- Chủ đề Author
- #1
Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Thánh Giuse Thợ vào ngày 1 tháng 5. Năm 1955, Đức Giáo hoàng Piô XII đã thiết lập lễ Thánh Giuse Thợ như một lời đáp trả trước mối đe dọa ngày càng lớn của các ý thức hệ cộng sản và xã hội chủ nghĩa trong môi trường lao động. Ngài đã chọn ngày 1 tháng 5 nhằm Kitô hóa ngày Quốc tế Lao động vốn mang tính thế tục.
Trong thời gian ấy, Liên Xô tự xưng là người bảo vệ giới công nhân và đã dùng Ngày Quốc tế Lao động như một dịp để đề cao chủ nghĩa cộng sản cũng như phô trương sức mạnh quân sự của mình. Đức Piô XII đã cố ý chọn đúng ngày này để người lao động không đánh mất cái nhìn Kitô giáo về lao động.
Trong bài diễn văn công bố việc thiết lập lễ Thánh Giuse Thợ vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Piô XII nói:
“Không thể có một vị bảo trợ nào tốt đẹp hơn để giúp anh chị em đem tinh thần Tin Mừng thấm nhập vào cuộc sống mình… Người thợ mộc khiêm hạ thành Nadarét không những biểu lộ trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh thánh thiện phẩm giá của người lao động chân tay, mà còn luôn là Đấng bảo vệ đầy quan phòng cho anh chị em và gia đình anh chị em.”
“Vì thế, nếu anh chị em muốn ở gần Chúa Kitô, hôm nay chúng tôi cũng lặp lại với anh chị em rằng: ‘Ite ad Ioseph’ – Hãy đến cùng Giuse!”
Chúng ta có thể chạy đến với ngài bất cứ khi nào cần, nhưng cách riêng trong những vấn đề liên quan đến công việc. Người bạn đời của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.
Hãy cầu nguyện vào bất cứ thời điểm nào bạn cần đến sự trợ giúp của Thánh Giuse trong công việc, việc làm, hay trong việc chăm lo cho gia đình.
Lời nguyện hằng ngày kính Thánh Giuse Thợ
Lạy Thánh Giuse nhân lành, nhờ công lao đôi tay và những giọt mồ hôi nơi vầng trán, ngài đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và Đức Maria, và có chính Con Thiên Chúa là bạn đồng lao của mình.
Xin dạy con biết lao động như ngài, với lòng nhẫn nại và bền chí, vì Thiên Chúa và vì những người mà Ngài đã trao phó để con chăm sóc.
Khi công việc của con thuận lợi và sinh nhiều hoa trái, xin nhắc con biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Khi công việc trở nên nặng nề và nhọc nhằn, xin dạy con biết dâng nó lên Thiên Chúa để đền bù tội lỗi con và tội lỗi của thế gian.
Lạy Thánh Giuse là người cha hiền, xin cầu cho con được ơn nhìn nhận công việc của mình như sự tham dự vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa, và biết thực hiện công việc ấy trong sự kết hợp với Chúa Giêsu và Đức Maria.
Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an, gia đình con trong đức ái, và mọi người lao động trong công lý cùng sự an toàn.
Amen.
Xin dạy con biết lao động như ngài, với lòng nhẫn nại và bền chí, vì Thiên Chúa và vì những người mà Ngài đã trao phó để con chăm sóc.
Khi công việc của con thuận lợi và sinh nhiều hoa trái, xin nhắc con biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Khi công việc trở nên nặng nề và nhọc nhằn, xin dạy con biết dâng nó lên Thiên Chúa để đền bù tội lỗi con và tội lỗi của thế gian.
Lạy Thánh Giuse là người cha hiền, xin cầu cho con được ơn nhìn nhận công việc của mình như sự tham dự vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa, và biết thực hiện công việc ấy trong sự kết hợp với Chúa Giêsu và Đức Maria.
Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an, gia đình con trong đức ái, và mọi người lao động trong công lý cùng sự an toàn.
Amen.
