Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 224
- Chủ đề Author
- #1
8/3. Một ngày mà người ta thường nhắc đến hoa, quà, những lời chúc dành cho phụ nữ. Nhưng cũng có những người đang trăn trở: Mua gì bây giờ?, Liệu người ấy có thích không?, Nếu không tặng thì có bị xem là vô tâm không?.
Và rồi, có những món quà được trao đi không trọn vẹn. Người tặng băn khoăn vì sợ quà chưa đủ ý nghĩa. Người nhận có khi lại chạnh lòng, vì món quà không đúng mong đợi. Một bó hoa có thể bị so sánh với một chiếc túi, một chai nước hoa có thể được cân đo bằng giá trị, và đôi khi, những món quà lại vô tình trở thành thước đo tình cảm.
Và rồi, có những món quà được trao đi không trọn vẹn. Người tặng băn khoăn vì sợ quà chưa đủ ý nghĩa. Người nhận có khi lại chạnh lòng, vì món quà không đúng mong đợi. Một bó hoa có thể bị so sánh với một chiếc túi, một chai nước hoa có thể được cân đo bằng giá trị, và đôi khi, những món quà lại vô tình trở thành thước đo tình cảm.
Ảnh: agent.rever.vn
Nhưng quà tặng, rốt cuộc có phải để tính toán hay cân đo như thế không?
Khi một món quà được trao đi, ý nghĩa lớn nhất không nằm ở kích thước hay giá trị của nó, mà là ở tấm lòng. Một bông hoa tự tay hái, một tấm thiệp với những lời chân thành, một bữa cơm ấm cúng hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc lắng nghe và thấu hiểu – tất cả đều có thể là quà.
Người nhận nếu có thể cảm nhận được ý nghĩa đằng sau món quà, họ sẽ thấy rằng món quà nào cũng đẹp, bởi nó được trao đi bằng tình thương. Người tặng nếu có thể bớt đi những áp lực, họ sẽ thấy rằng đôi khi, một lời chúc giản dị nhưng chân thành cũng đủ để làm sáng bừng một ngày.
Món quà sẽ luôn nhẹ nhàng và đẹp đẽ, nếu nó xuất phát từ sự yêu thương, chứ không phải từ trách nhiệm hay áp lực. Hãy để quà tặng là một niềm vui, chứ đừng là một gánh nặng.
Cùng chủ đề