Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 864
- Chủ đề Author
- #1
Cách người ta đối xử với ai đó phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận thế nào về người đó. Theo Giáo huấn xã hội của Giáo Hội, con người có 5 khía cạnh đa dạng: Con người là một thể thống nhất xác và hồn; con người có tính độc đáo và mở ra với siêu việt; con người có tự do; con người bình đẳng về phẩm giá và con người có bản tính xã hội. Dựa trên 5 khía cạnh này, con người cần được tôn trọng trong gia đình như thế nào?
Ảnh: phailamgi.com
Con người là một thể thống nhất xác và hồn
Mỗi con người có một thân xác và một linh hồn; nhưng xác và hồn không phải là những thực thể tách rời nhau, mà luôn thống nhất với nhau nơi một con người.(Docat #52)
Mỗi thành viên trong gia đình cần được chăm sóc cả về thể xác và linh hồn. Điều này không chỉ bao gồm việc đảm bảo nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, cơm ăn, áo mặc, chăm sóc sức khỏe. Mà còn bao gồm việc chăm lo cho đời sống thiêng liêng chia sẻ, cầu nguyện cùng nhau, tham gia các hoạt động tôn giáo như tham dự thánh lễ, đón nhận các bí tích….
Ảnh: phailamgi.com
Con người có tính độc đáo và mở ra với siêu việt
Mỗi người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn.(Docat #54)
Mỗi thành viên trong gia đình có những đặc điểm, sở thích, và mục tiêu riêng biệt. Gia đình cần tạo điều kiện để mỗi người có thể phát triển cá nhân mình một cách toàn diện, đồng thời khuyến khích sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Con mình thì sẽ có những điểm khác biệt với con nhà người ta. Chồng mình cũng sẽ có những nét độc đáo riêng, không nên bắt chồng mình phải giống chồng người khác…
Ảnh: phailamgi.com
Con người có tự do
Tự do là giá trị căn bản. Được tự do và hành động tự do là quyền cơ bản của con người. Một khi tôi được tự do quyết định, tôi cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình. (Docat #56)
Trong gia đình, mỗi thành viên nên được khuyến khích thể hiện ý kiến cá nhân và lựa chọn của mình, miễn là không xâm hại đến quyền lợi của người khác. Đồng thời, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm với những lựa chọn và hành động của bản thân. Lưu ý rằng, tự do ở đây không có nghĩa thích là gì thì làm mà là khả năng chọn lựa điều thiện hảo, tự do là có quyền phát biểu hai với hai là bốn, chứ không phải hai với hai là năm. Tự do thường bị giới hạn bởi các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hôi, chính trị và cũng dễ bị lạm dụng để làm điều sai trái. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm, và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thật.
Ảnh: phailamgi.com
Con người bình đẳng về phẩm giá
Giữa con người có những khác biệt căn bản nào không? Không. Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi người theo hình ảnh của Ngài, và vì thế, tất cả đều được ban tặng cùng một phẩm giá không thể bị tước đoạt, bất kể giới tính, dân tộc, tôn giáo, màu da. (Docat #58)
Mọi thành viên trong gia đình, bất kể tuổi tác, giới tính, khả năng, đều xứng đáng nhận được sự yêu thương và tôn trọng như nhau. Điều này đòi hỏi một thái độ không phân biệt đối xử và ưu tiên tình yêu, sự công bằng.
Ảnh: phailamgi.com
Con người có bản tính xã hội.
Con người sống dựa vào nhiều mối tương quan; họ được gắn vào mạng lưới gồm những người khác, và nhận ra sự cần thiết phải hợp tác với nhau. (Docat #61)
Gia đình cũng cần hướng các thành viên đến việc tham gia vào cộng đồng xã hội rộng lớn hơn. Điều này có thể thông qua việc tham gia các hoạt động tình nguyện, dự án phục vụ cộng đồng hoặc chỉ đơn giản là hỗ trợ hàng xóm và bạn bè trong nhu cầu. Qua đó, mỗi thành viên không chỉ nhận ra giá trị của bản thân trong một cộng đồng lớn hơn mà còn học được sự quan trọng của việc đóng góp và chia sẻ.
Ảnh: phailamgi.com
Tóm lại
Áp dụng nguyên tắc nhân vị trong gia đình không chỉ giúp xây dựng một môi trường gia đình hạnh phúc, yêu thương mà còn góp phần hình thành nên những công dân có trách nhiệm, yêu thương và tôn trọng người khác trong xã hội.
Phải Làm Gì?
Docat 47: Khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.
Cùng chủ đề