Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
950

Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo khẳng định, thất nghiệp là một “thảm họa xã hội” (TLHT #287), đặc biệt khi thất nghiệp ảnh hưởng đến các thế hệ trẻ. Vì thế, là một người trẻ, cần phải nói “không” với thất nghiệp.​


phailamgi_thất nghiệp_cv1.jpg
Ảnh: ajobthing.com
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê đầu năm 2024, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp năm 2023. Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao, là 7,63%. Số thanh niên (từ 15-24 tuổi) thất nghiệp rơi vào khoảng 437,3 nghìn người, chiếm 41,3% tổng số người thất nghiệp. (Xem tại đây)

Đứng trước thực trạng đó, Giáo hội kêu gọi những người trẻ đừng kỳ vọng sống mà không làm việc, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác. (Christus vivit #269)

Vì “làm việc là một nhu cầu, là một phần của ý nghĩa đời sống trên mặt đất, là một nẻo đường đạt tới trưởng thành, đạt sự phát triển nhân bản và sự hoàn thành con người mình. (Thông điệp Laudato sì #128)

Ngày nay, người trẻ đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, đạt tới mức quá cao ở một số quốc gia. Thất nghiệp không những là người ta trở nên nghèo, mà nó cũng tác động tiêu cực trên khả năng ước mơ và hy vọng của người trẻ, và tước nó khỏi họ cơ hội đóng góp cho sự phát triển xã hội. (Christus vivit #270)

phailamgi_thất nghiệp.jpg
Ảnh: quees.com.mx

Vì thế, người trẻ cần phải biết nói “không” với thất nghiệp, cho dù họ không luôn luôn có cơ hội để quyết định mình sẽ làm công việc nào, hay sử dụng các tài năng của mình như thế nào.

Khi nhìn vào thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, người trẻ đôi khi cần phải chấp nhận bất cứ công việc nào có sẵn, vì công việc đối với một người trẻ đâu chỉ là phương thức kiếm tiền, mà còn thể hiện phẩm giá con người, phát triển và hội nhập xã hội.

Khi người trẻ khám phá ra rằng, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó, rằng việc này hay việc kia chính là ơn gọi của mình – dù đó là công việc điều dưỡng hay ở xưởng mộc, truyền thông, cơ khí, dạy học, mỹ thuật hay bất cứ loại công việc nào khác – thì chúng ta có thể huy động các khả năng tốt nhất của mình để sẵn sàng hy sinh, quảng đại và cống hiến. (Christus vivit #273)

Nói tóm lại, thất nghiệp, không được cần tới, vì nó khiến người ta thấy mình như bị tước phẩm giá (Docat #134). Người trẻ, đừng để mình bị thất nghiệp.​

Phải làm gì?

Docat 136: Có bắt buộc phải làm việc không?

Thiên Chúa tạo nên trái đất và trao lại cho con người như quà tặng quý giá. Thánh Kinh diễn tả lao động như là lời đáp lại đầy lòng biết ơn, và phù hợp của con người trước tặng vật đó. Vì thế, khi con người theo đuổi nghề nghiệp của mình, và ngay cả khi còn chuẩn bị cho công việc tương lai ở độ tuổi đến trường cũng như sau đó trong giai đoạn học việc ở độ tuổi thanh niên, thì đấy không phải chỉ để mình có khả năng kiếm sống. Qua lao động, con người có được đặc quyền đóng góp phần nào cho sự phát triển tích cực của thế giới. Như vậy, theo cách nào đó, con người được dự phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa.​
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên