- Chủ đề Author
- #1
Nhân chuyến tông du tới Tây Ban Nha, hôm 10/6/2026, Đức thánh cha đã khánh thành và làm phép tháp chuông "Chúa Kitô Vua" vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của Antoni Gaudí, kiến trúc sư của ngôi nhà thờ cao nhất thế giới tại Barcelona.
Đức thánh cha làm phép tháp chuông Nhà thờ Sagrada Família, ngày 9/6/2026. Ảnh: Vatican Media
Sinh thời, Tôi tớ Chúa - kiến trúc sư Antoni Gaudí, được mệnh danh là "Kiến trúc sư của Chúa". Ông đã khởi sự xây dựng Vương cung Thánh đường Sagrada Familia – Thánh Gia, tại Barcelona, ngôi thánh đường cao lớn nhất thế giới cách đây hơn 100 năm.
Vương cung thánh đường Thánh Gia là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Công trình được khởi công bằng nghi thức đặt viên đá đầu tiên vào năm 1882.
Kiến trúc sư kiến trúc Antoni Gaudí đã dành hơn 40 năm cuộc đời để thực hiện việc cho dự án vĩ đại này và qua đời ngày 9/6/1926 trong một tai nạn giao thông.
Vương cung thánh đường Thánh Gia là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Công trình được khởi công bằng nghi thức đặt viên đá đầu tiên vào năm 1882.
Kiến trúc sư kiến trúc Antoni Gaudí đã dành hơn 40 năm cuộc đời để thực hiện việc cho dự án vĩ đại này và qua đời ngày 9/6/1926 trong một tai nạn giao thông.
Tháp Chúa Kitô Vua cao 172.5m. Ảnh: Vatican Media
Hồi tháng 2/2026 vừa qua, công đoạn cuối cùng là lắp đặt cánh trên của Thánh Giá trên đỉnh Tháp tượng Chúa Giêsu, được hoàn thành, đưa công trình đạt đến chiều cao cuối cùng là 172.5m. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành vào những năm 2030.
Từ lâu, Vương cung thánh đường Sagrada Familia được coi là một tác phẩm nghệ thuật và là một dấu chỉ của lòng sùng mộ, một cuốn Phúc âm ngoài trời được tạc vào đá.
Nói với dân chúng cùng tham dự nghi thức Đức thánh cha nhấn mạnh về vai trò của ngôi thánh đường: “Nhà thờ Sagrada Família là nhà thờ cao nhất thế giới, không phải để nổi bật trong các bảng xếp hạng thế tục, mà để dẫn dắt dân Chúa tiến bước trên hành trình vượt qua vùng đất Catalonia này, và với cây thánh giá soi đường, ngôi thánh đường như ngọn đèn được thắp sáng trong sự chờ đợi Chúa Giêsu ngự đến.”
Cùng chủ đề
