Tôi có trách nhiệm gì khi sử dụng phương tiện truyền thông?

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
8/4/24
Bài viết
148

Các phương tiện truyền thông ngày nay phát triển tới độ con người tưởng như không thể sống thiếu nó, tuy nhiên, thái độ và trách nhiệm của mỗi con cái Chúa như thế nào trong việc sử dụng các phương triện truyền thông, đặc biệt trong bối cảnh tràn lan các kênh truyền thông khiến người đọc như lạc vào mê cung thông tin thật giả lẫn lộn.


Bài viết dưới đây là gợi ý một vài điểm giúp mỗi chúng ta nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi sử dụng các phương tiện truyền thông.​

Tôi có trách nhiệm gì khi sử dụng phương tiện truyền thông.jpg

  1. "LOAN BÁO TIN MỪNG": Hơn lúc nào hết, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội giúp mỗi chúng ta có cơ hội truyền tải mọi thông tin một cách đơn giản và hiệu quả. Là người Công Giáo, chúng ta có thể góp phần lành mạnh hóa các nền tảng mạng xã hội bằng các câu chuyện về Đức tin và giá trị của Tin Mừng đến bạn bè của mình, một công việc dễ dàng nhưng lại giúp cho mọi người chưa tin Chúa cơ hội nhận biết Tin Mừng nhanh nhất. Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần có trách nhiệm chia sẻ lại một bài viết về Công Giáo lên trang cá nhân của mình thôi, ai cũng làm như vậy thì Tin Mừng sẽ lan tỏa ra sao hẳn mỗi người chúng ta đều hình dung được với hàng triệu người Công Giáo có tài khoản mạng xã hội.​
  2. "LÀM CHỨNG VỀ CHÚA": Mỗi bài viết bạn chia sẻ, mỗi phát ngôn bạn phát ra, mỗi bức ảnh bạn "upload" đều có thể làm chứng cho niềm tin của bạn, vì thế, chúng ta với trách nhiệm là con cái Chúa cần luôn đưa ra những phát ngôn và chia sẻ một cách 'lịch sự và tôn trọng" người khác, dù ngay cả khi không đồng ý với một quan điểm nào đó.​
  3. "XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG": Hãy xây dựng hoặc tham gia vào các cộng đồng "CÔNG GIÁO" trực tuyến để cùng chia sẻ, học hỏi, và hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình Đức Tin của mình. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta cũng lan tỏa các hoạt động sự kiện của Cộng đồng Công Giáo tới xã hội, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Công Giáo và những người thuộc tín ngưỡng khác.​
  4. "KHÔN NGOAN TRÊN CÕI MẠNG": Đó hẳn vừa là trách nhiệm vừa là phương thức để chúng ta không bị những thứ tiêu cực trên các phương tiện truyền thông làm ảnh hưởng tới Đức tin của mình. Kiểm tra nguồn tin trước khi đăng lại, biết phân biệt tin giả để không lan tỏa những thông tin tiêu cực tới cộng đồng.​

Tóm lại, phương tiện truyền thông càng phát triển, trước những thử thách không nhỏ bởi tin giả, tin xấu, tin độc hại đòi hỏi trách nhiệm trở nên "KHÔN NGOAN" để không bị những sự dữ này thao túng, thì "CƠ HỘI" để con cái Chúa "SỐNG CHỨNG NHÂN" "LOAN BÁO TIN MỪNG" và "XÂY DỰNG CỘNG" Công Giáo cũng dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.​

Phải làm gì?​

Docat 42: Tôi có trách nhiệm gì trong việc dùng các phương tiện truyền thông?

Các phương tiện truyền thông xã hội có thể mang người ta lại với nhau hoặc đưa họ đến chỗ cô lập. Chúng có thể giúp người ta có được thông tin tốt hơn, làm cuộc sống phong phú và truyền cảm hứng cho họ, hoặc dụ dỗ người ta làm điều xấu. Những gì ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phải phục vụ mục đích giao tiếp của tất cả mọi người: khắc phục các rối loạn do khác biệt ngôn ngữ ở tháp Babel (St 11: 4-8) và đi đến chỗ mọi người đều hiểu được nhau nhờ vào Thần Khí của Thiên Chúa (Cv 2: 5-11). Quan niệm đạo đức cốt lõi ở đây là "trách nhiệm": trách nhiệm với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta giúp loan truyền sự thật khắp nơi, và tìm kiếm nhau trong tình yêu thương; trách nhiệm với người lân cận của mình, những người cần được hội nhập, được quan tâm, và được làm cho cuộc sống phong phú hơn nhờ vào các phương tiện truyền thông xã hội; trách nhiệm với chính bản thân mình, vì tôi phải hòa nhập vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì tách mình ra bằng sự cách ly "ảo" chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến những người khác và nhu cầu thực sự của họ.​
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên