Có loại hạnh phúc nào thiếu vắng tự do không?

Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
131
Tại sao Chúa tạo mọi sự tốt đẹp mà đời con lại nhiều đau khổ thế này? Đã bao giờ bạn thốt lên câu như thế?

Tôi không biết đau khổ đến từ đâu nhưng tôi tin một điều Chúa hoàn toàn có khả năng làm cho con người hạnh phúc, nếu Chúa muốn. Đấy là Chúa muốn, nhưng Chúa vẫn cần bạn đồng ý.

Chúa tạo ra con người và ban cho con người sự tự do, đó là món quà vô cùng quý giá. Chúa không tạo ra những con robot chỉ cần bấm nút là nó sẽ hành động. Ngài biết điều A là tốt, thực hiện nó con người sẽ được hạnh phúc, nhưng Ngài không lập trình con người chỉ được chọn mỗi điều A này. Con người có thể chọn, không chọn, hoặc chọn một điều hoàn toàn khác.

cover_tự do và hạnh phúc_phailamgi.com.jpg


Trong cuộc sống bạn đã từng đứng trước phải lựa chọn điều gì? Đã bao giờ bạn thấy mình chọn sai điều gì đó và thấy hối hận không? Nếu bạn còn được tự lựa chọn là bạn còn có tự do. Tất nhiên tự do sẽ kèm theo trách nhiệm cho các lựa chọn của mình. Tự do ý chí là món quà lớn của Thượng đế nhưng bạn sẽ bị dày vò mãi mãi nếu sử dụng sai. Nếu Chúa cất đi đau khổ khỏi thế giới, thì Ngài cũng phải lấy đi sự tự do của chúng ta.

Sau một hồi suy nghĩ, bạn muốn mình hạnh phúc nhưng mất tự do không?

Phải làm gì? (Docat #7)​

Tại sao ngay từ đầu Chúa lại cho con người có tự do chọn lựa làm điều dữ?
Thiên Chúa tạo ra con người để yêu thương. Tuy nhiên, không ai có thể bị ép buộc phải yêu thương. Tình yêu luôn là tự nguyện. Nếu một người thật sự có thể yêu thương, người ấy ắt hẳn phải tự do rồi. Tuy vậy, nếu đã có tự do thật sự, thì cũng có khả năng đưa ra một quyết định về cơ bản là lầm lạc. Con người chúng ta thậm chí có thể phá huỷ chính tự do.
 
Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
234
Xét cho cùng có tự do vẫn là điều quý giá nhất
 

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: đau đáu nỗi đau của người dân thuộc địa | Phải làm gì? | Nói về cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Địa phận Hà Nội từ năm 1954-1958, xưa nay, người ta nói nhiều về tài năng âm nhạc, về các nhân đức, đặc biệt là cái chết anh hùng của ngài tại trại giam Cổng trời, Quản Bạ, Hà Giang năm 1971. Ít ai biết ngài là một linh mục luôn ôm ấp một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, cố gắng học thành tài để về phục vụ đất nước trong thời ly loạn.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên