Các "cư dân kỹ thuật số": Hãy bỏ điện thoại xuống!

5.00 star(s) 1 Vote
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
425

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một học sinh tiểu học đã nhắn trên điện thoại của cha mẹ mình dòng chữ: "Con ước gì trở thành chiếc điện thoại thông minh của bố mẹ!" Ước mơ tưởng chừng đơn giản ấy lại đang là thách đố trong thời đại số hôm nay và đây chưa phải là trường hợp điiển hình.​


Những "ẩn sĩ xã hội"

Trong thực tế, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mạng xã hội không còn chỉ là "công cụ" mà là "một hệ sinh thái" trên đó có những "cư dân bản địa" và những "di dân kỹ thuật số" (Bộ Truyền thông, Hướng tới sự Hiện diện Tròn đầy – Suy tư Mục vụ về việc tham gia mạng xã hội, ngày 28/5/2023, #10) tạo thành một cộng đồng đang bị phân hóa sâu sắc.

cover_nghiensmartphone_phailamgi.jpg

Ảnh: giaoducnhc.vn

Cách riêng, trên "mặt trận kỹ thuật số" (Docat, # 43), đang có những người trẻ chìm đắm trong thế giới ảo đến độ "dễ dàng đưa họ tới một kiểu 'di cư kỹ thuật số', nghĩa là xa rời gia đình cũng như các giá trị văn hóa và tôn giáo". (Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, # 90) Họ trở thành "những ẩn sĩ xã hội", tách mình hoàn toàn ra khỏi đời sống gia đình và xã hội. (Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền Thông lần thứ 53, năm 2019)

Ở mức độ nhẹ hơn, có một thực trạng khá quen thuộc trong nhiều gia đình. Đó là sau bữa cơm chung, mỗi thành viên đều tự tìm cho mình một kênh giải trí riêng: xem ti vi; dùng điện thoại, ipad, laptop để truy cập mạng xã hội, làm việc cá nhân mà rất ít khi dành thời gian trò chuyện cùng nhau.

Vợ chồng thay vì tâm sự cùng nhau thì thể hiện tình yêu thương, đo đếm sự quan tâm bằng những cái like, comment trên facebook.

Tệ hại hơn, nhiều người còn tránh sự “làm phiền” của con bằng việc “ném” cho trẻ ipad, điện thoại. Lâu dần chúng cũng chỉ biết đến thế giới ảo mà quên đi những kỹ năng giao tiếp, thể hiện cảm xúc thật.

Hãy bỏ điện thoại xuống

Cần nhớ rằng, mạng xã hội chỉ là "phương tiện bổ sung cho một cuộc gặp gỡ bằng xương bằng thịt trở nên sống động qua cơ thể, trái tim, đôi mắt, cái nhìn và hơi thở của người khác. (Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền Thông lần thứ 53, năm 2019)

Chúng ta không thể sống tách biệt, co cụm vào mình. Chúng ta cần yêu và được yêu. Chúng ta cần đến lòng nhân hậu, cần sự yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với nhau bằng những lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười… trong không gian ngôi nhà cũng như ngoài xã hội.

Vì thế, hãy bỏ điện thoại xuống để kết nối lại với nhau trong tình nghĩa gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình đồng đạo… vì những chiếc máy vô tri sẽ không bao giờ cho ta yêu thương như những người thân bên ta; hãy bỏ điện thoại xuống và đi ra "vùng ngoại biên" để gặp gỡ những con người đau khổ, chạm vào nỗi đau của họ, để họ cảm nhận được rằng họ không cô độc, nhưng vẫn được yêu thương; hãy bỏ điện thoại xuống đến với bạn bè, để cùng tận hưởng giây phút yêu thương huynh đệ…

Và, hãy bỏ điện thoại xuống trước khi quá muộn!
linhmucchupanh_phailamgi.jpg

Ảnh: Reuters​

Phải làm gì?
Docat 43: Thế nào là cách truyền thông lý tưởng trên Internet?

Vì các Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục “trận địa kỹthuật số” và đem Tin Mừng đến soi sáng trận địa này, họcần phải có cách giao tiếp khác với những cách tiếp cận thông thường. Họ nên đưa các thông điệp và viết blog vềnhững chủ đề liên quan đến Kitô giáo. Thế nhưng, nếu họ tố giác người khác trong những chủ đề này, nếu họvu khống, làm nhục và lên án người khác, nếu họ gây ra sự chia rẽ hay ủng hộ sự chia rẽ, thì họ đang làm điều trái ngược với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Niềm vui Tin Mừng dành cho mọi người, không loại trừ một ai”. Điều này cũng áp dụng cho sự hiện diện của các Kitô hữu trên các phương tiện truyền thông xã hội: “Giáo Hội ngày nay phải tiến lên và rao giảng Tin Mừng cho tất cả: ởmọi nơi, trong mọi dịp, không ngần ngại, không miễn cưỡng hay sợ hãi” (EG 23).​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên