại, cần được thanh lọc tâm hồn, cần được về với nếp sinh hoạt ăn uống đầy đủ, cần được làm việc có giá trị.

Câu chuyện dịch chuyển sau đó rồi tính tiếp. Hơn hết từng thành viên gia đình bạn cố lên không hẳn việc tạm thời tách ra là đúng hay sai . Nhưng con người cho nhau khoảng lặng, giảm áp lực. Cho nhau cơ hội làm lại. Ơn Chúa luôn dư đổ để thấy mình mạnh và biết yêu hơn cả những tổn thương đã và đang đến. Vì mình xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Con bạn hay kể cả như chồng bạn cũng rất đáng thương khi đang để những khó khăn cuộc sống đánh gục.
 

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: đau đáu nỗi đau của người dân thuộc địa | Phải làm gì? | Nói về cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Địa phận Hà Nội từ năm 1954-1958, xưa nay, người ta nói nhiều về tài năng âm nhạc, về các nhân đức, đặc biệt là cái chết anh hùng của ngài tại trại giam Cổng trời, Quản Bạ, Hà Giang năm 1971. Ít ai biết ngài là một linh mục luôn ôm ấp một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, cố gắng học thành tài để về phục vụ đất nước trong thời ly loạn.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên