Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
131

Bạn đi lễ nhưng lại thấy thánh lễ thật nhàm chán. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách quen thuộc. Cha giảng vừa dài vừa buồn ngủ. Ngủ thì lại cứ áy náy, nhưng mà ... Rồi bạn tự hỏi tôi phải làm gì đây?​




cover_thánh lễ nhàm chán_phailamgi.jpg
Ảnh: scripturesight.blogspot.com

  • Tham dự thánh lễ là cách thực hành đức tin.
    Giống như việc bạn muốn xuất sắc trong một môn thể thao, nhạc cụ nào đó bạn cần quá trình luyện tập. Đôi lúc bạn sẽ phấn khởi khi luyện tập, đôi lúc bạn sẽ thấy nó rất nhàm chán vì mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn muốn trở nên xuất sắc thì bạn cần phải luyện tập, không thể khác được. Vậy tại sao bạn đòi hỏi việc thực hành đức tin lại khác đi, mọi thánh lễ mọi khoảnh khắc đều dâng trào cảm xúc, đầy hứng khởi. Đó là cách rèn luyện bản thân hướng tới một mối quan hệ tuyệt vời với Chúa Kitô.

  • Đỉnh cao của thánh lễ là bí tích Thánh Thể.
    Thánh lễ có hai "bàn tiệc" mà bạn đến để "dự tiệc", không phải đến để "xem tiệc" / "xem lễ". Bàn tiệc Lời Chúa (với 3 bài đọc Thánh Kinh và giảng giải của Linh mục trên bục giảng); bàn tiệc "Thánh thể" với phụng vụ Mình và Máu Chúa Giêsu được tái hiện trên bàn thờ. Ta đến để thông dự màu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu trong Mình và Máu Chúa. Nếu ta xa lánh bí tích Thánh Thể vì một bài giảng không hay thì đó là một lý do rất tệ.

  • Người Công Giáo nên đến với thánh lễ với sự chuẩn bị tốt hơn.
    Có thể đọc trước các bài đọc, suy niệm Lời Chúa của thánh lễ hôm nay. Hãy dùng sự thiện chí đến với Chúa thay vì là "giữ Đạo giữ luật ngày Chúa nhật". Không nên giữ trong mình suy nghĩ thánh lễ phải vui như một lễ hội ở đời, dâng trào cảm xúc hứng khởi như show ca nhạc, thì tôi mới tham dự được.
Xem chi tiết hơn ở video:
 
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
137
"Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng,
nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con
chẳng thêm gì cho Cha nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời..."

Trích trong kinh Tiền Tụng của thánh lễ, lời Tiền Tụng Chung IV

Bạn có thấy được đi lễ là ân ban?
 

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: đau đáu nỗi đau của người dân thuộc địa | Phải làm gì? | Nói về cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Địa phận Hà Nội từ năm 1954-1958, xưa nay, người ta nói nhiều về tài năng âm nhạc, về các nhân đức, đặc biệt là cái chết anh hùng của ngài tại trại giam Cổng trời, Quản Bạ, Hà Giang năm 1971. Ít ai biết ngài là một linh mục luôn ôm ấp một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, cố gắng học thành tài để về phục vụ đất nước trong thời ly loạn.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên