- Chủ đề Author
- #1
Công bằng là ước muốn liên lỉ trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận. (Docat 108)
Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa điều gì?
Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa tất cả. Ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống này, sự hiện hữu, cha mẹ, anh em, bạn bè và cả những điều kỳ diệu trong cuộc sống…Ngay cả khi cuộc sống có khó khăn thì chúng ta cũng cần nhìn nhận cuộc sống như một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.
Chúng ta mắc nợ người lân cận điều gì?
Một là, chúng ta nợ tất cả mọi người lòng thiện chí và sự tôn trọng. Lòng thiện chí để nghĩ tốt, nói tốt về người khác, để mong họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôn trọng có nghĩa là nhìn nhận người khác như một ngôi vị, không bao giờ coi họ thấp hơn phẩm giá thực sự của họ. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, do đó mỗi người đều có một phẩm giá cần được tôn trọng.
Hai là, chúng ta nợ những người gần gũi với chúng ta thời gian lòng ân cần, tình yêu, danh dự, tình cảm, sự quan tâm. Nhưng không chỉ một cách chung chung mà còn theo cách Chúa muốn họ được nhận. Khi trong nhà có bóng đèn, vòi nước bị hỏng, nó gây ra sự bất tiện với người vợ, thì người chồng sẽ không đợi đến khi người vợ phàn nàn, anh ta sẽ sửa lại chúng để vợ mình đỡ phiền lòng. Anh ta làm điều này vì sự yêu thương và quan tâm đến vợ và người vợ sẽ được trải nghiệm tình yêu đấy một cách tuyệt vời nhất
Ba là, chúng ta nợ những người cần chúng ta giúp đỡ nhất và khẩn cấp nhất. Sẽ có nhiều người cần đến sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta nhưng đôi khi ta cần có sự ưu tiên để giúp đỡ người đang trong tình trạng khẩn cấp. Một miếng cơm cho người sắp chết đói, một ngụm nước cho người sắp chết khát, một câu an ủi cho người tuyệt vọng, một người gặp nạn trên đường vắng. Nếu ta gặp những người đang trong tình trạng khẩn cấp thì ta cần cố gắng hết sức để giúp đỡ họ, giúp họ qua cơn nguy kịch.
Bốn là, chúng ta nợ người khác những gì chúng ta đã tước đoạt điều họ vốn được hưởng. Đó có thể là món đồ mà chúng ta đã lấy trộm, số tiền nhặt được, tiền lương chưa trả của nhân viên…Vì lẽ công bằng, chúng ta cần có nghĩa vụ trả lại họ những gì thuộc về họ.
Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa điều gì?
Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa tất cả. Ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống này, sự hiện hữu, cha mẹ, anh em, bạn bè và cả những điều kỳ diệu trong cuộc sống…Ngay cả khi cuộc sống có khó khăn thì chúng ta cũng cần nhìn nhận cuộc sống như một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.
Chúng ta mắc nợ người lân cận điều gì?
Một là, chúng ta nợ tất cả mọi người lòng thiện chí và sự tôn trọng. Lòng thiện chí để nghĩ tốt, nói tốt về người khác, để mong họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôn trọng có nghĩa là nhìn nhận người khác như một ngôi vị, không bao giờ coi họ thấp hơn phẩm giá thực sự của họ. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, do đó mỗi người đều có một phẩm giá cần được tôn trọng.
Hai là, chúng ta nợ những người gần gũi với chúng ta thời gian lòng ân cần, tình yêu, danh dự, tình cảm, sự quan tâm. Nhưng không chỉ một cách chung chung mà còn theo cách Chúa muốn họ được nhận. Khi trong nhà có bóng đèn, vòi nước bị hỏng, nó gây ra sự bất tiện với người vợ, thì người chồng sẽ không đợi đến khi người vợ phàn nàn, anh ta sẽ sửa lại chúng để vợ mình đỡ phiền lòng. Anh ta làm điều này vì sự yêu thương và quan tâm đến vợ và người vợ sẽ được trải nghiệm tình yêu đấy một cách tuyệt vời nhất
Ba là, chúng ta nợ những người cần chúng ta giúp đỡ nhất và khẩn cấp nhất. Sẽ có nhiều người cần đến sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta nhưng đôi khi ta cần có sự ưu tiên để giúp đỡ người đang trong tình trạng khẩn cấp. Một miếng cơm cho người sắp chết đói, một ngụm nước cho người sắp chết khát, một câu an ủi cho người tuyệt vọng, một người gặp nạn trên đường vắng. Nếu ta gặp những người đang trong tình trạng khẩn cấp thì ta cần cố gắng hết sức để giúp đỡ họ, giúp họ qua cơn nguy kịch.
Bốn là, chúng ta nợ người khác những gì chúng ta đã tước đoạt điều họ vốn được hưởng. Đó có thể là món đồ mà chúng ta đã lấy trộm, số tiền nhặt được, tiền lương chưa trả của nhân viên…Vì lẽ công bằng, chúng ta cần có nghĩa vụ trả lại họ những gì thuộc về họ.
Chỉnh sửa lần cuối: