Đức Giáo hoàng Leo cầu nguyện cho ơn gọi, cho hòa bình và cho các bà mẹ vào Ngày của Mẹ
bởi Cindy Wooden, Catholic News Service






Nghe bài viết này ngay bây giờ
THÀNH PHỐ VATICAN (CNS) -- Với đám đông lớn và lễ hội tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã chủ trì buổi đọc kinh "Regina Coeli" đầu tiên vào Chủ Nhật và kêu gọi tất cả người Công giáo cầu nguyện cho ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.
Trước khi Đức Giáo hoàng xuất hiện trên ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 11 tháng 5, đám đông đã được giải trí bởi hàng chục ban nhạc diễu hành và các đoàn múa dân gian đã diễu hành vào quảng trường sau khi tham dự Thánh lễ ngoài trời cho Năm Thánh của các ban nhạc và Giải trí đại chúng.
Đức Giáo hoàng Leo cũng lưu ý rằng đó là Ngày của Mẹ ở Ý, Hoa Kỳ và những nơi khác. "Tôi gửi lời chào đặc biệt đến tất cả các bà mẹ với lời cầu nguyện cho họ và cho những người đã ở trên thiên đàng", ngài nói. "Chúc mừng ngày lễ đến tất cả các bà mẹ!"
Các quan chức Ý ước tính có 100.000 người đã có mặt tại Quảng trường Thánh Peter hoặc trên các con phố xung quanh để cùng Đức Giáo hoàng mới cầu nguyện vào buổi trưa.
Trong bài phát biểu chính, Đức Giáo hoàng Leo cho biết đây là một "món quà" khi được dẫn dắt đám đông lần đầu tiên vào Chủ Nhật khi nhà thờ công bố một đoạn trong John 10 "nơi Chúa Giêsu mặc khải mình là Người Chăn Chiên đích thực, Đấng biết và yêu thương chiên của mình và hiến mạng sống vì chúng".
Đây cũng là ngày Giáo hội Công giáo cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và tu sĩ.
"Điều quan trọng là những người trẻ nam nữ trên hành trình ơn gọi của mình tìm được sự chấp nhận, lắng nghe và khích lệ trong cộng đồng của họ, và họ có thể hướng đến những tấm gương đáng tin cậy về sự tận tụy quảng đại đối với Chúa và anh chị em của họ", Đức Giáo hoàng nói.
Lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố một thông điệp vào tháng 3 để chuẩn bị cho ngày cầu nguyện, Đức Giáo hoàng Leo đã nói với đám đông, "Chúng ta hãy đón nhận lời mời mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã để lại cho chúng ta trong thông điệp của ngài cho ngày hôm nay: lời mời chào đón và đồng hành cùng những người trẻ tuổi". "
Và chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời giúp chúng ta sống phục vụ lẫn nhau, mỗi người theo tình trạng sống của mình, những người chăn chiên theo lòng mình, có khả năng giúp đỡ nhau bước đi trong tình yêu và sự thật", Đức Giáo hoàng mới nói.
Bỏ qua văn bản đã chuẩn bị của mình, ngài nói với những người trẻ tuổi tại quảng trường, "Đừng sợ! Hãy chào đón tiếng gọi của Giáo hội và của Chúa Kitô".
Sau khi đọc "Regina Coeli", ngài đã đề cập đến việc kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II ở Châu Âu được tổ chức vào ngày 8 tháng 5, ngày ngài được bầu.
Trong khi đó là lý do để ăn mừng, ngài nói, "'Chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra từng phần', như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói. Tôi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, lặp lại lời kêu gọi luôn có liên quan này: Đừng bao giờ chiến tranh nữa!"
Đức Giáo hoàng Leo cầu nguyện cho người dân Ukraine, nói rằng, "Nguyện mọi điều có thể được thực hiện để đạt được hòa bình đích thực, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt. Nguyện tất cả các tù nhân được trả tự do, và nguyện trẻ em được trở về với gia đình". Ukraine cho biết hàng ngàn trẻ em đã bị bắt cóc sang Nga trong chiến tranh.
Đức Giáo hoàng cũng nói với đám đông, "Tôi vô cùng đau buồn trước những gì đang xảy ra ở Dải Gaza. Hãy chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Viện trợ nhân đạo phải được trao cho dân thường kiệt sức, và tất cả các con tin phải được thả".
Ngài ca ngợi Ấn Độ và Pakistan vì đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nói rằng, "Nhưng còn bao nhiêu cuộc xung đột khác trên thế giới?"
Đức Giáo hoàng Leo đã giao phó "lời kêu gọi chân thành" của mình cho hòa bình cho Đức Mẹ Maria, "Nữ Vương Hòa bình, để Mẹ trình lên Chúa Jesus để xin cho chúng ta phép lạ hòa bình".