Một số điều cơ bản người Công giáo cần để ý khi tham gia mạng xã hội

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
5/2/24
Bài viết
141

Sau khi tiếp cận với quá nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, điều đó khiến tôi nghĩ rằng, nếu mạng xã hội có thể gây nghiện, gây xung đột và chia rẽ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hành động và suy nghĩ của tôi,…Tôi phải làm gì với tư cách một người Công giáo? Làm thế nào tôi có thể để Đức tin hướng dẫn hành động của mình trong trường hợp này?​

Khi nói về các phương tiện truyền thông, Giáo huấn xã hội của giáo hội đánh giá đó là những viên gạch cần thiết để xây dựng nên các xã hội hiện đại, phục vụ con người và giúp họ hiểu nhau. (x. Docat #38)

Tuy nhiên, dùng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan là một thách thức với tất cả mọi người. Sự hưởng dùng thụ động khiến “người dùng” cảm thấy chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần. (x. Docat #41)​

phailamgi_Hãy là một người Công giáo tham gia mạng xã hội_cv1.jpg

Ảnh: robin_rednine/Unsplash

Tôi xin đưa ra 3 điều cơ bản người Công giáo cần lưu ý khi sử dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội.

1. Khiêm tốn​

Khiêm tốn ở đây không phải là trong nội dung đăng tải, mặc dù nó cũng là một điều cần lưu ý. Ý tôi ở đây là khi xem xét việc sử dụng mạng xã hội của mình, bạn nhận ra rằng mình gặp vấn đề khi đặt điện thoại xuống, hãy thừa nhận điều đó để hành động.

Cá nhân tôi nhận ra rằng mình đang sử dụng mạng xã hội để chống lại sự cô đơn. Nó cũng tạo thêm nhiều áp lực không cần thiết cho tôi vì có rất nhiều cách tôi có thể xua tan đi sự cô đơn của mình hiệu quả hơn rất nhiều, như đọc sách, ra ngoài ngắm nhìn sự vận động của xã hội,…

2. Điều độ​

Sự điều độ có thể khác nhau đối với mỗi người. Tôi tự nhận thấy rằng, một số mạng xã hội đang lấy đi quá nhiều thời gian và sự chú ý của tôi như Instagram, Tiktok,…nhưng cũng có một số ứng dụng không gây ảnh hưởng gì.

Tôi đã tự mình đặt ra một số câu hỏi để xác định mức độ ảnh hưởng của các ứng dụng mạng xã hội đối với bản thân.​
  • Việc sử dụng mạng xã hội/điện thoại trông như thế nào so với đời sống cầu nguyện?​
  • Có dành phần lớn thời gian trước màn hình sau khi hoàn thành các trách nhiệm hàng ngày không?​
  • Thời gian làm việc có bị ảnh hưởng bởi thời gian lướt trên các mạng xã hội hay không?​
  • Tôi muốn một ngày của tôi trôi qua như thế nào?​
phailamgi_Hãy là một người Công giáo tham gia mạng xã hội_cv2.jpg

Ảnh: bangkokbiznews.com

3. Nội dung Đức tin​

Về bản chất, các phương tiện truyền thông là tốt, nhưng có thể bị sử dụng một cách sai lầm. (Docat #44)

Điều này có nghĩa là, chúng ta có thể chú ý về nội dung đăng tải, dứt khoát từ bỏ những hội nhóm, những cá nhân dẫn bạn đến tội lỗi, lung lay Đức Tin, hoặc những điều khiến bạn phán xét người khác, đố kỵ,…

Tất cả những ai, với khả năng tự do chọn lựa của mình, mà sử dụng các phương tiện truyền thông… cần phải tránh những gì có thể là nguyên cớ hay dịp tội cho chính họ bị thiệt hại về phần thiêng liêng, hay khiến kẻ khác gặp nguy hiểm do gương xấu, hoặc cản trở các trình chiếu thích hợp và tung ra các trình chiếu có hại.(Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Inter Mirifica (IM) #9)

Theo dõi các trang mạng có tính giáo dục Đức tin, Phailamgi.com chẳng hạn, hoặc các trang tin chính thức của Giáo hội và các Hội thánh địa phương. Lấp đầy điện thoại bằng những ứng dụng cầu nguyện, kinh thánh, Kinh phụng vụ hàng ngày,…

Tóm lại​

Thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta, vì vậy cần phải khôn ngoan, cảnh giác và điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt, hãy tham gia với đích danh một người Công giáo, để lan tỏa Tin Mừng và ơn Cứu độ của Chúa đến với nhiều người hơn.​

Phải làm gì?​

Docat 43: Thế nào là cách truyền thông lý tưởng trên Internet?

Vì các Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục “trận địa kỹ thuật số” và đem Tin Mừng đến soi sáng trận địa này, họ cần phải có cách giao tiếp khác với những cách tiếp cận thông thường. Họ nên đưa các thông điệp và viết blog về những chủ đề liên quan đến Kitô giáo. Thế nhưng, nếu họ tố giác người khác trong những chủ đề này, nếu họ vu khống, làm nhục và lên án người khác, nếu họ gây ra sự chia rẽ hay ủng hộ sự chia rẽ, thì họ đang làm điều trái ngược với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Niềm vui Tin Mừng dành cho mọi người, không loại trừ một ai”. Điều này cũng áp dụng cho sự hiện diện của các Kitô hữu trên các phương tiện truyền thông xã hội: “Giáo Hội ngày nay phải tiến lên và rao giảng Tin Mừng cho tất cả: ở mọi nơi, trong mọi dịp, không ngần ngại, không miễn cưỡng hay sợ hãi” (EG 23).​
 

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

3:12124 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên