Tích cực
Tham gia
29/12/23
Bài viết
247

Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ hôn nhân là chuyện của cảm xúc. Khi yêu đủ lâu, hai người thấy hợp nhau, thì cưới thôi. Nhưng sau nhiều năm nhìn lại, trải qua nhiều chuyện, lắng nghe những đổ vỡ, hạnh phúc, và cả những nuối tiếc của người xung quanh, tôi mới nhận ra: để thật sự hiểu hôn nhân là gì, ta phải hiểu trước hết: Làm người là gì?​

Hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài—một cuộc phiêu lưu cả đời, đầy thử thách nhưng cũng đầy hoa trái.​

phailamgi_Hiểu về hôn nhân đúng nghĩa_cv1.jpg


Tôi từng chứng kiến một cặp đôi trẻ, cưới nhau sau 5 năm yêu đương. Ai cũng nghĩ họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chỉ sau 3 năm, họ chia tay. Lý do? “Chúng tôi không còn cảm xúc với nhau nữa.” Câu trả lời đó khiến tôi day dứt mãi.

Liệu tình yêu có thể chỉ là cảm xúc nhất thời? Nếu chỉ sống bằng cảm xúc, khi chúng phai nhạt thì liệu ta có còn gì để giữ nhau lại?

Tôi dần hiểu ra: cảm xúc là quan trọng, nhưng hôn nhân không thể chỉ xây trên cảm xúc. Nó cần một điều gì đó bền hơn, sâu hơn—một cam kết, một sự tự nguyện dâng hiến, một niềm tin vào ý nghĩa của việc “cùng nhau” qua cả vui lẫn buồn.

Ngày nay, người ta thường nói đến hôn nhân như một “hợp đồng”, một sự thỏa thuận. Nếu thấy không còn phù hợp, ta có thể kết thúc. Con số những người sống chung không kết hôn, những cuộc ly hôn chóng vánh ngày càng nhiều. Dường như, hôn nhân đang bị rút gọn lại thành “một lựa chọn có thể hoàn nguyên”.

Nhưng điều đó có thật sự làm con người hạnh phúc hơn không?

phailamgi_Hiểu về hôn nhân đúng nghĩa_cv2.jpg


Tôi nhớ lại lời của một người bạn đã ly hôn chia sẻ: “Tôi ước gì mình được học cách sống cho người khác, chứ không chỉ chờ người ta sống vì mình.” Câu nói đó khiến tôi thấm thía: hôn nhân là nơi để ta học yêu theo cách trưởng thành—một tình yêu biết hy sinh, biết nhường nhịn, biết tha thứ.

Chúng ta không phải những cỗ máy tìm kiếm khoái lạc. Là con người, chúng ta khao khát được yêu và được thuộc về. Hôn nhân không chỉ là một hình thức sống chung, mà là một ơn gọi để yêu thương cách trọn vẹn: yêu với tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự tổn thương, và cả lòng kiên nhẫn không bỏ cuộc.

Hôn nhân cũng không phải là chuyện của hai người tìm thấy nhau, mà là chuyện hai người chọn gắn bó và lớn lên cùng nhau. Chọn nhau mỗi ngày, dù cuộc sống có đổi thay thế nào.

Tôi có dịp gặp một cặp vợ chồng già. Họ đã bên nhau hơn 50 năm. Người chồng kể: “Ngày xưa, có lúc tôi muốn bỏ đi. Nhưng rồi tôi nghĩ đến lời thề trong lễ cưới—lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Và tôi ở lại. Giờ thì tôi cảm ơn vì ngày đó mình đã không bỏ cuộc.”

Tình yêu đích thực không phải không có đau khổ, mà là tình yêu biết trung thành qua cả những lúc khổ đau.

phailamgi_phailamgi_Hiểu về hôn nhân đúng nghĩa_1.jpg


Nếu bạn đang đứng trước hôn nhân, hoặc đang ở trong một cuộc hôn nhân đầy thử thách, tôi mong bạn đừng vội tuyệt vọng. Hãy dừng lại và tự hỏi: "Mình đang sống vì ai? Mình yêu người đó vì điều gì? Và mình có sẵn sàng cùng nhau lớn lên, thay vì chờ người kia hoàn hảo?"

Hôn nhân là một hành trình. Không ai bước vào mà đã sẵn sàng hoàn toàn. Nhưng nếu hai người cùng hướng về một giá trị lớn hơn bản thân—tình yêu thật sự, sự sống, và lòng trung thành—thì hành trình ấy sẽ đáng để đi, dù có nhiều chông gai.

Tôi không phải chuyên gia hôn nhân. Tôi chỉ là một người đang học cách yêu đúng nghĩa. Nhưng tôi tin rằng: khi ta hiểu con người là ai—không phải những cá thể đơn độc tìm niềm vui riêng, mà là những tâm hồn được tạo dựng để trao ban cho nhau—thì ta sẽ hiểu hôn nhân không phải là một ràng buộc, mà là một lời mời gọi sống tình yêu đến cùng.

Và đó là điều đẹp nhất mà con người có thể trao cho nhau.​

  • Ảnh trong bài: Duy Anh Hoàng Dương/Humans of Film

Phải làm gì?​

Docat 124: Kết hôn với một ai đó, có nghĩa là gì?

Kết hôn với một người là trao tặng mình hoàn toàn cho người đó: vợ và chồng phải sống cùng nhau, hiện diện bên nhau trọn vẹn về thể lý cũng như về tinh thần. Hôn nhân bao quát tất cả các mặt trong đời sống. Chỉ trong hôn nhân, hành vi giao hợp mới tìm được đúng vị trí của nó để tình yêu giữa nam và nữ phát sinh hoa trái. Suy cho cùng, hôn nhân được thiết lập chủ yếu là để mở ra một gia đình với con cái. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân mà vợ chồng không thể có con, thì sự kết hợp nam nữ cũng là một loại kết hợp qua đó con cái có thể được đón nhận. Xem xét tất cả các khía cạnh trên, người ta không thể bàn tới cái gọi là “hôn nhân đồng tính”. Ngoài ra, cả cụm từ “bình đẳng trong hôn nhân” cũng mơ hồ. Vợ và chồng đều có phẩm giá làm người như nhau. Thế nhưng, những vai trò khác biệt và bổ túc cho nhau đã cắm rễ trong chính bản thể của hai phái tính, tới tận cấp độ nhiễm sắc thể của họ.​
 

[Trực tiếp] Thánh lễ khai mạc Sứ vụ Phêrô của đức tân giáo hoàng Lêô XIV | Chúa Nhật ngày 18/05/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô tại quảng trường Thánh Phêrô, chính thức khởi đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Thánh lễ trọng thể này quy tụ đông đảo hồng y, giám mục, linh mục và các đoàn đại biểu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ vào lúc 10:00 (giờ Roma) – 15:00 (giờ Việt Nam). Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật bên dưới.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên