Thành viên
Tham gia
10/10/24
Bài viết
38
Anh chị em Cựu Huynh trưởng đã tổ chức đêm thánh ca để cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Bố Thành Tâm nhân dịp kỷ niệm 55 năm Linh mục, vào lúc 18g00, Chúa Nhật ngày 06/4/2025, tại lầu II Giêrađô, Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.​

phailamgi_êm thánh ca tri ân mừng 55 năm linh mục của Cha nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm_cv.jpg


Tôi có dịp trao đổi với anh Lê Hoàng Bảo, người thao thức và tâm huyết muốn cho nhiều người được biết đến dòng nhạc Vào Đời của “Bố Tâm”. Việc tổ chức đêm thánh ca (chỉ hát nhạc của Bố Tâm) là lời tri ân của con cái bao thế hệ, muốn bày tỏ cho Bố Tâm vui nhân dịp mừng 55 năm Linh mục của ngài.

Hơn 200 người tham dự, gồm quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và con cái Bố Tâm. Căn phòng ấm cúng, thân thương đã làm mọi người lắng đọng với dòng nhạc lúc rộn ràng vui tươi, lúc trầm lắng cầu nguyện.

phailamgi_êm thánh ca tri ân mừng 55 năm linh mục của Cha nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm_cv1.jpg


phailamgi_êm thánh ca tri ân mừng 55 năm linh mục của Cha nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm_cv2.jpg


phailamgi_êm thánh ca tri ân mừng 55 năm linh mục của Cha nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm_cv5.jpg


phailamgi_êm thánh ca tri ân mừng 55 năm linh mục của Cha nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm_cv3.jpg


Tạ ơn Chúa với 55 năm Linh mục của Bố Tâm.
Tạ ơn Dòng Chúa Cứu Thế đã có một linh mục nhạc sĩ tài hoa, góp công lớn cho nền thánh nhạc Việt Nam.
Xin Chúa chúc lành cho Bố Tâm luôn sức khỏe và bình an lúc tuổi cao sức yếu.

— Truyền thông Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên