Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 22
- Chủ đề Author
- #1
Ảnh: OSV News photo/Carlos Osorio, Reuters
Sứ điệp video của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Gửi đến các bạn trẻ tại Chicago và trên toàn thế giới
Ngày 14 tháng 6 năm 2025
Các bạn thân mến,
Cha rất vui được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang quy tụ tại sân vận động White Sox trong ngày đại lễ hôm nay – một cuộc gặp gỡ đức tin của Tổng Giáo phận Chicago. Cha gửi lời chào đặc biệt đến Đức Hồng y Cupich, các Đức Giám mục phụ tá, cùng toàn thể quý vị thân hữu hiện diện trong ngày lễ kính trọng thể Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cha muốn bắt đầu từ chính mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa – đó là khuôn mẫu cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, sống hiệp nhất trong tình yêu sâu thẳm, trong hiệp thông, và chia sẻ chính sự hiệp thông ấy cho toàn thể nhân loại.
Vì thế, trong ngày hân hoan quy tụ này, cha muốn bày tỏ lòng biết ơn đến anh chị em và khích lệ mọi người hãy tiếp tục xây dựng cộng đoàn, tình bạn, như những người anh chị em trong đời sống thường nhật, trong gia đình, nơi giáo xứ, trong Tổng Giáo phận và giữa lòng thế giới hôm nay.
Cha cũng xin gửi lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ – những người đang hiện diện tại đây, cũng như các bạn đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Khi các con lớn lên cùng nhau, nhất là sau những tháng ngày trải qua đại dịch – thời gian cô lập, nhiều khó khăn, cả trong gia đình lẫn trong xã hội – có thể cuộc sống không tạo điều kiện để các con sống đức tin hay tham gia vào một cộng đoàn đức tin. Vì thế, cha mời gọi mỗi người hãy nhìn sâu vào chính tâm hồn mình, nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, và qua nhiều cách khác nhau, Ngài đang vươn tay đến với các con, đang mời gọi các con nhận biết Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô – qua Kinh Thánh, qua một người bạn, một người thân, hay qua chính ông bà – những người sống đức tin.
Hãy khám phá xem điều gì đang thôi thúc trong lòng mỗi người: một khao khát được yêu thương, một niềm khắc khoải đi tìm ý nghĩa cuộc đời, một ước muốn sống vì tha nhân. Chính trong việc phục vụ người khác, chúng ta sẽ tìm lại được ý nghĩa đích thực của đời mình. Trong những lúc lo âu, cô đơn, nhiều người chìm trong nỗi buồn hay trầm cảm – họ có thể nhận ra rằng tình yêu của Thiên Chúa có sức chữa lành, đem lại hy vọng. Và chính khi quy tụ lại trong tình bạn, trong đời sống cộng đoàn, nơi giáo xứ, trong hành trình sống đức tin cùng nhau, chúng ta nhận ra ân sủng và tình yêu của Chúa có thể chữa lành, thêm sức mạnh và trở nên nguồn mạch hy vọng.
Khi chia sẻ sứ điệp hy vọng với nhau – qua việc phục vụ, qua việc dấn thân để làm cho thế giới tốt đẹp hơn – chúng ta không chỉ tìm thấy sự sống thật, mà còn trở thành dấu chỉ hy vọng cho toàn thế giới.
Một lần nữa, cha muốn nói với các bạn trẻ đang hiện diện hôm nay: các con chính là niềm hy vọng của chúng tôi. Thế giới đang nhìn về phía các con, mong các con cùng sát cánh với chúng tôi trong sứ mạng chung của Giáo Hội và xã hội: loan báo Tin Mừng đích thực về niềm hy vọng, xây dựng hòa bình, và cổ vũ sự hòa hợp giữa các dân tộc.
Chúng ta cần vượt qua những lối sống vị kỷ, ích kỷ. Chúng ta cần tìm cách đến gần nhau hơn, để cùng nhau loan báo sứ điệp hy vọng. Thánh Âu-tinh đã nói: nếu chúng ta muốn thế giới này tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, từ đời sống và trái tim mình (x. Bài giảng 311; Chú giải Tin Mừng Gioan, Bài giảng 77).
Vì vậy, hôm nay khi các con quy tụ lại trong cộng đoàn đức tin, mừng lễ tại Tổng Giáo phận Chicago, chia sẻ niềm vui và hy vọng của mình, các con sẽ nhận ra rằng chính các con cũng là những ngọn hải đăng hy vọng. Dù ánh sáng đó đôi khi còn mờ nhạt nơi chân trời, nhưng khi hiệp nhất với nhau, khi sống trong hiệp thông, ánh sáng ấy sẽ ngày càng rực rỡ hơn – ánh sáng của niềm tin vào Đức Kitô. Và nhờ đó, các con có thể trở thành sứ điệp hy vọng, góp phần xây dựng hòa bình và hiệp nhất cho thế giới.
Chúng ta ai cũng mang trong lòng nhiều câu hỏi. Thánh Âu-tinh từng nói: “Lòng con khắc khoải mãi cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” (Tự thú, I,1,1). Sự khắc khoải ấy không phải là điều xấu. Đừng dập tắt ngọn lửa ấy, đừng chạy trốn những căng thẳng, thử thách trong cuộc sống. Hãy đối diện với trái tim mình, và nhận ra rằng Thiên Chúa có thể hành động trong và qua chính cuộc đời của ta để chạm đến người khác.
Và vì thế, cha muốn kết thúc sứ điệp ngắn này bằng một lời mời gọi: hãy trở thành ánh sáng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô nói: “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Khi cha nhìn thấy từng người trong các con, khi chứng kiến mọi người quy tụ để cử hành đức tin, cha cảm nhận được biết bao hy vọng đang hiện diện trong thế giới hôm nay.
Trong Năm Thánh Hy Vọng này, chính Đức Kitô – niềm hy vọng của chúng ta – mời gọi mỗi người cùng nhau trở nên chứng tá sống động cho ánh sáng hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Vì vậy, cha mời gọi tất cả các con hãy dành một chút thinh lặng, mở rộng tâm hồn mình cho Thiên Chúa, cho tình yêu và bình an mà chỉ Chúa mới ban được. Hãy cảm nhận xem tình yêu của Chúa đẹp đẽ, mạnh mẽ và sâu xa dường nào trong đời sống ta. Dù chúng ta chẳng làm gì để xứng đáng, nhưng Thiên Chúa vẫn rộng lượng tuôn đổ tình yêu của Ngài. Và Ngài chỉ xin chúng ta biết quảng đại chia sẻ điều đó cho người khác.
Nguyện xin anh chị em được chúc lành trong dịp cử hành này. Xin tình yêu và bình an của Chúa đến với từng người, với gia đình anh chị em, và xin Thiên Chúa chúc lành để anh chị em luôn là ánh sáng hy vọng, dấu chỉ của bình an và hy vọng giữa lòng thế giới.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và luôn ở cùng anh chị em. Amen.
Nguồn: vatican.va