Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 688
- Chủ đề Author
- #1
Tại các thành phố lớn ở Việt Nam, ngay cả những nơi được gọi là thanh lịch như Thủ đô Hà Nội, hình ảnh những người dân tự tay vứt rác bừa bãi ra đường, trên hè phố, sông rạch... không còn là chuyện họa hiếm.
Rác trong tâm hồn
Trái lại, nó đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện." Điều đáng nói, nhiều nơi, nhiều chỗ, dù có thùng rác, nhưng người ta cũng không bỏ rác vào thùng, rác được vứt ngay chân thùng rác. Những nơi cấm đổ rác lại là nơi tập kết rác của một khu dân cư.
Nhiều người cho rằng, việc dân chúng vứt rác bừa bãi như hiện nay là do thói quen hay do họ không được giáo dục. Thực tế không hẳn như vậy, bằng chứng là, ngay dưới các khẩu hiệu bảo vệ môi trường được dán khắp nơi, vẫn đầy rác thải.
Vì thế, vấn đề chính ở đây là sự thiếu ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, đúng hơn có một đống rác trong tâm hồn làm cho người ta quên đi trách nhiệm phải bảo vệ công ích.
Bỏ rác vào thùng cũng là một hành động vì công ích
Công ích là “toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (GS 26)
Ước muốn “công ích” nghĩa là có khả năng nghĩ xa hơn nhu cầu của bản thân. Chúng ta nên quan tâm đến điều tốt cho tất cả mọi người (Docat 88)
Khi ta bỏ rác vào thùng chính là đang quan tâm đến điều tốt cho người khác và cả chính ta. Một môi trường sạch sẽ bên bờ kênh không chỉ tạo điều kiện cho mọi người thư giãn, tập thể dục, mà còn giúp bảo vệ sức khỏe chung. Việc mỗi người chúng ta chăm chỉ bỏ rác vào thùng, chú ý không vứt bừa bãi, sẽ góp phần làm nên một không gian công cộng trong lành và đáng sống. Đó chính là thể hiện cho một hành động vì công ích.
Phải Làm Gì?
Docat 88: Công ích thể hiện như thế nào?
Mỗi người và mỗi tập thể có những lợi ích thích đáng ít nhiều được cho là phù hợp. Ước muốn “công ích” nghĩa là có khả năng nghĩ xa hơn nhu cầu của bản thân. Chúng ta nên quan tâm đến điều tốt cho tất cả mọi người, ngay cả cho những người không ai nghĩ tới vì họ chẳng có tiếng nói cũng không có quyền lực. Của cải trên trái đất là dành cho tất cả mọi người. Và nếu mỗi người chỉ biết nghĩ đến mình, thì cuộc sống chung trở thành cuộc chiến của mọi người chống lại mọi người. Tuy nhiên, công ích không chỉ bao gồm lợi lộc vật chất hoặc bên ngoài của tất cả mọi người, công ích còn bao hàm lợi ích toàn diện của con người. Do đó, sự quan tâm lo cho lợi ích tinh thần của con người cũng là một phần thuộc về công ích. Khi xét đến công ích, người ta không thể bỏ qua bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của con người.