Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
231
Mấy tháng nay, theo dõi tin tức Giáo Hội Việt Nam, con thật sự hoang mang. Từng câu chuyện – từ việc hạ giải nhà thờ Trung Thành, bản quyền thánh ca, Tòa giám mục Huế, đến cha Phê rô Phan Khắc Từ – đều kéo theo những màn tranh luận nảy lửa. Người ta “var” nhau bằng từng dòng status, ném đá nhau bằng lời lẽ sắc như dao. Ai cũng có lý của mình, và khi lý không đủ thuyết phục, người ta chuyển sang xúc phạm, hạ bệ. Con đọc, con lặng, rồi tự hỏi: con có vô tâm không khi thấy đau lòng nhưng không muốn lên tiếng? Có phải con hèn không khi chọn cách im lặng thay vì chọn phe? Hay con đang giữ cho mình một chỗ đứng, để còn đủ bình tĩnh mà cầu nguyện cho Giáo Hội – ngôi nhà mà con yêu thương nhưng đang dần rạn nứt? Trong lòng con không muốn chọn phe nào cả. Con chỉ muốn chọn Chúa. Nhưng giữa những tiếng la hét, những lời vu vạ, thóa mạ, liệu còn ai nghe được tiếng Chúa không?

phailamgi_Chúng con có phải chọn phe không_cv.jpg
Ảnh: phailamgi
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên