Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,218
- Chủ đề Author
- #1
Cộng đoàn Công giáo tại Ý rúng động trước cái chết thương tâm của linh mục Matteo Balzano, 35 tuổi, người được phát hiện đã tự kết liễu đời mình tại nhà xứ thuộc thị trấn Cannobio, giáo phận Novara, vào sáng ngày 5 tháng 7. Sự việc gợi lên những trăn trở về tình trạng sức khỏe tinh thần của các linh mục, đời sống cô đơn trong sứ vụ, và sự thiếu nâng đỡ từ cộng đoàn.
Theo thông báo từ giáo phận Novara, cha Balzano không xuất hiện để cử hành Thánh lễ Chúa Nhật như thường lệ. Sau nhiều lần liên lạc không thành, người ta phát hiện thi thể ngài trong căn hộ cạnh nhà thiếu nhi giáo xứ.
Đức cha Franco Giulio Brambilla, Giám mục giáo phận Novara – người đã truyền chức cho cha Balzano vào năm 2017 đã bày tỏ nỗi đau trước sự mất mát của một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, từng là kỹ sư hàng không nhưng đã chọn con đường dâng hiến đời mình cho Chúa.
Cha Matteo là người vui tươi, năng động, gần gũi với giới trẻ, sống đơn sơ giữa cộng đoàn. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cha từng tâm sự về những nỗi trăn trở, kể cả liên quan đến các vụ tự tử trong cộng đoàn. Lời cha từng nói với một giáo dân: “Không ai biết được địa ngục bên trong một người để họ phải làm điều cực đoan như thế”.
Trên mạng xã hội, nhiều linh mục đã bày tỏ sự đồng cảm. Cha Omar Buenaventura (Peru) viết: “Chúng tôi cũng là con người, cũng buồn, lo, yếu đuối… Chúng tôi cần được lắng nghe và nâng đỡ.” Trong khi đó, cha Francisco Javier Bronchalo (Tây Ban Nha) nhấn mạnh rằng: “Ơn gọi không miễn trừ đau khổ. Chúng tôi không phải là những cỗ máy làm lễ.” (x. Italian priest’s suicide underscores humanity of priests)
Theo thống kê từ các nước châu Âu và châu Mỹ Latin, hiện tượng linh mục tự tử đang có chiều hướng gia tăng. Tại Brazil, giai đoạn 2016–2023 đã ghi nhận ít nhất 40 trường hợp. Tại Pháp và Ireland, con số lần lượt là 7 và 8 trường hợp trong vòng một thập niên.
Nguyên nhân thường đến từ khối lượng công việc quá tải, tình trạng “một cha – nhiều giáo xứ”, đời sống mục vụ đơn độc và áp lực từ cộng đoàn. Như cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói, sự cô lập, chủ nghĩa cá nhân và việc thiếu đồng hành trong Giáo hội có thể khiến các thừa tác viên gục ngã trong mệt mỏi và chán nản. (x. Evangelii Gaudium #77-48)
Thực tế mục vụ tại nhiều nơi, đặc biệt ở châu Âu và ngay cả tại Việt Nam, cho thấy các linh mục ngày càng đảm trách nhiều vai trò: quản trị, giáo dục, mục vụ, bí tích và truyền thông. Tình trạng này dễ dẫn đến hội chứng “burnout” – kiệt sức mục vụ – vốn là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn đến khủng hoảng tâm lý.
Các chuyên gia mục vụ khuyến nghị rằng giáo dân và cộng đoàn nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc đồng hành với các linh mục. Việc mời cha dùng bữa, tham dự các buổi họp mặt gia đình, lễ kỷ niệm hay đơn giản là chia sẻ đời sống thường nhật, là những hành động nhỏ nhưng có thể làm dịu bớt cảm giác lẻ loi mà nhiều linh mục đang âm thầm chịu đựng.
Sự phát triển của một đời sống linh mục trưởng thành phụ thuộc phần lớn vào các mối tương quan nhân bản và cộng đoàn lành mạnh.
Nhìn lại vụ việc của cha Mateo, chúng ta cũng nên tự đặt cho mình những câu hỏi: “Liệu còn bao nhiêu linh mục khác đang sống trong thầm lặng của cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng, mà chưa ai hay biết?”
- Ảnh trong bài: Canva