Linh mục lý tưởng mà nhiều người mong đợi… không tồn tại!

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,223

Thực tế cho thấy, kỳ vọng của giáo dân dành cho hàng giáo sĩ ngày càng cao. Nhưng thật ra, hình mẫu “người linh mục lý tưởng” mà nhiều người mơ tưởng… thật ra không tồn tại.​


phailamgi_Linh mục lý tưởng mà nhiều người mong đợi… không tồn tại!_cv1.jpg


Nhiều tín hữu mong muốn một linh mục vừa là nhà giảng thuyết đầy lửa, vừa là nhà tâm lý học gia đình, vừa là gương mẫu thánh thiện, lại vừa không phạm một sai sót nào. Một người có thể hiện diện mọi lúc mọi nơi, luôn kiên nhẫn, không từ chối bất cứ yêu cầu nào, nhưng cũng không bao giờ mệt mỏi hay tổn thương.

Tuy nhiên, theo giáo huấn của Giáo hội, linh mục không phải là một siêu nhân. “Ngài được chọn từ giữa loài người và được đặt lên để lo việc thuộc về Thiên Chúa cho loài người” (x. Dt 5,1). Linh mục là người được thánh hiến bằng ân sủng, mang trong mình thân phận yếu đuối như bao người khác.

“Linh mục là một ‘chiếc bình sành dễ vỡ’ (x. 2Cr 4,7), nhưng lại được Thiên Chúa chọn để mang trong mình kho tàng ân sủng cứu độ”. Giáo hội không mong đợi linh mục là người không tì vết, nhưng là người sống thật, trung thành với ơn gọi và biết để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mỗi ngày.

Thật dễ để chỉ trích khi một bài giảng không “chạm” đến trái tim, hoặc khi vị linh mục nào đó không hiện diện trong một biến cố cá nhân. Nhưng ít ai nhớ rằng mỗi sáng, ngài cầu nguyện cho đoàn chiên của mình – âm thầm và kiên trì. Ngài chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời sống tín hữu: từ Bí tích Rửa Tội đến lời tiễn biệt cuối cùng nơi lễ an táng. Ngài là người nghe những lời thú nhận thầm kín nhất trong tòa giải tội và vẫn nhìn giáo dân với ánh mắt bao dung.

phailamgi_Linh mục lý tưởng mà nhiều người mong đợi… không tồn tại!_cv2.jpg


Không phủ nhận rằng vẫn có những linh mục chưa sống xứng với ơn gọi, nhưng điều đó không xóa bỏ sự thật rằng phần lớn các linh mục đang sống đời hiến thân một cách trung tín – trong cô đơn, hy sinh và cả những tổn thương không được gọi tên.

Chúng ta không được biến Giáo hội thành một tổ chức khép kín, mà phải là một cộng đoàn truyền giáo, nơi mọi người – kể cả linh mục – cùng nhau bước đi như những người hành hương.

Trong hành trình ấy, linh mục không đi trước như người chỉ huy, cũng không tụt lại sau như người phục vụ, mà đồng hành như một người anh em – cùng yếu đuối, cùng được cứu độ. Và chính vì vậy, ngài cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và sự cảm thông chân thành.

Khi linh mục vấp ngã – điều chắc chắn sẽ xảy ra – điều Giáo hội cần không phải là những viên đá ném ra từ cộng đoàn, mà là những bàn tay đưa ra để đỡ ngài đứng dậy. Vì một ngày nào đó, mỗi tín hữu cũng sẽ cần đến một bàn tay như vậy.

Giáo Hội không cần những linh mục hoàn hảo. Giáo Hội cần những linh mục thánh thiện – những người dám đứng lên sau khi vấp ngã, nhờ ơn Chúa.

Xin hãy cầu nguyện cho các linh mục!​

  • Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
 
Thành viên
Tham gia
10/12/24
Bài viết
83
Giáo Hội không cần những linh mục hoàn hảo. Giáo Hội cần những linh mục thánh thiện – những người dám đứng lên sau khi vấp ngã, nhờ ơn Chúa.

Xin hãy cầu nguyện cho các linh mục!
 

Sống đạo | Truyền thống

Linh mục lý tưởng mà nhiều người mong đợi… không tồn tại!

Thực tế cho thấy, kỳ vọng của giáo dân dành cho hàng giáo sĩ ngày càng cao. Nhưng thật ra, hình mẫu “người linh mục lý tưởng” mà nhiều người mơ tưởng… thật ra không tồn tại. Nhiều tín hữu mong...

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên