Mùa chay: Dạy các con Đi đàng Thánh giá

phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
430
Vào mỗi dịp mùa chay, xứ đoàn Phêrô – Phaolô giáo xứ Thái Hà thường tổ chức cho các con thiếu nhi đi lại chặng đàng Thánh Giá.

Đi đàng 14.jpg


Mỗi tuần một Ngành sẽ nghỉ học giáo lý để đi lại chặng đàng Thánh giá thay cho các bạn trong xứ đoàn.

Chúa nhật IV Mùa chay, ngày 30/3/2025, các thiếu nhi Ngành Chiên Con và Ấu nhi đã đi Đàng Thánh giá trọng thể cùng với Chúa Giêsu, để cảm thông những đau đớn vất vả của Chúa Giêsu, cũng là cảm thông những vất vả lo toan cuộc sống của bố mẹ, ông bà.

Đi đàng 7.jpg


Đi đàng Thánh giá (Via Dolorosa) là một việc đạo đức bình dân có truyền thống lâu đời trong lịch sử Giáo hội, nay đang dần mai một trong lớp trẻ.

Thiết nghĩ, việc tổ chức cho các con thiếu nhi lần hạt, đi Đàng thánh giá, ngắm Sự thương khó trong Mùa chay… là những sinh hoạt ngoại khóa cần thiết trong chương trình giáo lý của các xứ đạo.

Đi đàng 3.jpg


Đi đàng 8.jpg

Đi đàng 13.jpg


Tại mỗi gia đình, các bậc cho mẹ cũng hãy truyền dạy cho con cái mình thực hành những việc đạo đức bình dân này, vì "lòng đạo bình dân “biểu lộ một lòng khao khát Thiên Chúa” (Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, # 48) và là "một kho báu của Hội thánh Công Giáo." (Bênêđíchtô XVI, Diễn từ Khai Mạc Hội Nghị Khoáng Đại Lần Thứ V của các Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Caribê (13-5-2007), #1)​

Ảnh: Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh thể Thái Hà
 

Hai mươi năm trước, vào lúc 9 giờ 37 phút tối ngày 2 tháng 4 năm 2005, chuông tại Vatican ngân vang để báo tin Thánh Gioan Phaolô II đã về nhà Cha. Cả thế giới hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho vị Giáo hoàng hành hương, trong khi hàng triệu tín hữu đổ về Rôma để tiễn biệt ngài lần cuối. Tang lễ quy tụ các vị lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới, những người đã tạm gác lại bất đồng để cùng nhau kính nhớ một người bạn chung. Video này ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng – không phải là cái kết, nhưng là sự viên mãn của một cuộc đời hiến dâng. Một chứng từ sống động về lòng yêu mến Giáo hội, về tinh thần phục vụ không mỏi mệt, và trên hết, về một trái tim hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên