Có nên nghỉ học đại học để đi làm phụ giúp bố mẹ?

Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
25
Em đang học năm hai đại học. Nhà em cũng không có điều kiện, bố mẹ cho em học để muốn sau mình bớt khổ nhưng mỗi lần để có tiền gửi cho em ăn học đều phải chạy vạy đi vay. Em đi làm thêm tháng cũng được 2-3tr đủ tiền ăn với sinh hoạt, xe cộ đi lại. Làm hơn nữa thì không có thời gian học. Em thật sự muốn nghỉ học để đi làm, chứ thấy cảnh bố mẹ vay tiền để đưa mình ăn học thấy buồn quá. Em cũng muốn kiếm thêm để gửi tiền cho bố mẹ
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
35
Năm 2 năm 3, kiếm gì đó làm thêm được rồi, có thểm trải nghiệm đời, chủ yếu sắp xếp thời gian thôi. Đi làm thêm cũng vui.
 
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
25
Thật ra giờ kinh tế khó khăn nên không chắc bạn có thể tìm được công việc tốt. Còn bố mẹ bạn cũng muốn bạn học để sau có tương lai tốt hơn. Đừng phụ lại công sức của bố mẹ
 
Cháy lên đi!
Tham gia
19/12/23
Bài viết
122
Bạn về bàn với gia đình xem. Nếu bạn nghỉ học đột ngột có khi lại gây ra cú sốc cho bố mẹ
 
Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
235
Theo mình là cứ học tiếp đi, bạn nghỉ học có khi bố mẹ còn buồn hơn
 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên